Tuấn Anh: 'Bố muốn tôi làm bác sĩ, nhưng tôi mơ ước trở thành cầu thủ'

Tuấn Anh tiết lộ rằng ngay từ nhỏ anh đã không có ý định theo nghề bác sĩ như mong muốn của gia đình mà thay vào đó, tiền vệ này đã theo đuổi đam mê với trái bóng cho đến khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

(Ảnh: Tuổi Trẻ)

Cách đây ít ngày, tạp chí Four Four Two (phiên bản Malaysia) đã thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, một trong số 25 cầu thủ được huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng mang tới Myanmar dự AFF Suzuki Cup 2016. Cầu thủ 21 tuổi đã chia sẻ về những trải nghiệm mà anh đã có được trong mùa giải vừa qua, khi chuyển sang Yokohama FC theo dạng cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai.

“Ở Nhật Bản người ta chú ý đến mọi chi tiết, kể cả những thứ nhỏ nhặt như cách khởi động hay những bài tập của câu lạc bộ. Các cầu thủ Nhật có nền tảng thể chất rất tốt”, Tuấn Anh nhận xét.

“Có thể thấy nhiều cầu thủ ở Việt Nam có kỹ thuật tốt tương đương, nhưng sự khác biệt nằm ở thể lực, điều mà Nhật Bản vượt trội hơn và nếu không có nó thì thật khó để thi đấu ở đẳng cấp cao.”

Tiền vệ quê Thái Bình không được ra sân trận nào ở J-League 2 nhưng đã có 2 lần được thử sức ở Cúp Hoàng đế Nhật Bản. Dù không có nhiều cơ hội thi đấu nhưng việc tập luyện ở một môi trường như bóng đá Nhật Bản mang đến khá nhiều bài học cho Tuấn Anh.

“Tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều trong thời gian qua. Bóng đá ở đây chuyên nghiệp hơn nhiều so với Việt Nam”, anh cho biết.

Tuấn Anh không được thi đấu nhiều ở Nhật Bản. (Ảnh: Yokohama FC)

Cũng trong cuộc trò chuyện với phóng viên của tờ tạp chí danh tiếng, Tuấn Anh đã tiết lộ về niềm đam mê với trái bóng từ khi còn nhỏ.

“Bố tôi là một bác sĩ và ông ấy muốn tôi trở thành bác sĩ. Nhưng mơ ước của tôi là được làm cầu thủ bóng đá”, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam thổ lộ.

“Tôi luôn hâm mộ những cầu thủ như Zinedine Zidane và bây giờ là Mesut Oezil. Tôi muốn cố gắng và thi đấu giống như họ”.

“Từ khi còn là một cậu bé, hình như là mới lên bốn hoặc lên năm, tôi đã có mơ ước như vậy nhưng tôi nhớ là đã chơi với quả bóng sớm hơn thế, có thể là hai hay ba tuổi và bây giờ thì bố tôi đã ủng hộ tôi trở thành một cầu thủ và tôi cho rằng điều đó rất quan trọng.”

Tuấn Anh gia nhập học viện Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal – JMG từ năm 11 tuổi và sau đó trở thành tài năng trẻ hàng đầu của đội bóng Phố Núi.

“Mỗi buổi sáng chúng tôi bắt đầu vào học lúc 7 giờ và đến 10 rưỡi chúng tôi trở lại học viện và tập luyện”, cầu thủ sinh năm 1995 kể lại.

“Sau khi kết thúc buổi tập vào 12 giờ, chúng tôi trở lại trường học tiếp đến 3 giờ rồi lại tiếp tục đá bóng đến khi mặt trời lặn”.

“Tôi đã ở đó từ năm 11 đến 19 tuổi và chỉ về quê một hoặc hai lần mỗi năm. Điều đó thật khó khăn nhưng lại giúp ích nhiều cho tôi trong việc trở thành một cầu thủ.”

Tuấn Anh ghi bàn vào lưới CHDCND Triều Tiên

Lúc này, Tuấn Anh đã là một trong những nhân tố quan trọng ở đội tuyển Việt Nam và đang chạy đua với thời gian để kịp hồi phục thể lực trước khi bước vào AFF Suzuki Cup 2016, nơi anh và các đồng đội sẽ chạm trán Myanmar vào ngày 20/11 tới. Tiền vệ này đánh giá đội chủ nhà hơn các đối thủ khác ở vòng bảng, nhưng anh cũng cho rằng Thái Lan mới là đội bóng mạnh nhất ở Đông Nam Á.

“Tôi nghĩ Thái Lan ở một trình độ cao hơn các nước khác trong khu vực. Ở Thái Lan người ta rất yêu bóng đá và cũng có một giải đấu chất lượng cùng nhiều học viện để liên tục tạo ra những cầu thủ trẻ tài năng. Họ chắc chắn là một đội bóng mạnh", Tuấn Anh chia sẻ.

“Lúc này chúng tôi vẫn còn vài vấn đề về hàng phòng ngự và cũng có nhiều cầu thủ trẻ nữa nên cần có thêm thời gian, có thể là hai hoặc ba năm cho đến khi chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn và chạm đến giai đoạn đỉnh cao. Dù vậy Việt Nam vẫn là một đội bóng mạnh trong lịch sử AFF Suzuki Cup, vì vậy chúng tôi có cơ hội lớn để vào bán kết và hi vọng có thể đi sâu hơn.”

Anh Ngọc (theo Four Four Two)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/tuan-anh-khong-muon-theo-nghiep-cha-vi-mo-duoc-nhu-zidane-oezil-134434