Tự chém vào mông để lấy cớ nghỉ việc

Một người đàn ông 54 tuổi ở thành phố Kasugai, tỉnh Aichi, Nhật Bản đã bị bắt sau khi thú nhận tự chém vào mông của mình để lấy cớ nghỉ việc.

Báo Asahi đưa tin, ông Masaru Miura (54 tuổi) muốn nghỉ việc vào hôm 22/2 tới nỗi đã tự dùng một con dao làm bếp để chém vào mông mình tại ga tàu điện ngầm Nagoya, thành phố Kasugai. Sau đó, ông đã gọi cảnh sát và nói với họ rằng ông bị một người lạ mặt tấn công.

Khi cảnh sát tới hiện trường, họ phát hiện ra Masaru đang cầm máu vết chém dài khoảng 2,5cm ở mông trái. Họ đã phong tỏa hiện trường và bắt đầu thẩm vấn ông về vụ tấn công mà ông tự nhận mình là nạn nhân.

Theo lời Masaru, ông đang đi vệ sinh khi một người đàn ông lạ mặt đã cầm một con dao to chém ông từ phía sau rồi bỏ chạy. Trong lúc chờ Masaru được các nhân viên y tế chăm sóc, cảnh sát vẫn tiếp tục thẩm vấn ông về vụ tấn công và ngay lập tức phát hiện ra có điều bất thường.

Rõ ràng, người đàn ông 54 tuổi đã nói dối về tấn công và cuối cùng cũng phải thú nhận mọi chuyện. Masaru nói với cảnh sát rằng do quá mệt mỏi vì công việc nên khi tìm được một con dao trong bụi cây gần tàu điện ngầm, ông đã nghĩ tự chém mình sẽ là cái cớ để trốn việc ít nhất trong một ngày.

"Tôi không muốn đi làm nữa nên tôi đã làm vậy", Masaru nói. "Nếu tôi bị đau, tôi sẽ không phải làm việc". Masaru đã không phải đi làm vào ngày hôm đó, nhưng cũng không thể đi làm trở lại sau khi bị bắt vì tội quấy rầy cảnh sát.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/tu-chem-mong-de-lay-co-nghi-viec-358669.html