Truy sát kinh hoàng: 10 côn đồ rượt đuổi 1 thanh niên

Trong quá trình chạy trốn, anh Đại bị ngã xuống đường và bị một trong số khoảng 10 người cầm gạch nhắm thẳng đầu để đập

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30’ đêm 15/7, khi anh Nguyễn Văn Đại (33 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định) đang ngồi uống nước trên vỉa hè đường Vĩnh Hưng, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội bất ngờ bị nhóm đối tượng khoảng 10 người kéo nhau đến đánh.

Do bất ngờ bị truy đuổi, nạn nhân đã hoảng sợ bỏ chạy vào quán cafe gần đó để cầu cứu nhưng không được, nhóm đối tượng tiếp tục đuổi theo vào quán và hành hung nạn nhân.

. Nhìn thấy sự việc người dân sinh sống tại khu vực chạy ra can ngăn, ngay sau đó nhóm côn đồ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước vụ việc, người đân đã nhanh chóng đưa anh Đại đi Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu và thông báo cho cơ quan chức năng biết để điều tra vụ việc.

Nạn nhân Đại đang được điều trị tại bệnh viện (nguồn: internet)

Do viết thương nặng, hiện a Đại đã được gia đình chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị. Theo chẩn đoán của bác sỹ, anh bị chấn thương xương ở hốc mắt trái, phải, ngoài ra mặt, đầu của nạn nhân còn xuất hiện nhiều vết bầm tím, tay phải bị gãy…

Cơ quan Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc anh Đại ngồi uống nước ở vỉa hè bị nhóm côn đồ khoảng 10 người truy sát này.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/truy-sat-kinh-hoang:-10-con-do-ruot-duoi-1-thanh-nien-113642.html