Truy bắt kẻ thủ ác 'múa dao' chém chết người phụ nữ đi gánh nước

Gánh trên mình “mác” tiền án, tiền sự Đặng Thanh Tài (29 tuổi, trú xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) sống bất cần đời, chẳng sợ ai.

Sáng 24/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lê Văn Lợi (Phó bí thư xã Ninh Thân , thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến một người chết. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Kim L. (49 tuổi, trú thôn suối Méc, xã Ninh Thân), hung thủ hiện đang bỏ trốn.

Liên quan đến vụ án, Đại tá Đặng Đức Luân (Trưởng công an thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Khánh Hòa khẩn trương truy bắt đối tượng Đặng Thanh Tài (SN 1987, ngụ xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa) vì hành vi "Giết người". Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án nghiêm trọng nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chuyển VKSND cùng cấp phê chuẩn để truy nã đối tượng phạm tội.

Hiện trường vụ án.

Theo những người dân địa phương chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 17h20 chiều 20/7 bà L. cùng một người hàng xóm đi gánh nước về cho bò. Hai người đang đi trên con đường bê tông liên thôn thì một thanh niên bất ngờ lao ra chặn đường, tay lăm lăm con dao bầu, người này chẳng nói chẳng rằng chém liên tiếp vào người bà L, đến khi bà L gục hẳn mới chịu bỏ đi.

“Người thanh niên này đặc biệt hung hăng, trên người nghe nồng nặc mùi rượu. Khi hắn “múa dao” chém bà L., hắn chém điên cuồng đến nỗi sút cả cán dao nhưng vẫn chưa chịu dừng tay, có nhiều người dân trông thấy liền can ngăn nhưng hắn tuyên bố ai xông vào hắn chém luôn.

Thấy hắn đang trong cơn điên, lại say xỉn nên chẳng ai dám lại gần, liền tức tốc báo công an. Khi chính quyền địa phương và lưc lượng tiếp cận được hiện trường thì hung thủ đã bỏ trốn, bà L. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó”, anh Nguyễn Văn Thái (34 tuổi, trú xã Ninh Thân) cho biết thêm.

“Chiều hôm xảy ra sự việc, tôi thấy người thanh niên gây ra án mạng bị mời lên trụ sở công an xã làm việc. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, một lúc sau lái thấy thanh niên này trở ra, mặt đỏ gay chạy về nhà…Sau đó, người này chạy đi lùng sục tìm kiếm một ai đó, ai hỏi gì cũng không nói, mặt lầm lỳ phát sợ…”, chị Hồ Thị Bảy, một người dân địa phương chia sẻ.

Ông Phan Danh Hiếu (Trưởng thôn Suối Méc, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, theo những người dân chứng kiến vụ việc khai báo và nhận dạng thì thanh niên gây án là Đặng Thanh Tài (SN 1987, trú xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa), một trong những thành phần bất hảo tại địa phương.

Tài từng có một tiền án, tiền sự vì hành vi trộm cắp tài sản tại Đắk Lắk. Trở về địa phương, Tài sống bất cần đời, thường xuyên say xỉn và gây gổ với người dân xung quanh, đã bị chính quyền địa phương xử lý nhiều lần.

Đặc biệt, Tài có mâu thuẫn gay gắt với gia đình nạn nhân. Cũng chính bà L. đã có đơn tố cáo về những hành vi côn đồ của Tài. Chiều hôm án mạng xảy ra, công an địa phương đã mời Tài lên làm việc, nhưng do đối tượng say xỉn, không làm việc được nên cho về, không ngờ Tài lại nhẫn tâm gây ra sự việc động trời như vậy, trưởng thôn Suối Méc cho hay.

Trao đổi với PV, ông Đặng Hồng (52 tuổi, trú thôn Suối Méc, xã Ninh Thân), chồng của nạn nhân cho biết: “Mấy năm trước, Tài và thanh niên trong xóm có gây lộn nên vợ tôi đến can ngăn thì bị Tài đánh phải nhập viện. Sau đó gia đình tôi làm đơn kiện Tài phải bồi thường viện phí. Sự việc chưa được giải quyết thì Tài tiếp tục đánh một người cháu của tôi bị thương. Gia đình tiếp tục làm đơn kiện Tài lên chính quyền địa phương”.

“Tiếp đó, chính bản thân tôi trở thành nạn nhân khi đang trên đường chăn bò trở về nhà thì bị Tài chặn đánh, hắn hăm dọa rằng nếu tôi và người cháu không rút đơn kiện thì hắn sẽ giết chết. Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã bị hắn đánh ngất đi. Khi tỉnh lại trong bệnh viện thì tôi thấy mình còn bị một nhát đâm vào vùng lưng, điều trị mất mấy tuần mới khỏi”, ông Hồng nói.

Cũng theo ông Hồng, từ đó đến nay, sự việc này vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm gia đình tôi vẫn đang gửi đơn kiện. Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho gia đình không ngờ Tài điên cuồng ra tay dã man như vậy. Giờ chỉ mong cơ quan điều tra nhanh chóng truy bắt hung thủ, trả lại công bằng cho gia đình tôi để vợ tôi không phải chết oan ức…”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hưng

Ads Vitamin Genki + giúp trẻ phát triển chiều cao, bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh tốt nhất trong mùa hè

Ads Hàng nghìn người đã khỏi viêm xoang không cần dùng thuốc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/truy-bat-ke-thu-ac-mua-dao-chem-chet-nguoi-phu-nu-di-ganh-nuoc-a251562.html