Tử hình tài xế taxi sát hại nữ giám thị ở Hà Tĩnh

Tài xế taxi sát hại nữ giám thị rúng động dư luận vào đầu tháng 7/2016 ở Hà Tĩnh lĩnh án tử hình.

Nguyễn Văn Tiến, kẻ sát hại nữ giám thị, trước vành móng ngựa

Sáng nay (26/4), TAND tỉnh Hà Tĩnh mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai bị cáo Nguyễn Văn Tiến (SN 1990), trú tổ dân phố Tân Tiến, phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh – Người bị cáo buộc sát hại nữ giám thị gây rúng động dư luận vào đầu tháng 7/2016.

7h sáng, bị cáo Tiến được lực lượng hỗ trợ tư pháp dẫn vào tòa nhưng mãi đến 8h sáng phiên tòa mới bắt đầu. Rất đông người thân của bị cáo, bị hại và người dân đã đến trực tiếp theo dõi phiên xử, nhiều người phải đứng ngoài hành.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Tiến (SN 1990), là tài xế taxi trú ở tổ dân phố Tân Tiến, phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh bị truy tố với 3 tội danh: Giết người , Cướp tài sản và Dâm ô với trẻ em.

Theo đó, chiều ngày 3/7/2016, Tiến chở chị Phạm Thị Oanh (23 tuổi, quê ở Hà Nam, là sinh viên năm cuối Đại học Sư phạm Huế, ra Hà Tĩnh làm giám thị coi thi THPT Quốc gia) từ TP. Hà Tĩnh xuống xã Thạch Hạ (Hà Tĩnh) để đi lễ nhà thờ. Sau đó, Tiến chở chị này đến chơi nhà một người bạn. Lúc này, Tiến chờ bên ngoài để đưa chị Oanh về lại khách sạn.

Sau khi đón chị Oanh tại nhà người bạn, thay vì chở thẳng về khách sạn, Tiến cho xe chạy lòng vòng đến xã Thạch Trung rồi bóp cổ sát hại, cướp một túi xách, một điện thoại di động cùng 250.000 đồng.

Sau khi ra tay sát hại, y chở thi thể chị Oanh đến cầu Sú (cách hiện trường khoảng 5km) vứt xác xuống sông phi tang.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Đến ngày 5/7/2016, Tiến bị bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an còn nhận được đơn tố cáo Tiến có hành vi dâm ô với trẻ em. Theo đó, ngày 2/6/2016, Tiến điều khiển taxi chở bé gái 11 tuổi từ TP. Hà Tĩnh về xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Trong quá trình di chuyển, “yêu râu xanh” liên tục sờ vào chỗ nhạy cảm dù bé gái phản ứng dữ dội.

Khi về nhà, thấy con gái có biểu hiện lạ, tâm lý hoang mang sợ hãi, lại bỏ ăn nên gia đình động viên, hỏi han thì em đã kể lại toàn bộ sự việc. Người thân em đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Tại phiên xét xử, Tiến khai do còn thiếu 300.000 đồng để nạp lệnh cho công ty mà không biết kiếm đâu ra. Trong lúc chở chị Oanh đi lễ nhà thờ, nghe giọng khách đoán không phải là người địa phương nên nảy ra ý định dọa nạt để xin tiền.

Theo bị cáo, do chị Oanh không đồng ý cho tiền nên đã bóp cổ, ấn nạn nhân xuống thành ghế. Sau 3 phút không thấy nạn nhân phản ứng gì, hung thủ nghĩ chị Oanh đã chết nên chở nạn nhân tới cầu Sú ở huyện Thạch Hà phi tang.

Về hành vi dâm ô trẻ em, Tiến không thừa nhận mà chỉ cho rằng đó là đùa cho vui. Song, HĐXX không chấp nhận việc một người đàn ông 27 tuổi lại không thể không ý thức được hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, kết quả xét xử tại phiên tòa có cơ sở để khẳng định, bị cáo đã phạm vào các tội nghiêm trọng theo như truy tố của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh.

Xét hành vi của bị cáo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại trực tiếp đến tính mạng người khác, gây bất bình và phẫn nộ trong nhân dân. Bị cáo không có khả năng cải tạo nên cần phải cách li vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Tiến tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, 18 tháng tù về tội dâm ô trẻ em.

Tổng hình phạt mà Nguyễn Văn Tiến phải chịu là tử hình .

Sỹ Hòa

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tu-hinh-tai-xe-taxi-sat-hai-nu-giam-thi-o-ha-tinh-d206182.html