Từ Anderson, Veron, Di Maria... đến Pogba: 5 vụ 'ném tiền qua cửa sổ' của M.U

Pogba sau màn trình diễn thất vọng từ đầu mùa đã đánh mất đi niềm tin, kỳ vọng và người ta bắt đầu tiếc cho số tiền cả trăm triệu bảng mà "Quỷ đỏ" đã bỏ ra để có được sự phục vụ của anh. Tuy nhiên, Pogba cũng chỉ là một trong những bản hợp đồng "bom tấn" thất vọng nhất của M.U...

Hãy cùng điểm lại những bản hợp đồng "tiền mất, tật mang" gây thất vọng ở sân Old Trafford.

Anderson (26 triệu bảng từ Porto năm 2007)

Sir Alex Ferguson năm đó đã nghe theo lời giới thiệu của em trai Martin Ferguson rằng: “Anderson đá hay hơn cả Rooney” và thế là HLV người Scotland đã thuyết phục BLĐ bỏ ra 26 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ người Brazil năm đó mới chỉ 19 tuổi từ Porto.

Đây là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất của “ông già gân” trong kế hoạch chuyển nhượng của "Quỷ đỏ" bởi sau 7 năm rưỡi thi đấu, Anderson ra sân 179 trận nhưng chỉ ghi được ghi 8 bàn.

Anderson chấn thương là chính chứ chẳng đóng góp được nhiều cho M.U. Ảnh: Digital South.

Xét công bằng thì Anderson cũng đã chơi khá hay ở mùa bóng 2007-2008 khi M.U lên ngôi ở Champions League lần thứ 3 trong lịch sử, thế nhưng cái giá 26 triệu bảng cộng thêm việc được trao nhiều cơ hội mà vẫn không thể hiện được mình thì Anderson quả thật là vụ “phá két” cực kỳ tệ hại.

Fellaini (27 triệu bảng từ Everton năm 2013)

Không cần nói nhiều về thương vụ này nữa, báo chí Anh và thế giới đã tốn không ít giấy mực để mỉa mai David Moyes khi ông bỏ một “cục tiền” để chiêu mộ cầu thủ hạng trung của Ngoại hạng Anh về với sân Old Trafford. Mức giá còn cao hơn cả một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới thời điểm này, mà Real Madrid của La Liga chiêu mộ năm đó là Toni Kroos (22 triệu bảng).

Fellaini từng tuyên bố anh sẽ thay thế Roy Keane trong vài tiền vệ phòng ngự. Dù mạnh miệng là thế xong anh chẳng thay thế được ai cả, ngay cả thế chỗ Carrick cũng không làm nổi chứ đừng nói tới việc tiệm cận trình độ của một tượng đài như Roy Keane năm xưa.

Tiền vệ tóc xù người Bỉ chơi trận được, trận không và liên tục mắc những sai lầm tai hại. Hiện tại Mourinho lúc này không biết nên xếp số 27 đá ở đâu và HLV này đang muốn "bán tống, bán tháo" cầu thủ chậm chạp này càng sớm càng tốt.

Vụ chuyển nhượng sai lầm ngay từ ban đầu. Ảnh: PA.

Juan Veron (28,1 triệu bảng từ Lazio năm 2001)

Sir Alex đã không thể kìm lòng trước màn trình diễn quá ấn tượng của Veron trong màu áo Lazio, ông đã thuyết phục BLĐ M.U bỏ ra tới 28,1 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ người Argentina (vào năm 2001, đây là mức giá tương đương khoảng 60 triệu bảng vào lúc này).

Veron được hy vọng sẽ tăng thêm những sự lựa chọn cho đội hình của Sir Alex cùng với Scholes và Roy Keane. Thế nhưng sau 3 mùa bóng, anh vẫn không thể hòa nhập với lối chơi của "Quỷ đỏ". Veron ghi 11 bàn sau 82 trận cho M.U trước khi bị tống khứ sang Chelsea - nơi anh cũng chơi không hay và liên tục bị đem cho mượn.

Juan Veron từng làm mưa, làm gió ở Ý đã trở nên "cùn" khi sang M.U. Ảnh: PA.

Angel Di Maria (59,7 triệu bảng từ Real năm 2014)

Đây có lẽ là vụ chuyển nhượng gây thất vọng và tiếc nuối nhất của M.U dưới thời Van Gaal không chỉ bởi số tiền bỏ ra mà là bởi sự kỳ vọng dành cho Di Maria là rất lớn.

Mùa hè 2014, M.U đã chi tới 60 triệu bảng đển đón Di Maria từ Real, qua đó biến cầu thủ có tên “Thiên thần” trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Premier League. Đây là mức giá hoàn toàn xứng đáng bởi cựu cầu thủ của Real khi đó đang là tiền vệ cánh hay nhất thế giới và vừa đăng quang tại Champions League.

Di Maria cũng có khởi đầu khá ấn tượng trong màu áo M.U khiến người ta có cảm giác cái giá thấp hơn 60 triệu bảng còn là giá hời. Tuy nhiên, anh không thể thích nghi được với phong cách và lối chơi dưới thời Van Gaal, hay đúng hơn là chiến lược người Hà Lan cứ loay hoay không biết số 7 vào đâu. Cuộc hành trình của Di Maria tại Old Trafford đã chấm dứt sau khi anh nhận thẻ đỏ ở trận thua Arsenal 1-2 ngày vào tháng 3.2015.

Tấm thẻ đỏ được coi là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Di Maria tại M.U. Ảnh: Getty.

M.U phải đẩy Di Maria sang PSG, trớ trêu thay khi sang tới “kinh đô ánh sáng” Paris, tiền vệ người Argentina như cá gặp nước. Anh đã liên tục nổ súng với 10 bàn thắng trong 29 trận, khác hẳn với 3 bàn trong 27 trận cho M.U.

Pogba (105 triệu bảng từ Juventus năm 2016)

Pogba là cầu thủ duy nhất trong top 5 vụ “phá két” gây thất vọng vẫn chưa đi khỏi M.U. Dường như là hơi sớm để khẳng định anh có thực sự là cầu thủ gây thất vọng, tuy nhiên cứ nhìn những thống kê trên các mặt báo thì có thể thấy cái giá 105 triệu bảng là “ném tiền qua cửa sổ”.

Pogba gây thất vọng lớn dù có giá “trên trời” . Ảnh: Getty.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/tu-anderson-veron-di-maria-den-pogba-5-vu-nem-tien-qua-cua-so-cua-mu-606159.bld