Truyện hay mỗi ngày: Bạn là con búp bê nào?

Mỗi con búp bê đại diện cho một kiểu người, con búp bê nào là tốt nhất?

Một nhà hiền triết dâng tặng hoàng tử một món quà gồm 3 con búp bê nhỏ. Nhưng hoàng tử chẳng lấy gì làm thích thú.

- Ông tặng ta búp bê? Ta có phải con gái đâu. - Hoàng tử hỏi.

- Đây là món quà cho nhà vua tương lai. Nếu ngài nhìn kỹ nó, ngài sẽ thấy một cái lỗ trong tai mỗi con búp bê. - Nhà hiền triết nói rồi đưa cho hoàng tử một sợi dây mảnh - Hãy xỏ sợi dây này qua tai của từng con búp bê.

Hoàng tử tò mò, cầm con búp bê đầu tiên lên và xỏ sợi dây vào cái lỗ trên tai nó. Đầu sợi dây đi ra từ cái tai còn lại.

- Đây là một loại người. - Nhà hiền triết nói - Bất cứ điều gì ngài nói với họ đều vào tai này ra tai kia. Họ chẳng giữ lại điều gì.

Hoàng tử xỏ sợi dây vào con búp bê thứ hai. Đầu sợi dây đi ra từ miệng nó.

- Đây là loại người thứ hai. Bất cứ điều gì ngài nói với họ, họ đều nói cho những người khác.

Hoàng tử tiếp tục với con búp bê thứ ba. Lần này, đầu sợi dây không đi ra từ chỗ nào cả.

- Đây là loại người thứ ba. Bất cứ điều gì ngài nói với họ, họ đều khóa chúng lại trong đầu mình, không bao giờ lộ ra ngoài.

- Loại người nào là tốt nhất? - Hoàng tử hỏi.

Nhà hiền triết trao cho hoàng tử con búp bê thứ tư thay cho câu trả lời.

Khi hoàng tử xỏ sợi dây vào tai con búp bê thứ tư, nó đi ra từ cái tai bên kia.

- Làm lại lần nữa. - Nhà hiền triết nói.

Hoàng tử lặp lại và lần này sợi dây đi ra từ mồm con búp bê. Khi hoàng tử xỏ sợi dây lần thứ ba, nó lại không đi ra từ chỗ nào cả.

- Đây là loại người tốt nhất. - Nhà hiền triết nói - Một người đáng tin cậy phải biết khi nào không nghe, khi nào giữ im lặng và khi nào thì lên tiếng.

Bài học: Trên thế giới này mỗi người đại diện cho một con búp bê trong câu chuyện. Hãy cố gắng tu dưỡng bản thân và nắm được kỹ năng của con búp bê thứ tư.

Anh Nhi (theo Gems of wisdom)

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/truyen-hay-moi-ngay-ban-la-con-bup-be-nao-3490780.html