Tuấn Hưng chi mạnh tiền ủng hộ cho đồng bào lũ lụt không kém Phan Anh, Ngọc Trinh

Sáng 7/12, ca sĩ Tuấn Hưng đã mua gần 200 con lợn giống tặng bà con Quảng Bình, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ vừa qua.

Được biết, đây là lần thứ 2 trong năm ca sĩ Tuấn Hưng về với bà con Quảng Bình. Trước đó, trong đợt cá chết trắng biển miền Trung, nam ca sĩ cũng đã cùng bạn bè quyên góp số tiền hơn 1 tỷ đồng và trao tặng cho người dân ở Cừa Thôn (Quảng Ninh - Quảng Bình).

Tuấn Hưng cùng nhạc sĩ Tú Dưa, ca sĩ Hạnh Sino, nhóm nhạc OPlus về thiện nguyện tại Quảng Bình.

Lần này, số tiền mà Tuấn Hưng đem đến cho bà con Minh Hóa là gần 1,3 tỷ đồng. Số tiền này được Tuấn Hưng kêu gọi từ những anh em, bạn bè, người hâm mộ cả trong và ngoài nước.

Trước khi về trao quà cho bà con, nhờ sự giúp đỡ của các tình nguyện viên Tuấn Hưng đã có được danh sách của 83 hộ dân nghèo và cận nghèo của thôn. Thay vì trao tiền và mì tôm, gạo như những lần thiện nguyện thông thường, lần này Tuấn Hưng đã quyết định mua lợn giống giúp bà con có kế sinh nhai.

Tuấn Hưng mua lợn rừng tặng bà con Quảng Bình.

Trước đó, để có giống lợn rừng tốt, Tuấn Hưng đã trực tiếp tới xem và chọn tại trang trại nuôi lợn giống của Hội nạn nhân chất độc màu da cam gần khu vực Ba Vì, Hà Nội.

Mỗi hộ được nhận 1 đôi lợn giống khoảng từ 13 tới 18kg/1 con, có giá bình quân gần 6 triệu đồng. Không chỉ tặng lợn, Tuấn Hưng còn mời 10 kĩ thuật viên hướng dẫn cách chăm nuôi lợn rừng giống. Đoàn mang theo các cuốn cẩm nang dạy cách chăm sóc, bác sĩ thú y đi kèm để tiêm những mũi vắc xin cuối cùng trước khi trao cho bà con.

Ngoài ra, 16 em học sinh tiểu học và THCS ở các trường trên địa bàn 2 huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như mồ côi cha mẹ, mắc bệnh hiểm nghèo nhưng biết vươn lên học giỏi cũng nhận được học bổng từ đoạn thiện nguyện.

Hơn 200 con lợn đã có mặt tại Thôn 3 xã Tân Hóa để ca sĩ Tuấn Hưng trao tặng cho người dân.

Trong số các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có một người khá đặc biệt, đó là cậu bé Nguyễn Văn Tú (SN 1999), nhà ở Thôn 4, xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình). Em phải trải qua 2 lần mổ tim tại bệnh viện Đà Nẵng để giành lại sự sống. Bệnh tật đã biến Tú từ một chàng trai 17 tuổi giống như một em bé mới 7,8 tuổi. Tú đã rất xúc động khi cầm trên tay món quà 5 triệu đồng từ ca sĩ Tuấn Hưng.

Nguyễn Văn Tú, cậu bé 17 tuổi đã phải trải qua 2 lần mổ tim.

Anh Thái Xuân Lực (39 tuổi), người dân thôn 3 đã rất xúc động trước tình cảm của đoàn thiện nguyện

dành cho địa phương nơi mình sinh sống. Kể về hoàn cảnh của gia đình trong đợt lũ vừa qua anh cho biết: "Bố tôi đang đi thả bò ở chân núi, lũ quét nhanh và mạnh đã cuốn mất ông, gia đình và địa phương tổ chức tìm kiếm sau 4 ngày mới thấy xác ông nổi ở một nơi cách đó rất xa. Vùng lũ bị cô lập gia đình anh phải đi mượn một chiếc quan tài của ông nội đã đóng trước đó".

Trong chuyến thiện nguyện này, nam ca sĩ Nắm lấy tay anh vẫn có những người bạn đồng hành quyên thuộc như ca sĩ Tú Dưa, Hạnh Sino, Minh Vương, nhóm Oplus, đại diện các đội bóng, các doanh nghiệp đã ủng hộ và hỗ trợ, các thành viên của H.A.T..

Xem thêm một số hình ảnh PV VTC News ghi lại được trong chuyến đi thiện nguyện của ca sĩ Tuấn Hưng:

Rất đông người dân có mặt để nhận quà.

Michelle Le bầu show từ Mỹ, một trong những người phụ nữ luôn đồng hành tích cực nhất với Tuấn Hưng trong các hoạt động thiện nguyện do nam ca sĩ tổ chức.

Thầy Ba La Mật, một người bạn đồng hành không thể thiếu trong các chuyến thiện nguyện của ca sĩ Tuấn Hưng.

Nam ca sĩ tận tay trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Nam ca sĩ giao lưu và hát tặng bà con Quảng Bình.

Đoàn kết thúc chuyến thiện nguyện tại Quảng Bình và sẽ tiếp tục đến với các trường hợp đặc biệt và đồng bào tại các huyện trên địa bàn Hà Tĩnh vào chiều nay và ngày mai...

Theo VTC

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/tuan-hung-chi-manh-tien-ung-ho-cho-dong-bao-lu-lut-khong-kem-phan-anh-ngoc-trinh-103554/