Tuấn Hưng: Có tất cả, không hát nhạc Duy Mạnh nữa, xin 2 chữ bình yên

Sau khi đăng status 'đá xéo' Duy Mạnh và khoe có tất cả trên Facebook, Tuấn Hưng mong muốn hai chữ bình yên.

Tuấn Hưng khoe có tất cả, mỉa mai Duy Mạnh trắng tay?

Vụ lùm xùm “đá xéo” giữa Duy Mạnh và Tuấn Hưng vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Cách đây vài giờ,Tuấn Hưng đã có thêm động thái “đổ thêm dầu vào lửa”, theo báo Đất Việt.

Cụ thể hơn, nam ca sĩ gốc Hà Nội đăng một album ảnh với chủ đề “Tôi có tất cả”. Trong album này, Tuấn Hưng cẩn thận chú thích từng bức ảnh một với nội dung khoe rằng mình có sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc, anh em bạn hữu ra sinh vào tử và quan trọng là có “tâm chân thành”.

Tuấn Hưng khoe có tất cả.

Đây được coi như hành động tiếp theo trong việc “đá xéo” Duy Mạnh. Theo nhiều fan, Tuấn Hưng đang muốn dùng việc mình “có tất cả” để mỉa mai Duy Mạnh trắng tay và nhắn nhủ đến giọng ca Kiếp đỏ đen rằng để có những thứ ngày hôm nay, anh đã phải liên tục miệt mài và cố gắng không ngừng nghỉ.

Cố gắng không chưa đủ, quan trọng là Tuấn Hưng có cái “tâm chân thành”, sống đúng, sống đàng hoàng, tốt bụng với mọi người thì mới được người tốt lại, đời tốt lại.

Tuấn Hưng như muốn ám chỉ Duy Mạnh lười nhác, ngủ quên trên ánh hào quang trong quá khứ cho nên bây giờ mới “tay trắng”, thụt lùi so với giới nghệ sĩ cùng lứa, thậm chí đàn em mà ở đây chính là Tuấn Hưng.

Việc nhắc mình có tâm tốt, Tuấn Hưng dường như cho rằng Duy Mạnh là một người sống tâm không tốt với người khác nên ngoài sự nghiệp của bản thân lụi tàn thì bên cạnh cũng không có ai tốt với anh thực sự.

Điều này đã được Tuấn Hưng thể hiện thẳng thừng trong status “đá xéo” Duy Mạnh trước đó: “Đố kỵ sẽ chỉ làm bạn mãi mãi tụt về phía sau khi mà mọi người mải miết lao động và không ngừng cố gắng. Hãy nhìn lại bản thân xem bên cạnh mình có được bao nhiêu người anh em, bao nhiêu ánh mắt thiện cảm? U mê mụ mẫm với hào quang quá khứ thì mãi chỉ là ánh sáng heo hắt nơi cuối con đường mà thôi”.

Trong phần trả lời bình luận của fan, Tuấn Hưng cũng thẳng thừng nói rằng việc sống không tốt của Duy Mạnh cả xã hội đều hiểu: “Mình sống đúng, mình sẽ có hết cô ạ. Sống không đúng cả xã hội người ta hiểu hết”.

Sau bài chia sẻ này của Tuấn Hưng, hiện tại phía Duy Mạnh vẫn chưa có động thái phản ứng lại. Anh vẫn vui vẻ livestream đánh đàn, hát và tâm sự cùng fan.

Duy Mạnh chúc fan vui vẻ.

Clip Duy Mạnh mặc quần short livestream hát tặng fan ba bài Tình em là đại dương, Mãi chỉ là người tình và Mùa hoa bỏ lại.

Hai nam ca sĩ này đã từng có những màn “đối đầu” nhau vào những năm 2012 và 2016. Duy Mạnh liên tục tố đàn em vô ơn bội nghĩa, còn Tuấn Hưng cho rằng Duy Mạnh dựng chuyện, không đáng mặt đàn anh.

Mọi chuyện sau đó cũng lắng xuống và tưởng chìm vào quên lãng. Đến nay, bất ngờ Tuấn Hưng lại là người chủ động đăng đàn để “bắt bẻ” đàn anh sau hai lần nhẫn nhịn trước đó. Nguyên nhân dẫn đến hành động của Tuấn Hưng hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Nhiều khán giả tỏ ra rất tò mò, không hiều vì lý gì mà giọng ca Tìm lại bầu trời bất ngờ khơi lại mối bất hòa với Duy Mạnh trong quá khứ như vậy.

Duy Mạnh lên tiếng chuyện 'chửi xéo' Tuấn Hưng

Trên trang Facebook cá nhân, Duy Mạnh chia sẻ vài clip mà Tuấn Hưng hát ca khúc của mình kèm theo lời “khen”: “Cảm ơn ca sĩ đã thể hiện bài hát này nhé! Hát rất tuyệt vời!”, “Bài này hát cũng rất hay! Cảm ơn ca sĩ đã thể hiện bài hát này!”…

Tuy nhiên, bên dưới phần bình luận, Duy Mạnh lại dùng rất nhiều từ ngữ nặng nề nói về đàn em, thậm chí còn gọi Tuấn Hưng là “nó” rất xa lạ.

Duy Mạnh 'khen đểu' Tuấn Hưng.

Theo báo Phụ nữ, Rất nhiều người đã vào và để lại lời nhắn, khen cũng có mà chê cũng nhiều. Thông thường, với những người nổi tiếng khác, họ sẽ phớt lờ hoặc xóa đi những phản hồi thiếu tích cực nhưng Duy Mạnh trả lời hết. Nếu thiện chí, anh sẽ khen dễ thương, ngọt ngào. Không thiện chí, anh “vỗ” thẳng vào mặt và không ngại dùng rất nhiều từ ngữ thô tục.

Điều đáng nói là ngoài những người bị Duy Mạnh chửi thẳng, người khác đọc những phản hồi ấy lại thấy hả hê, thậm chí xem đó là sống thật. Từ đó, lượng theo dõi trên trang Facebook cá nhân của Duy Mạnh cũng tăng lên đáng kể.

“Người may mắn” hơn được anh kết bạn lại tỏ ra rất vui mừng. Trong khi đó, số người bức xúc cũng không ít và cho rằng với nghệ sĩ nổi tiếng như Duy Mạnh, những phát ngôn cũng ít nhiều có tác động nhất định đến khán giả. Thế nên, việc Duy Mạnh tự cho phép bản thân hoạt ngôn một cách thái quá và phóng túng trong cách sử dụng từ ngữ là điều không nên.

Liên lạc với Duy Mạnh để chia sẻ về phản hồi này, anh tỏ ra khá thoải mái. Duy Mạnh chia sẻ, trang cá nhân chỉ là nơi để vui đùa nên mọi người không cần phải làm quá mọi việc lên như thế. Bên cạnh đó, giọng ca Kiếp đỏ đen cũng thấy việc sống đúng với cảm xúc của mình thì chẳng có gì sai.

Facebook chỉ là nơi đùa vui thôi. Quan trọng là tôi không chửi bới, xúc phạm hay đe dọa ai cả. Có những người không hiểu thì mình nói cho họ hiểu, thế thôi. Nhiều người nghĩ nghệ sĩ phải sử dụng từ ngữ này kia vì người ta cần xây dựng hình ảnh để quảng cáo còn tôi thì không. Tôi muốn sống thật với cảm xúc và không làm màu”, Duy Mạnh nói.

Tuấn Hưng: Tôi hạnh phúc với nhưng gì đang có và muốn hai chữ bình yên

Liên hệ với Tuấn Hưng về những lùm xùm đang ầm ĩ trên mạng xã hội hai ngày trở lại đây, anh tỏ ra khá bình thản.

“Trong cả một quãng thời gian dài, ai cũng nhận ra sự thay đổi của tôi. Tôi hiện có cuộc sống bình yên. Tôi thích làm những việc có ích cho xã hội và người xung quanh nhiều hơn. Thực sự, tôi không hiểu là những việc lùm xùm đang xảy ra có mục đích gì”, Tuấn Hưng chia sẻ với Dân Việt.

Tuấn Hưng thừa nhận từng hát hai bài của Duy Mạnh và đây là hai hit thành công trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, nam ca sĩ Nắm lấy tay anh khẳng định mọi chuyện giữa anh và Duy Mạnh đã dừng lại từ rất lâu. Lý do vì anh không còn hát những ca khúc do Duy Mạnh sáng tác nữa.

Tôi quyết định không hát những ca khúc của anh ấy nữa và thực sự chỉ muốn hai chữ bình yên. Bất cứ một sự đối đầu nào đều không mang lại điều gì tích cực cho cuộc sống của tôi bây giờ cả. Tôi đang có tất cả và chỉ biết hạnh phúc với những gì đang có thôi”, Tuấn Hưng cho biết thêm.

Tuấn Hưng chỉ mong hai chữ bình yên sau scandal với Duy Mạnh.

Sự căng thẳng giữa Tuấn Hưng và Duy Mạnh từ lâu là chủ đề làm dậy sóng showbiz Việt. Từng thân thiết khi Tuấn Hưng còn hoạt động tại TP.HCM, mối quan hệ giữa hai nam ca sĩ nổi tiếng này nhanh chóng xấu đi khi Duy Mạnh nhiều lần tố đàn em “ăn cháo đá bát”, hát những ca khúc của anh mà không xin phép.

Nguồn cơn của những mâu thuẫn này xoay quanh việc Duy Mạnh từng sáng tác cho Tuấn Hưng hai ca khúc là Biết tìm đâu Dĩ vãng cuộc tình trong giai đoạn 2005, 2006. Đây là hai ca khúc đã làm cho tên tuổi Tuấn Hưng “nóng” trở lại sau vài năm im ắng và không có sản phẩm đáng chú ý.

Song trong một bài phỏng vấn vào năm 2012, Tuấn Hưng cho biết không thân thiết với Duy Mạnh như nhiều người nghĩ và giữa hai người đơn thuần chỉ là quan hệ công việc. Sau đó, Duy Mạnh phản pháo và tố Tuấn Hưng là người “vô ơn”, “ăn cháo đá bát”.

Năm 2015, khi Tuấn Hưng đang trong lùm xùm với Thu Phương về việc hát ca khúc Nắm lấy tay anh không xin phép, Duy Mạnh đăng tải đường link Tuấn Hưng hát ca khúc Hãy về đây bên anh của mình kèm theo thái độ bức xúc, đồng thời cho rằng nam ca sĩ Hà Nội một lần nữa không xin phép anh khiến mối quan hệ giữa hai người càng thêm căng thẳng.

Nhân Hoàng (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi--c-144/tuan-hung-co-tat-ca-khong-hat-nhac-duy-manh-nua-xin-2-chu-binh-yen-57084.html