Từ U-19 Myanmar nghĩ về U-19 Việt Nam

Hai năm trước, cả Việt Nam và Myanmar đều đặt kỳ vọng nhiều vào lứa U-19. Nếu Việt Nam tin vào lứa HA Gia Lai Arsenal JMG thì Myanmar được chủ tịch LĐBĐ nước này là tỉ phú U Zaw Zaw tạo điều kiện tối đa.

Lần đó U-19 Myanmar đá vòng chung kết châu Á vào bán kết rồi bị U-19 Qatar đánh bại và chấp nhận đồng hạng ba. Trong khi đó, U-19 Việt Nam bị loại khi rơi vào bảng quá mạnh.

Bây giờ thì U-19 Việt Nam đang đi một lộ trình rất giống U-19 Myanmar hai năm trước với suất dự World Cup U-20 năm sau. Chắc chắn các cầu thủ về nước VFF sẽ phải có một “chế độ” bồi dưỡng và tập huấn đầy đủ để năm sau dự World Cup U-20 tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, lứa U-19 này cũng có thể dùng cho mục tiêu SEA Games 30 (năm 2019) hoặc vòng loại U-23 châu Á (cũng là vòng loại Olympic 2020)… Nói chung lứa U-19 này có nhiều mục tiêu phía trước.

Song điều quan trọng là nhìn vào U-19 Myanmar để chúng ta có cách xây dựng khác đi.

U-19 Myanmar một năm sau dự U-20 World Cup thua ba trận rồi về nước. Người xây dựng thành công lứa U-19 ấy chính là HLV người Đức Gerd Zeise, hiện nay ông làm HLV tuyển quốc gia Myanmar chuẩn bị AFF Cup 2016.

Thành phần U-19 của Myanmar năm đấy khi trở về khoác áo CLB đã có nhiều cầu thủ trẻ sa vào bệnh sao và bị loại khi lên đội tuyển. Người loại những cầu thủ cá biệt này chính là HLV Gerd Zeise. Trong số đó, có thể kể đến hai ngôi sao Thiha Zaw và Naing Win Moe - hai cầu thủ hay nhất trong lứa đá World Cup U-20.

Hiện nay đội tuyển quốc gia Myanmar chuẩn bị đá AFF Cup 2016 có 1/3 thành phần là thành phần U-19 hai năm trước. Đấy cũng là thành phần chủ đạo của đội U-23 cho chiến dịch SEA Games 29. Điều đáng nói là sau lứa đấy thì bóng đá Myanmar không có được những lứa U trẻ kế thừa ra trò.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da/tu-u19-myanmar-nghi-ve-u19-viet-nam-661373.html