Tử hình kẻ mất nhân tính

Sáng 18-11-2009, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa Lê Hoàng Lâm (ảnh, SN 1985, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, công nhân Công ty TNHH RK khu công nghiệp Bầu Bàng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) ra xét xử lưu động tại xã Lai Uyên, huyện Bến Cát với ba tội danh: giết người, cướp tài sản, hiếp dâm.

12 giờ ngày 31-8-2009, người đàn ông chăn dê của Công ty RK phát hiện chị Thị Ui - công nhân công ty - nằm chết tại bãi cỏ trong công ty. Sau bốn ngày đêm điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã về tận Kiên Giang phối hợp cùng công an địa phương bắt giữ Lê Hoàng Lâm vào sáng 3-9. Tại cơ quan điều tra cũng như phiên tòa hôm nay, Lâm khai nhận: do hết tiền tiêu xài, tối 31-8, khi từ ngoài cổng vào thấy chị Ui đi phía trước, hắn qua mặt khoảng 10 mét thì chợt nảy sinh ý định giết chị Ui để cướp tài sản. Hắn vội quay lại kẹp cổ chị Ui kè vào trong bãi cỏ siết cổ. Nghĩ chị Ui đã chết, Lâm lột lấy đôi bông tai. Nghe điện thoại di động trong túi quần chị Ui reo, hắn lục lấy luôn và tắt máy, vứt simcard, sau đó kéo xác chị Ui vào sâu trong bãi cỏ hãm hiếp rồi tẩu thoát. Sáng hôm sau Lâm bán đôi bông cho một tiệm vàng ở thị trấn Bến Cát lấy 220.000 đồng làm lộ phí về quê. Chị Ui đã chết ngay sau đó. Cuộc đời của Lâm cũng không đến nỗi nào nếu biết chí thú làm ăn, bởi hắn cũng đã có vợ và một đứa con. Nhưng do tiêu xài hoang phí, thiếu trách nhiệm với vợ con, hắn bỏ việc ở xưởng gỗ tại Tân Uyên, chia tay vợ vào năm 2008. Tháng 4-2009, Lâm xin vào làm công nhân Công ty RK để rồi gây tội ác tại đây. Cuộc đời hắn đã kết thúc bởi hội đồng xét xử đã dành cho hắn hình phạt cao nhất: tử hình.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=708&id=40122&mod=detnews&p=