Tùng Dương - Nghệ sĩ thẳng thắn hay kẻ không kiểm soát được sự tổn thương của lời nói?

Chia sẻ về dòng nhạc Bolero mới đây từ Tùng Dương quả thật khiến không ít khán giả ngỡ ngàng. Trong số đó có cả những người yêu mến giọng hát của anh nữa.

Nói về những phát ngôn của Tùng Dương, chưa cần biết nội dung cũng có thể tạm đoán được đó hẳn sẽ là 1 chia sẻ mang “tầm vóc vĩ mô”, trên tinh thần (theo anh) là đóng góp, xây dựng cho nhạc Việt. Điểm chung ở mỗi lần lên tiếng gây tranh cãi từ anh đó chính là không vòng vo mà nhắm thẳng vào 1 nhân vật cụ thể hoặc 1 “đối tượng” đại diện cho nhiều nghệ sĩ, tên tuổi lớn.

Và mới đây nhất, dòng nhạc Bolero đã trở thành “nhân vật” kế tiếp chịu “búa rìu gai góc” từ phát ngôn của Tùng Dương. Đây như 1 “giọt nước tràn ly” để nhiều khán giả nhìn vào Tùng Dương và không khỏi thắc mắc: Đây là 1 nghệ sĩ thẳng thắn hay kẻ không kiểm soát được sự tổn thương của lời nói? Cùng điểm lại những phát ngôn “gai góc”, không sợ đụng chạm từ nam ca sĩ và tìm lời đáp cho chính mình ở câu hỏi nhức nhối này.

Quan ngại về dòng nhạc Bolero

Cụ thể khi được hỏi về việc tổ chức liveshow giữa 1 “trời” những đêm nhạc Bolero có vẻ như 1 cuộc “ngược dòng”, Tùng Dương đã không ngại khẳng định: “...Bolero chỉ mang tính hoài niệm, không mang tính chất sáng tạo, phát triển nền âm nhạc. Già trẻ, lớn bé mà đều đắm đuối với Bolero thì đúng là một sự thụt lùi...”

Chẳng biết anh lên tiếng điều này với khát vọng đóng góp xây dựng nền âm nhạc nước nhà để không “thụt lùi” ra sao, nhưng trước mắt đã thấy hàng loạt những nghệ sĩ theo đuổi Bolero và đông đảo khán giả yêu thích nhạc trữ tình, coi đó là “máu thịt” lên tiếng và dành cho giọng ca Chiếc khăn Piêu vô vàn “gạch đá”.

Gay gắt với sáng tác từ Dương Khắc Linh

Nói về sự không ngại mất lòng thì không phải nói chuyện đôi co trên mặt báo mà ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, mặt đối mặt Tùng Dương vẫn thẳng thắn và nêu rõ ràng quan điểm. Đừng quên liveshow của X Factor sau màn trình diễn Who Cares từ Quán quân Minh Như. Trước đông đảo người hâm mộ có mặt và khán giả xem truyền hình, Tùng Dương đã thẳng thừng “dìm” sáng tác từ Dương Khắc Linh.

“Tôi cảm thấy rất lo ngại, khi nghe bài hát này tôi chẳng thấy thú vị gì cả so với những bài trước của anh Linh”.

“Tôi cảm thấy rất lo ngại, khi nghe bài hát này tôi chẳng thấy thú vị gì cả so với những bài trước của anh Linh”.

Who Cares chỉ nên là câu cửa miệng trong đời sống của chúng ta thôi. Tôi thấy bức xúc không phải vì tôi quan tâm đến phần hát của Minh Như hôm nay. Chuyện “phô chênh” tôi không nói nhưng tôi rất bức xúc vì thông điệp của bài hát, nếu như anh đưa ra thông điệp là “Who Cares” (Không quan tâm) thì tất cả những ý kiến của chúng ta ở đây không có giá trị gì. Tôi nghĩ rằng, đó là điều rất nguy hiểm cho giới trẻ, đưa ra những thông điệp rất vội vã và hoàn toàn…” - Tùng Dương lên tiếng.

Khoảnh khắc này 1 lần nữa được cộng đồng mạng truyền đi liên tục những ngày sau đó. Tùng Dương tiếp tục là cái tên khiến người ta phải nhắc đi nhắc lại về việc “chẳng ngán ai” dù ở bất cứ đâu.

Phản đối chiến thắng của Sơn Tùng

Lần “đụng chạm” đàn em ồn ào nhất từ giọng ca Chiếc khăn Piêu hẳn là nói về Sơn Tùng rồi! Chẳng là nam ca sĩ gốc Thái Bình sau khi dành giải Nghệ sĩ của năm đã phải nhận từ “tiền bối” những nhận xét vô cùng đau lòng. Với mong muốn các giải thưởng không bị méo mó và xuống cấp, Tùng Dương đã không ngại bày tỏ trên trang cá nhân: “Trước khi đặt bút bầu chọn “Nghệ sĩ của năm” thì suy nghĩ và nhìn nhận, đánh giá và “soi” kỹ nhé. Đừng nhầm lẫn về sự ảnh hưởng để sáng tạo, phát triển thành “đạo, nhái” - Vấn đề mà chúng ta vẫn luôn đau đầu lên án bấy lâu và việc nhìn nhận của chính chúng ta. Không có giải pháp. Vốn liếng, trí tuệ của người “nghệ sĩ” đó có cạn hay không thể hiện ngay ở sản phẩm âm nhạc của họ“.

Tùng Dương cho rằng, hãy dung dưỡng cho những giá trị đúng đắn, tử tế, thực chất lâu dài để không góp phần làm méo mó và xuống cấp đi các giải thưởng.

Thất vọng về Grammy

Nếu nghĩ Tùng Dương chỉ khắt khe với nhạc Việt cùng các nghệ sĩ Vpop thì bạn nhầm rồi. Nam ca sĩ từng tỏ ra “ngao ngán” với sân khấu giải thưởng được cho là lớn nhất thế giới - Grammy. Với nam ca sĩ, Grammy 2016 có chất lượng xét vào mức thảm họa. Anh còn “mạnh miệng” liên kết sang tới nền công nghiệp âm nhạc Mỹ và cho rằng nó đang xuống cấp, mọi giá trị bị đảo lộn và cảm xúc đã cạn kiệt. Với nội dung táo bạo như thế, khỏi phải nói viễn cảnh “tường nhà rực sáng” của Tùng Dương ngay khi vừa bấm nút chia sẻ…

Tùng Dương chia sẻ sự thất vọng về Grammy 2016.

Kết

Trên đây là những lần mà Tùng Dương khiến khán giả phải giật mình bởi phát ngôn không phải ai cũng dám lên tiếng. Thậm chí, có thể ngay đến khán giả yêu thích anh hẳn cũng đôi lần “trật nhịp” bởi sự táo bạo từ thần tượng. Và quy lại, anh là 1 nghệ sĩ thẳng thắn hay kẻ không kiểm soát được sự tổn thương của lời nói - Xin được để độc giả tự quyết định.

Tuấn Hà

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/tung-duong-cung-loat-phat-ngon-gai-goc-chang-so-mat-long-ai-1508803.html