Truy bắt kẻ sát nhân có biệt hiệu “Năm Bồ câu”

Sau khi đâm nạn nhân A. tại quán karaoke, Hoàng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Điều đáng nói, nghi can gây ra cái chết cho nạn nhân từng có tới 3 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Sử dụng trái phép chất ma túy. Hắn vừa mới ra tù không lâu thì lại tiếp tục phạm tội.

Hại chết người trong lúc hát karaoke

Ngày 11/10, đại diện Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) xác nhận với PV báo ĐS&PL trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong. Do nghi can bỏ trốn nên PC45, công an tỉnh đang khẩn trương truy bắt.

Nguyễn Phan Nhựt Hoàng tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, chiều tối mùng 8/10, tại phòng karaoke số 2 của quán ẩm thực – karaoke 68 (thuộc ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ) có khoảng 10 thanh niên đến hát. Theo lời khai của những người có mặt tại hiện trường và camera của quán, khoảng 19h cùng ngày, giữa Phan Nhựt A. (SN 1993, ngụ ấp 10, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Phan Nhựt Hoàng (tự Năm Bồ câu, SN 1985, ngụ 64/2, khóm 2, phường 3, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, cả hai cùng đi ra trước cửa phòng hát số 2 nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, Hoàng đã dùng dao đâm A. gục tại chỗ. Lúc này, nhóm bạn nhậu chung phát hiện nên tức tốc đưa A. đến bệnh viện để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Phan Nhựt Hoàng đã nhanh chóng bỏ trốn.

Trao đổi với PV báo ĐS&PL vào chiều 10/10, chủ quán ẩm thực – karaoke 68, anh Phạm Huy Hùng (SN 1977) cho biết, anh cũng vừa làm việc với Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long về vụ đâm nhau dẫn đến chết người xảy ra vào tối 8/10. Theo lời kể của anh Hùng, trước thời điểm xảy ra án mạng chừng vài giờ, A. cùng nhóm bạn khoảng 10 người đến phòng karaoke số 2 để hát. Khoảng 18h40 cùng ngày, Hoàng (tự Năm Bồ câu) đi cùng với một người bạn khác có tên là Rùa đến phòng hát số 2 nói chuyện với A.. Ngay sau đó, mọi người phát hiện A. bị Hoàng đâm trọng thương.

Nghi can từng vào tù ra khám

Anh Phan Thanh Bình (SN 1984, ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, anh họ nạn nhân A.) bùi ngùi nhớ lại: “Đêm định mệnh đó, gia đình nhận được điện thoại báo tin A. bị đâm tử vong và thi thể đang được lưu giữ ở nhà xác của bệnh viện”.

Bà Nguyễn Thị Hoàng (SN 1968, mẹ A.) không cầm được nước mắt, kể: “Sau khi xuất ngũ, A. về quê làm đủ việc để kiếm sống. Ba của A. đã qua đời từ nhiều năm trước, tui thì mất sức lao động, nhà không ruộng đất canh tác nên A. được xem là trụ cột chính trong gia đình. Nay A. không còn nữa, không biết sắp tới, tui và em trai của A. phải sống thế nào. Hiện mẹ con tui chỉ biết nương nhờ vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm và chính quyền địa phương”.

Theo lãnh đạo xã Mỹ Lộc (huyện Tam Bình), hay tin A. bị đâm chết, các đoàn thể tại địa phương đã đến chia buồn, động viên gia đình nạn nhân sớm vượt nỗi đau và ổn định cuộc sống. Cũng theo lãnh đạo xã Mỹ Lộc, A. luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Trung tá Cao Văn Sáu – Trưởng Công an phường 3, TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) thông tin với PV báo ĐS&PL, vào sáng cùng ngày, đơn vị đã nhận được thông báo từ Công an huyện Long Hồ về việc Nguyễn Phan Nhựt Hoàng liên quan đến một vụ án mạng. “Đối tượng Hoàng đã có vợ con, đăng ký HKTT tại phường 3 (TP.Vĩnh Long) nhưng nhiều năm nay, Hoàng chủ yếu sống ở bên vợ và rất ít khi về thăm gia đình. Ngày 8/9 vừa qua, Hoàng được hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành án 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Hoàng từng nghiện ma túy, đã một lần đi cai vào ngày 13/9/2011. Đến ngày 14/11/2012, Hoàng có liên quan đến vụ án ma túy và bị tòa xử phạt 24 tháng tù giam. Ngoài ra, Hoàng từng bị phạt án treo cũng về hành vi nêu trên vào năm 2008”, Trung tá Sáu thông tin.

Ông Đặng Văn Bình – Trưởng khóm 2, phường 3 (TP.Vĩnh Long) cho biết thêm, Hoàng là con trai thứ trong gia đình có 4 anh em. Tuy có hộ khẩu ở đây nhưng Hoàng rất ít có mặt tại địa phương. Ông biết được thông tin Hoàng đang bị công an truy bắt vì có liên quan đến một vụ án mạng là nhờ báo chí.

Theo chỉ dẫn của ông Bình, chúng tôi tìm đến gia đình Hoàng để tìm hiểu thêm thông tin về đối tượng này. Nhà Hoàng khá rộng, nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Tiếp PV, ông Nguyễn Văn Quang (SN 1949, cha của Hoàng) bày tỏ: “Gia đình cũng vừa được công an địa phương đến thông báo Hoàng có xô xát với người khác rồi gây ra án mạng. Hiện Hoàng đi đâu không ai rõ. Từ ngày lập gia đình, Hoàng sống luôn bên nhà vợ, rất ít khi về thăm nhà”.

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, Đại tá Phạm Văn Ngân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long khẳng định, liên quan đến vụ án mạng vừa xảy ra vào tối 8/10 trên địa bàn huyện Long Hồ, hiện PC45, Công an tỉnh đang ráo riết truy bắt nghi can Nguyễn Phan Nhựt Hoàng (tự Năm Bồ câu, 31 tuổi, ngụ 64/2, khóm 2, phường 3, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Thanh Lâm

Xem thêm video:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/truy-bat-ke-sat-nhan-co-biet-hieu-nam-bo-cau-a165667.html