Truyện cười: Bằng chứng

Khi muốn mua bất cứ thứ gì, người phụ nữ cũng phải đưa ra bằng chứng kèm theo.

Một ngày nọ, một người phụ nữ đến cửa hàng tạp hóa và mua thức ăn cho chó. Khi cô ra quầy thanh toán, người bán hàng nói rằng cô không thể mua thức ăn cho chó vì họ cần có bằng chứng chứng minh rằng cô đang nuôi chó. Người phụ nữ đi về đem con chó đến và cô đã mua được thức ăn cho thú cưng của mình.

Ngày tiếp theo, người phụ nữ này tiếp tục đến cửa hàng mua thức ăn cho mèo và người bán hàng vẫn yêu cầu cô phải có bằng chứng chứng minh cô nuôi mèo. Người phụ nữ trở về nhà và đem mèo đến. Cuối cùng, cô cũng mua được thức ăn cho mèo.

Ngày tiếp theo, người phụ nữ lại ra cửa hàng và mang theo một chiếc hộp. Cô nói rằng người bán hàng hãy thử cho tay vào chiếc hộp. Người bán hàng làm theo và nói rằng có gì đó vừa ấm lại vừa mềm. Người phụ nữ thản nhiên đáp:

- Giờ thì chị có thể bán cho tôi một túi giấy vệ sinh được không?

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/cuoi/bang-chung-714981.html