Từ chối chuyện chăn gối, chồng bị vợ đánh đến chết

Trưa hôm đó, sau khi bị chồng từ chối quan hệ gối chăn người phụ nữ đã dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu khiến người chồng tử vong vì đa chấn thương.

Tin tức từ trang Sakshipost cho hay, một tòa án tại thành phố Ahmedabad, Ấn Độ hôm 13/6 đã kết án tù chung thân đối với một phụ nữ vì tội giết chết chồng sau khi bị chồng từ chối quan hệ.

Ngoài bản án tù, bị cáo Vimla Vaghela (54 tuổi) còn phải nộp phạt số tiền là 2.000 Rupi (gần 700.000 đồng). Nếu không trả được số tiền này, phạm nhân phải ngồi tù thêm 6 tháng.

Theo hồ sơ, Vimla và chồng Narsinh ở nhà, tại Noblenagar, khu Sardarnagar, vào buổi trưa ngày 2/11/2013. Do bị Narsinh từ chối quan hệ, Vimla đã tức giận, tấn công chồng.

Trưa hôm đó, sau khi bị chồng từ chối quan hệ gối chăn người phụ nữ đã dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu khiến người chồng tử vong vì đa chấn thương. Ảnh minh họa.

Vimla nghi ngờ chồng không chung thủy, cáo buộc anh ta lăng nhăng. Trong cơn nóng giận, Vimla vớ lấy một cây gậy, đánh liên tiếp vào đầu chồng. Narsinh chết vì đa chấn thương.

Sau khi gây án, Vimla khóa cửa nhà và đi tới đồn cảnh sát Sardarnagar đầu thú.

Từ chối chuyện gối chăn từng là nguyên nhân gây ra nhiều vụ việc thương tâm. Vừa qua, một người đàn ông ở Mỹ phải lĩnh án 12 năm tù vì dùng dao đâm bạn gái 17 nhát khi cô này từ chối quan hệ tình dục.

Người phụ nữ 26 tuổi đã rủ bạn trai Antonio Neto, 46 tuổi, đến nhà mình ở Manchester để ăn tối cùng với bốn mẹ con cô và giúp bọn trẻ trang trí cây thông Noel vào cuối năm ngoái. Theo Metro, Neto cũng là cha của ba đứa trẻ.

Tuy nhiên, khi Neto yêu cầu quan hệ tình dục và bị cô từ chối, hắn bắt đầu trở nên bạo lực. Nghi phạm rút ngay một con dao ra và nói với nạn nhân, khi đó đang bế đứa con nhỏ, rằng: "Để con sang chỗ khác đi, tao sắp làm điều tồi tệ đấy".

Người đàn ông sau đó cắn vào mặt nạn nhân rồi đâm liên tục 17 nhát vào người cô. Sau khi ra tay, hắn nhốt cô trong phòng. Lúc phát hiện thấy nạn nhân gọi điện cho cảnh sát, hắn vội vàng dập máy. Tuy nhiên, cảnh sát đã kịp lần theo địa chỉ cuộc gọi và đột nhập vào bên trong căn hộ.

Họ tìm thấy nạn nhân trong tình trạng không mảnh vải che thân và chảy nhiều máu trên cầu thang, bên cạnh là hai đứa con lần lượt 3 và 4 tuổi. Cô được đưa tới bệnh viện và may mắn sống sót. Tuy nhiên, do bị thủng ruột và tổn thương phổi nên cô phải nằm trong bệnh viện điều trị hơn một tháng.

Tại phiên tòa xét xử ngày 11/6 vừa qua, Neto bị tuyên án 12 năm tù. Ban đầu, hắn bị buộc tội cố ý giết người, nhưng sau đó được hạ xuống tội danh cố ý gây thương tích cho người khác.

Thẩm phán Michael Leeming miêu tả vụ tấn công thật "điên cuồng" và khẳng định Neto là "một mối nguy hiểm đối với xã hội".

Cũng tại phiên tòa, công tố viên cho biết Neto từng tấn công bạn tình cũ vào năm 2002 khi cô này đang bế con và từ chối tình dục. Tuy nhiên khi đó hắn không phải ngồi tù.

Tháng 7/2015, một phụ nữ Hàn Quốc bị cáo buộc vì nhốt chồng, ép quan hệ tình dục.

Văn phòng Công tố Trung ương Seoul cho biết, người phụ nữ tên Shim đã nhốt chồng trong nhà 29 giờ đồng hồ, ép chồng quan hệ tình dục với mình.

Bà Shim bị nghi thực hiện hành vi này, nhằm mục đích tạo "bằng chứng có lợi" trong thủ tục ly hôn. Đây là lần đầu tiên một nghi phạm là nữ phải hầu tòa vì cáo buộc trên tại Hàn Quốc.

Cuối tháng trước, lần đầu tiên, một người đàn ông 46 tuổi bị cáo buộc tội tấn công tình dục vợ và bị phạt 3,5 năm tù. Tòa án cũng yêu cầu công bố thông tin cá nhân người này trước đại chúng trong 7 năm, bắt đeo còng điện tử trong vòng 10 năm kể từ khi được thả khỏi tù.

My Vân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tu-choi-chuyen-goi-chan-chong-bi-vo-danh-den-chet-a245484.html