Tùng Dương nổi giận tím mặt vì bị Dương Khắc Linh đá xoáy

Chưa bao giờ công chúng thấy Tùng Dương giận dữ khủng khiếp như vậy.

Tùng Dương nổi giận tím mặt vì bị Dương Khắc Linh đá xoáy

Đêm Liveshow thứ 5 của Nhân tố bí ẩn 2016 vừa diễn ra đầy dữ dội với chiến tranh bùng nổ một cách đáng sợ giữa các vị giám khảo.

Minh Như, một trong những thí sinh gây tranh cãi nhất của X Factor, nguyên nhân sự chia rẽ quan điểm giữa Tùng Dương và Hồ Quỳnh Hương đã trình diễn ca khúc Không quan tâm do Dương Khắc Linh mới sáng tác.

Màn trình diễn gây tranh cãi của Minh Như

Sự việc sẽ không có gì xảy ra nếu như trong ca khúc không có những ca từ mà theo giám khảo Tùng Dương là đang chĩa thẳng mũi rìu vào phía mình để đá xoáy mình như: "Cho mình là người có lí, không quan tâm ai buồn vui… Tôi sẽ không buồn vì những lời ghen tuông...

Giờ thì tôi chẳng quan tâm ai nói gì, chẳng quan tâm ai nghĩ gì. Who cares… Nếu muốn nói điều gì, cứ nói, nói, nói, hãy nói đi! Nếu muốn trách điều gì, cứ trách, trách, hãy trách đi!". Vì trước đó Tùng Dương đã rất nghiêm khắc phê bình Minh Như.

Minh Như

Tùng Dương nói rằng anh cảm thấy lo ngại vì nghe ca khúc của Dương Khắc Linh với một thông điệp thiếu thiện chí.

Anh còn nói thẳng rằng cảm thấy không thú vị và bức xúc vì câu hát "Who cares" trong ca khúc. Rằng đó chỉ là câu cửa miệng, mang tính đáp trả xấu tính mà lại được đưa vào ca khúc.

Tùng Dương giận tím mặt trong khi Hồ Quỳnh Hương giả vờ bịt một tai không nghe gì

Anh lí giải sự bức xúc của mình là do thông điệp của ca khúc như đang đáp trả lại quan điểm của anh, đang đá xoáy anh.

Thậm chí, anh còn đứng hẳn lên để xin ngắt lời mọi người và yêu cầu khán giả làm cần tôn trọng giám khảo: "Khán giả hãy để tôi nói, tôi nghĩ mọi người cần tôn trọng giám khảo khi nhận xét".

MC Thành Trung phải giảng hòa

Cuối cùng, Tùng Dương cảm thấy bị xúc phạm vì mình là huấn luyện viên mà lại bị đá xoáy trong ca khúc của thí sinh: "Tôi cảm thấy bị xúc phạm".

MC Thành Trung thậm chí còn phải xuống tận chỗ các giám khảo để giảng hòa.

Các thí sinh còn lại đều thể hiện khá ổn.

The Dolphins tiếp tục thể hiện một ca khúc mới sáng tác của nhóm – Ghế đá.

Còn Tuấn Phương nồng nàn trữ tình với Một mình của cố nhạc sĩ Thanh Tùng.

Màn trình diễn của Tuấn Phương

Cũng trong phần nhận xét hai tiết mục này, nếu Hồ Quỳnh Hương khen ngợi thì Tùng Dương lại khá khó tính.

Tùng Dương nói thẳng là không có cảm xúc với The Dolphins và Tuấn Phương, và muốn khắt khe, chê để tiến bộ hơn.

Anh nói bài hát của The Dolphins chưa có tinh thần indie, còn trong vỏ bọc an toàn. Còn Tuấn Phương bị chê là chưa hoàn thiện, chưa có cảm xúc ở đoạn đầu.

Adam với ca khúc Cánh chim lạc cùng màn múa kết hợp ba lê đã khiến Thanh Lam suýt khóc vì nỗ lực của mình.

Màn trình diễn của Adam

Kiều Diễm đã trở lại đầy cá tính trong ca khúc Cho em một ngày.

Màn trình diễn của Kiều Diễm

The Wings vẫn giữ phong độ với ca khúc Cha.

Còn nhóm S Girls hoàn toàn lột xác, thể hiện khả năng ca hát tốt trong màn nhạc kịch mashup Bohemian Rhapsody - We Will Rock You.

Cuối cùng, The Dolphins phải ra về.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/tung-duong-noi-gian-tim-mat-vi-bi-duong-khac-linh-da-xoay-20160725001429812.htm