Từ 'vua về nhì' đến chàng trai giành HCV Olympic Toán quốc tế

Nghe tin con báo giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế, gia đình Nguyễn Cảnh Hoàng rất vui sướng. Từ tối qua đến giờ, ngôi nhà luôn rộn tiếng nói cười, lời chúc mừng.

Trong 12 năm theo học, Nguyễn Cảnh Hoàng từng tham gia rất nhiều cuộc thi Toán và lần nào cũng giành giải nhì.

Bởi vậy, khi nghe tin nam sinh THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đoạt huy chương vàng cuộc thi Olympic Toán học quốc tế năm 2017 tại Brazil, cha mẹ và thầy cô như vỡ òa trong niềm hân hoan, hạnh phúc. Chiếc HCV này đã chính thức hóa giải cho "lời nguyền vua về nhì" của Hoàng.

Nguyễn Cảnh Hoàng (ngoài cùng bên phải) cùng các thành viên đội tuyển Olympic Toán quốc tế 2017. Ảnh: FBNV.

Nguyễn Cảnh Hoàng (ngoài cùng bên phải) cùng các thành viên đội tuyển Olympic Toán quốc tế 2017. Ảnh: FBNV.

Đam mê những con số từ nhỏ

Căn nhà nhỏ trên đường Hồ Bá Kiện ở khối 10 (phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) hôm nay dường như đông vui hơn. Mọi người đến chúc mừng gia đình chị Trần Thị Việt Hà và anh Nguyễn Cảnh Cường - cha mẹ Nguyễn Cảnh Hoàng, người vừa xuất sắc giành HCV cuộc thi Olympic Toán học quốc tế.

"Tối hôm qua, Hoàng gọi điện về khoe làm bài tốt, ước chừng được khoảng 28 điểm, vợ chồng tôi đã vui đến mất ngủ. Biết điểm số đó có khả năng giành HCV nhưng chưa chắc chắn nên chúng tôi không dám hy vọng nhiều. Sáng nay đi làm, thấy Hoàng nhắn tin 'Mẹ ơi, có vàng rồi', tôi vui lắm", chị Hà chia sẻ về giây phút nhận tin nhắn báo kết quả từ con trai.

Hoàng là con trai thứ trong gia đình có 2 chị em. Cha mẹ đều làm ngành thủy lợi nên công việc rất bận rộn. Mỗi khi mùa bão về, cha mẹ lại bận đi công tác, chị em Hoàng phải tự chăm sóc cho nhau.

Từ nhỏ, Hoàng và người chị gái hơn 4 tuổi luôn ý thức về việc học hành của mình. Trong khi các gia đình khác cho con đi học thêm ở các trung tâm, cha mẹ Hoàng để con tự học.

Cả gia đình vui mừng trước tin "có vàng rồi" của Nguyễn Cảnh Hoàng. Ảnh: N.A.

Anh Cường cho biết: "Chúng tôi để các con tự học, nếu thấy chỗ nào khuyết thiếu thì cháu sẽ tự tìm đến thầy cô để học thêm. Bọn trẻ bây giờ học khác trước nhiều nên có những phần cha mẹ không thể bày vẽ cho con. Vợ chồng tôi chỉ biết động viên, cổ vũ các con chăm chỉ học hành mà thôi".

Từ bé, Nguyễn Cảnh Hoàng sớm bộc lộ niềm đam mê đặc biệt với môn Toán. Trong các môn học, môn Toán là Hoàng thích nhất. Những con số, phép cộng, trừ, nhân chia đều được cậu tiếp thu và nhớ rất nhanh.

Càng lớn, nam sinh càng say sưa với môn học này. Vì thế, không cần cha mẹ hỗ trợ, tự Hoàng đã định hướng cho mình theo đuổi Toán và các môn khoa học tự nhiên.

Phá giải 'lời nguyền vua về nhì'

Suốt 12 năm học, lần nào đi thi môn Toán, Nguyễn Cảnh Hoàng cũng ẵm giải nhì, từ các cuộc thi học sinh giỏi, giao lưu cấp thành phố, đến cấp tỉnh và cấp quốc gia. Có năm, cậu đạt điểm thủ khoa của kỳ thi HSG toán TP Vinh, nhưng kết quả cũng là giải nhì.

Năm lớp 11, Hoàng về vị trí thứ hai học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Đến năm lớp 12, cậu lại cách người về nhất nửa điểm.

Chị Trần Thị Việt Hà - mẹ Hoàng - nhận được rất nhiều cuộc gọi chúc mừng từ mọi người. Ảnh: N.A.

Cho tới kỳ thi Olympic Toán quốc tế, với sự nỗ lực hết mình cho sân chơi lớn nhất từ trước đến nay, nam sinh THPT chuyên Phan Bội Châu mới sở hữu HCV, như một sự hóa giải "lời nguyền vua về nhì".

Ham học và có niềm đam mê với môn Toán, song Hoàng không phải "mọt sách". Cậu học trò nhanh nhẹn, hiếu động tham gia các đội bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền của trường. Trong các hoạt động văn nghệ ở lớp, cậu cũng nhiệt tình góp mặt dù hát không hay.

Yêu môn Toán và thích ngành Sư phạm nên mong muốn của chàng trai Nghệ An là trở thành giáo viên dạy Toán.

Cha mẹ Hoàng vui vẻ chia sẻ: "Ước mơ và sự lựa chọn là của con nên cho dù Hoàng chọn nghề gì, cha mẹ cũng sẽ hết lòng ủng hộ".

Vợ chồng anh Cường và chị Hà. Ảnh: N.A.

Cảnh Hoàng muốn tiếp tục theo đuổi môn Toán theo hướng ứng dụng. Vì thế, cậu đã đăng ký vào khoa Máy tính, lớp kỹ sư tài năng, ĐH Bách Khoa Hà Nội. Thời gian tới, nam sinh sẽ cố gắng học tiếng Anh và tìm kiếm cơ hội học bổng tại Đại học Quốc gia Singapore.

Tấm HCV lần này của Nguyễn Cảnh Hoàng cũng là HCV Olympic Toán quốc tế đầu tiên của trường THPT chuyên Phan Bội Châu nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

Hiện tại, cha mẹ cùng chị gái của Hoàng đang mong chờ ngày đón chàng trai là niềm tự hào của gia đình trở về.

4 học sinh Việt Nam giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế Đây là một trong những kết quả cao nhất trong lịch sử 43 lần dự thi Olympic Toán quốc tế của Việt Nam.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tu-vua-ve-nhi-den-chang-trai-gianh-hcv-olympic-toan-quoc-te-post765118.html