Tùng Min: Bị tát thật đau mới ... khóc được

(TGĐA) - Đối với nhóm của Tùng thì chỉ có thời gian và thời gian. Bên cạnh đó theo Tùng, làm việc gì cũng cần phải có đam mê, tâm huyết.

Chào Tùng Min, cuộc sống của bạn có điều gì thay đổi từ khi “hóa thân” vào Dương? Thay đổi rất nhiều, có vẻ như một phần cuộc sống Dương đã tác động tới Tùng. Khi phim làm xong rồi, Tùng nhận thấy mình cũng có một chút gì đó giống Dương đồng thời cũng có nhiều điều phải học từ nhân vật đó. Cụ thể là? Ở ngoài đời, các vấn đề xã hội Tùng không quan tâm lắm nhưng trong phim Dương thì khác. Cậu ấy còn đi dạy cho trẻ em ngoài bãi…đó không phải là yêu thích đơn thuần mà là tình yêu thương của con người giữa bạn bè, bố mẹ và những người xung quanh. Là thành viên của nhóm nhảy Halley, một chút giới thiệu của Tùng về nhóm của mình? Halley thành lập được 6 năm và có 7 thành viên, hoạt động của nhóm là nhảy sô-lô, múa phụ họa cho các ca sỹ… Là dân Hip hop thứ thiệt, theo Tùng, Bước nhảy xì- tin đã khắc họa được bao nhiêu % thực tế cuộc sống của cộng đồng mình? Phim đã phản ánh được 90% thực tế ngoài đời. Có một điều rất thú vị, đó là ngoài đời Tùng và Trí thuộc hai nhóm nhảy khác nhau và cũng là đối thủ của nhau gần giống như Dương và Nam trong phim. Cũng may nhờ đóng phim, cả hai có thời gian làm việc với nhau và sau này lại trở thành bạn của nhau. Hip hop đang trở thành một trào lưu thu hút khá nhiều bạn trẻ. Theo kinh nghiệm của Tùng, bí quyết để trở thành một người nhảy Hip hop giỏi là gì? Đối với nhóm của Tùng thì chỉ có thời gian và thời gian. Bên cạnh đó theo Tùng, làm việc gì cũng cần phải có đam mê, tâm huyết. Cảm xúc của Tùng khi được tham gia vào một bộ phim phản ánh về chính cộng đồng mà mình yêu thích? Tất nhiên là Tùng rất vui vì từ trước đến nay chưa bao giờ có một bộ phim làm về Hip hop – một thể loại đối với nhiều người còn rất mới mẻ. Chính vì thế mà Tùng cũng hồi hộp không biết sau khi xem phim, khán giả sẽ phản hồi lại như thế nào, có thay đổi lại cách suy nghĩ, có cùng đồng hành với niềm đam mê mà mình đang làm hay không…? Những kỷ niệm của Tùng trong quá trình tham gia bộ phim? Kỷ niệm thì rất nhiều…Cảnh nhân vật Dương hôn Khánh Đan (Linh 3B), Tùng không thể làm được cảnh đó với một người lạ và trước bao nhiêu người như vậy nên có xin đạo diễn 10 phút để…lấy lại bình tĩnh. Mọi người trêu “Thôi cứ nghĩ đó là người yêu thì không sao đâu”….Cố gắng mãi cuối cùng Tùng cũng làm được khi nhắm mắt vào hôn và quên đi là mình đang diễn (cười). Được biết trong phim các nhân vật buộc phải bộc lộ rõ cảm xúc để đẩy câu chuyện tới cao trào. Tùng đã làm gì khi ở trong những tình huống như thế? Vì là lần đầu đóng phim nên đôi lúc Tùng cũng phải dở khóc dở cười ở một vài tình huống khó. Trong phim có cảnh Dương đưa Linh vào bệnh viện vì Linh bị Nam đánh. Dương đang ngồi thì bị bố Linh tát (bố Linh do Thầy Hoàng Dũng đóng). Trước cảnh quay Tùng có hỏi: “Thầy ơi thầy có tát thật không?”. Thầy nói: “thầy chỉ tát nhẹ thôi, nhưng khi đó em phải lật mặt đi và khóc thì mới đạt”. Đúp quay đầu tiên, vì thầy tát nhẹ quá nên Tùng không thể khóc được. Đúp thứ hai làm lại, vẫn không được. Đến lần thứ 3, thầy giơ tay lên tát một phát thật mạnh, lúc đó đau quá Tùng đành phải… khóc vậy. (cười) Cảnh nào trong phim gây ấn tượng nhất với Tùng? Cảnh cuối phim, khi Dương tìm được Linh, sau đó tất cả mọi người xung quanh nhảy múa trong một bản nhạc nhẹ và hai người ôm nhau. Tùng có nghĩ vai diễn này sẽ là bước đệm đầu tiên đưa mình bước vào nghiệp diễn? Đây có lẽ là cơ hội tốt để Tùng tiến sâu vào nghề diễn viên. Sau Bước nhảy xì-tin, hiện Tùng cũng đang tham gia một vai trong phim truyện nhựa Bụi đường – cũng về đề tài Hip hop của đạo diễn Nguyễn Đức Việt. Ở bộ phim này, Tùng không vào vai một thanh niên hiền lành như Dương của Bước nhảy xì tin nữa là mà một nhân vật phản diện, một người có tính cách hơi “quái” một chút… Tên đầy đủ: Đoàn Thanh Tùng Nickname: Tung Min Năm sinh: 1986 Thần tượng: Bố là thần tượng duy nhất Bộ phim yêu thích: Bước nhảy xì-tin Món khoái khẩu: Tất cả các món rán Mẫu bạn gái yêu thích: Không cần xinh lắm, hiền và có tầm hiểu biết rộng một chút… Phương Hà Chào Tùng Min, cuộc sống của bạn có điều gì thay đổi từ khi “hóa thân” vào Dương? Thay đổi rất nhiều, có vẻ như một phần cuộc sống Dương đã tác động tới Tùng. Khi phim làm xong rồi, Tùng nhận thấy mình cũng có một chút gì đó giống Dương đồng thời cũng có nhiều điều phải học từ nhân vật đó. Cụ thể là? Ở ngoài đời, các vấn đề xã hội Tùng không quan tâm lắm nhưng trong phim Dương thì khác. Cậu ấy còn đi dạy cho trẻ em ngoài bãi…đó không phải là yêu thích đơn thuần mà là tình yêu thương của con người giữa bạn bè, bố mẹ và những người xung quanh. Là thành viên của nhóm nhảy Halley, một chút giới thiệu của Tùng về nhóm của mình? Halley thành lập được 6 năm và có 7 thành viên, hoạt động của nhóm là nhảy sô-lô, múa phụ họa cho các ca sỹ… Là dân Hip hop thứ thiệt, theo Tùng, Bước nhảy xì- tin đã khắc họa được bao nhiêu % thực tế cuộc sống của cộng đồng mình? Phim đã phản ánh được 90% thực tế ngoài đời. Có một điều rất thú vị, đó là ngoài đời Tùng và Trí thuộc hai nhóm nhảy khác nhau và cũng là đối thủ của nhau gần giống như Dương và Nam trong phim. Cũng may nhờ đóng phim, cả hai có thời gian làm việc với nhau và sau này lại trở thành bạn của nhau. Hip hop đang trở thành một trào lưu thu hút khá nhiều bạn trẻ. Theo kinh nghiệm của Tùng, bí quyết để trở thành một người nhảy Hip hop giỏi là gì? Đối với nhóm của Tùng thì chỉ có thời gian và thời gian. Bên cạnh đó theo Tùng, làm việc gì cũng cần phải có đam mê, tâm huyết. Cảm xúc của Tùng khi được tham gia vào một bộ phim phản ánh về chính cộng đồng mà mình yêu thích? Tất nhiên là Tùng rất vui vì từ trước đến nay chưa bao giờ có một bộ phim làm về Hip hop – một thể loại đối với nhiều người còn rất mới mẻ. Chính vì thế mà Tùng cũng hồi hộp không biết sau khi xem phim, khán giả sẽ phản hồi lại như thế nào, có thay đổi lại cách suy nghĩ, có cùng đồng hành với niềm đam mê mà mình đang làm hay không…? Những kỷ niệm của Tùng trong quá trình tham gia bộ phim? Kỷ niệm thì rất nhiều…Cảnh nhân vật Dương hôn Khánh Đan (Linh 3B), Tùng không thể làm được cảnh đó với một người lạ và trước bao nhiêu người như vậy nên có xin đạo diễn 10 phút để…lấy lại bình tĩnh. Mọi người trêu “Thôi cứ nghĩ đó là người yêu thì không sao đâu”….Cố gắng mãi cuối cùng Tùng cũng làm được khi nhắm mắt vào hôn và quên đi là mình đang diễn (cười). Được biết trong phim các nhân vật buộc phải bộc lộ rõ cảm xúc để đẩy câu chuyện tới cao trào. Tùng đã làm gì khi ở trong những tình huống như thế? Vì là lần đầu đóng phim nên đôi lúc Tùng cũng phải dở khóc dở cười ở một vài tình huống khó. Trong phim có cảnh Dương đưa Linh vào bệnh viện vì Linh bị Nam đánh. Dương đang ngồi thì bị bố Linh tát (bố Linh do Thầy Hoàng Dũng đóng). Trước cảnh quay Tùng có hỏi: “Thầy ơi thầy có tát thật không?”. Thầy nói: “thầy chỉ tát nhẹ thôi, nhưng khi đó em phải lật mặt đi và khóc thì mới đạt”. Đúp quay đầu tiên, vì thầy tát nhẹ quá nên Tùng không thể khóc được. Đúp thứ hai làm lại, vẫn không được. Đến lần thứ 3, thầy giơ tay lên tát một phát thật mạnh, lúc đó đau quá Tùng đành phải… khóc vậy. (cười) Cảnh nào trong phim gây ấn tượng nhất với Tùng? Cảnh cuối phim, khi Dương tìm được Linh, sau đó tất cả mọi người xung quanh nhảy múa trong một bản nhạc nhẹ và hai người ôm nhau. Tùng có nghĩ vai diễn này sẽ là bước đệm đầu tiên đưa mình bước vào nghiệp diễn? Đây có lẽ là cơ hội tốt để Tùng tiến sâu vào nghề diễn viên. Sau Bước nhảy xì-tin, hiện Tùng cũng đang tham gia một vai trong phim truyện nhựa Bụi đường – cũng về đề tài Hip hop của đạo diễn Nguyễn Đức Việt. Ở bộ phim này, Tùng không vào vai một thanh niên hiền lành như Dương của Bước nhảy xì tin nữa là mà một nhân vật phản diện, một người có tính cách hơi “quái” một chút… Tên đầy đủ: Đoàn Thanh Tùng Nickname: Tung Min Năm sinh: 1986 Thần tượng: Bố là thần tượng duy nhất Bộ phim yêu thích: Bước nhảy xì-tin Món khoái khẩu: Tất cả các món rán Mẫu bạn gái yêu thích: Không cần xinh lắm, hiền và có tầm hiểu biết rộng một chút… Phương Hà

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/20090925104253963p95c147/tung-min-bi-tat-that-dau-moi--khoc-duoc.htm