Từ chối mua đồ ăn, tài xế GrabBike bị gái xinh Hà Nội chửi là đồ nhà quê

Nhờ tài xế GrabBike mua đồ ăn ở hai nơi với giá 20 ngàn đồng nhưng bị từ chối phũ phàng, L.P – cô gái xinh bán hàng online lập tức văng tục, chửi anh là đồ nhà quê với giọng trịch thượng khiến dân mạng bức xúc.

Ban đầu, khi nhờ tài xế Grab mua bán tráng trộn lắc phô mai, bán tráng trộn tôm sa tế và 10 cái bánh bột lọc ở 2 nơi khác nhau trên đường Trần Đình Hoan, Hà Nội với giá 20 ngàn, L.P nhắn tin lịch sự kèm lời cám ơn. Thế nhưng, sau khi tài xế GrabBike từ chối và nói cô tự đi mua vì chờ lâu lắm, cô gái xinh bán hàng online lộ rõ bản chất khi chửi thề thô tục với giọng trịch thượng khoe ta đây có tiền: “… Sao tao có tiền, tao phải đi mua đồ ăn thế thằng nhà quê ở vùng chó ăn đá, gà ăn sỏi…”.

Đáp lại cơn thịnh nộ của L.P, tài xế GrabBike nhắn rằng không thèm nói chuyện với loại vô văn hoá như cô nàng.

Gái xinh Hà Nội chửi tài xế GrabBike là đồ nhà quê vì bị từ chối mua đồ ăn.

Chưa hết, L.P còn lên Facebook đăng status cho biết đoạn đường nhờ tài xế GrabBike đi mua đồ ăn chỉ 300m và hết 12 ngàn nhưng cô boa thêm 8 ngàn. Do bị từ chối phũ nên cô nàng nổi nóng và văn tục.

Nội dung status như sau: Nực cười thật sự, bạn Grab chạy mất 300m trên ứng dụng ghi hết 12k. Mình có lòng cảm ơn nên làm tròn tiền 8k. Nó chả to đâu nhưng đã gọi là tấm lòng thì không thể so sánh bằng tiền được. Cái lòng cảm ơn không to nhưng đấy là người ta bảo trả ship thôi, đã ai bảo trả công đâu.

Ngoài ra, cái thái độ cách nói chuyện của bạn Grab kiểu bất cần kiểu “không tự đi được à, không có chân tay với khách” chứ mình nhờ vả cũng cảm ơn, chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng. Nói thế thôi chứ ai bị như mình mới hiểu. Thấy Grab chuyên nghiệp ở ngoài đường rất nhiều và mình cũng nhờ Grab đi mua đồ ăn vài lần rồi. Thấy nhanh nên mình mới gọi Grab. Số tiền ship không quan trọng và đã làm dịch vụ thì thái độ nên như thế nào?

Không đi được thì bảo không đi được? Sao phải nói cái kiểu tự đi đi cho lành? Mình lành lặn mà, có khuyết tật đâu mà nói cái kiểu đấy.

L.P bức xúc việc bị tài xế GrabBike từ chối đi mua đồ ăn dù đã boa thêm 8 ngàn đồng.

Thế nhưng, với việc dùng từ nhà quê, phân biệt vùng miền để chửi tài xế GrabBike với giọng trịch thượng và khoe có tiền, L.P bị cộng đồng mạng vào Facebook cá nhân tổng sỉ vả.

Không phải dạng vừa, L.P phản pháo lại tất cả người chửi mình chứ không đóng Facebook cá nhân.

Hiện Facebook của L.P có hơn 9.500 người theo dõi nhưng đã bật chế độ hạn chế người ngoài bình luận.

Công Phượng bắn tiếng Anh với trọng tài, khiếu nại Indonesia chơi xấu. Trong trận đấu tối qua vòng bảng SEA Games 29, tuyển Việt Nam chơi hơn người và tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng không may bị Indonesia cầm hòa 0-0.

Ở đường chạy vòng loại 100m nam ở SEA Games 29, VĐV sinh năm 1994 người Singapore - Timothee Yap Jin Wei gây chú ý với ngoại hình điển trai và hàng loạt hành động như thần tượng Hàn Quốc. Khác với sự tự tin trước giờ thi đấu, màn trình diễn của Timotheevô cùng tệ hại khi về đích thứ 7 trong số 8 VĐV, không đủ điều kiện để thi đấu ở loạt chung kết diễn ra vào tối nay.

BTC SEA Games 29 phát nhạc Chúng ta không thuộc về nhau của Sơn Tùng M-TP:

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/tu-choi-mua-do-an-tai-xe-grabbike-bi-gai-xinh-ha-noi-chui-la-do-nha-que-70025.html