Tuấn Anh, Xuân Trường lập siêu phẩm, HLV Hữu Thắng vẫn đau đầu

Tối 6.10, Tuấn Anh và Xuân Trường đều lập siêu phẩm trong trận đấu với CHDCND Triều Tiên. Nhưng từng đó chưa đủ để khỏa lấp những nỗi lo nơi hàng thủ của đội tuyển bóng đá Việt Nam…

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Đình Đồng, Đình Luật, Ngọc Hải, Văn Thanh; tiền vệ Văn Toàn, Hoàng Thịnh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Trung; tiền đạo Công Vinh.

CHDCND Triều Tiên: Thủ môn Ri Myong Guk, Kuk Chol, Yong Chol, Myong Song, Kang Chol, Kuk Bom, Song Chol, Jong Gwan, Kim Song, Choe Song, Pak Ryong.

Tối nay, khá đông khán giả đã có mặt trên sân Thống Nhất (TP.HCM) để “tiếp lửa” cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Và khi ra về, chắc hẳn nhiều người có cớ để hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ con cưng trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn là CHDCND Triều Tiên.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã thắng thuyết phục CHDCND Triều Tiên tối 6.10. Ảnh: I.T

Dù gì, trong thế bị dẫn trước từ phút 15 (Pak Ryong mở tỷ số cho đội khách), lại bị mất trung vệ trụ cột Quế Ngọc Hải ngay trong tình huống để thua vì chấn thương, tuyển Việt Nam vẫn duy trì được ý chí thi đấu kiên cường. Sau 90 phút, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã lội ngược dòng thành công thắng chung cuộc 5-2 nhờ những pha lập công của Tuấn Anh (phút 33), Công Vinh (50’), Văn Thanh (62’), Xuân Trường (85’), Thành Lương (90’+3). Bàn thắng còn lại của CHDCND Triều Tiên cũng do công Pak Ryong ghi phút 52.

Công Vinh đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước CHDCND Triều Tiên. Ảnh: I.T

Cũng phải thừa nhận, trong 90 phút trên sân Thống Nhất, hàng công của đội tuyển đã triển khai rất tốt lối chơi phòng ngự-phản công chủ động dựa trên những pha phối hợp nhóm nhỏ, nhanh, nhuần nhuyễn. Nhiều cơ hội đã được tạo ra và cả 5 bàn thắng đều là kết quả của những pha tấn công có nét. Siêu phẩm của Tuấn Anh có thể coi là một minh chứng điển hình, hội tụ mọi nét đẹp của tuyển Việt Nam tối 6.10.

Nó đẹp không chỉ ở quyết định rất… hiện đại của Tuấn Anh khi đi bóng trong phạm vi hẹp trong vòng cấm tạo đột biến (thay vì máy móc đập nhả 1-2 với Công Vinh) trước khi ra chân cứa lòng hiểm hóc ghi bàn; mà hoàn hảo từ cách Văn Toàn nhận bóng sau sai lầm của hàng thủ đối phương, thực hiện đường chuyền “cắt tiết” từ cánh phải sang bên trái cho Công Vinh, trước khi CV9 thể hiện được kinh nghiệm của mình, cầm bóng “đủ lâu” trước khi chuyền hợp lý cho Tuấn Anh.

Nhưng nếu gạt sang bên mọi lời ca tụng mà đội tuyển xứng đáng nhận trong trận đấu với CHDCND Triều Tiên, đây là lúc phải nhận rõ hàng thủ vẫn là nỗi lo mà HLV Hữu Thắng chưa thể tìm ra lời giải. Trong bàn thua thứ 1, có tới 6 cái bóng áo đỏ của tuyển Việt Nam nhưng đã thua 3 cái bóng áo trắng của CHDCND Triều Tiên với đường chuyền khe rất… đơn giản của Kim Bom.

Bàn thua thứ 2, cả hệ thống phòng thủ của tuyển Việt Nam tranh chấp thiếu quyết liệt và hoàn toàn ngỡ ngàng sau pha đánh gót của Jong Gwan cho Pak Ryong dễ dàng hoàn thành cú đúp. Đáng chú ý là bàn gỡ 2-2 của CHDCND Triều Tiên được thực hiện gần như sau khi Công Vinh nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Việt Nam. Điều đó nói lên sức tập trung của các học trò HLV Hữu Thắng hoàn toàn chưa tốt.

Nhìn nhận những điểm hạn chế của tuyển Việt Nam, ông Nguyễn Sỹ Hiển – Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia phát biểu trong chương trình bình luận trực tiếp trên VTV6: “Khi đối thủ có bóng, các cầu thủ của chúng ta đều không áp sát kịp thời, để họ xử lý bóng khá thoải mái”.

Từ nay tới ngày khởi tranh AFF Cup 2016 còn 1,5 tháng nữa. Và chắc chắn, HLV Hữu Thắng cùng các học trò sẽ còn phải làm việc cật lực để giúp tuyển Việt Nam tìm được sự cân bằng giữa công và thủ. Các tuyển thủ cần nhớ, các trận đấu chính thức tại AFF Cup luôn rất khác các trận đấu giao hữu!

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tuan-anh-xuan-truong-lap-sieu-pham-hlv-huu-thang-van-dau-dau-713519.html