Trưởng thôn bị tố tháo nhà lấy gỗ của hộ dân nghèo mang về cho họ hàng

Vào ngày 2.2.2017 (tức mùng 6 Tết Đinh Dậu), ông Hạnh đã sang tháo ván, phá cửa, dỡ mái ngói nhà bà Mỹ. Không chỉ vậy, ngày 8.2.2017, ông Hạnh còn mang dao sang nhà dọa giết bà Mỹ. Thời điểm này ông Hạnh đã có một số hành vi xúc phạm và bạo lực với bà Mỹ. Sự việc xảy ra khiến gia đình bà Mỹ hoang mang, lo sợ nên trình báo với cơ quan chức năng...

Nhà bà Ngô Thị Mỹ, trú tại thôn 8, xã Đắk N'Drót bị dỡ tan hoang, không còn bảo đảm điều kiện sinh sống

Theo phản ánh trên báo Đắk Nông, năm 2013, bà Ngô Thị Mỹ, trú tại thôn 8, xã Đắk N’Drót (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) là một trong những hộ nghèo của xã nên được vay 30 triệu đồng vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đắk Mil. Sau đó, ông Lê Hữu Hạnh (trú cùng thôn) đã vay lại của bà Mỹ 25 triệu đồng và tự trả lãi cho ngân hàng (bà Mỹ không lấy lãi chênh lệch). Đến ngày 31.12.2016, gói vay của bà Mỹ hết hạn. Khi đó, ông Hạnh đã đề nghị bà Mỹ đáo hạn để ông được tiếp tục vay tiền. Thế nhưng, do bà Mỹ không đồng ý, nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Vào ngày 2.2.2017 (tức mùng 6 Tết Đinh Dậu), ông Hạnh đã sang tháo ván, phá cửa, dỡ mái ngói nhà bà Mỹ. Không chỉ vậy, ngày 8.2.2017, ông Hạnh còn mang dao sang nhà dọa giết bà Mỹ. Thời điểm này ông Hạnh đã có một số hành vi xúc phạm và bạo lực với bà Mỹ. Sự việc xảy ra khiến gia đình bà Mỹ hoang mang, lo sợ nên trình báo với cơ quan chức năng...

Trao đổi với phóng viên, ông Hạnh xác nhận có mượn tiền của bà Mỹ và đã hoàn trả đầy đủ vào đầu năm 2017. Còn về việc phá nhà bà Mỹ, ông Hạnh giải thích rằng, trước đây ông có cho bà Mỹ một số ván để làm nhà. Đến nay do hai bên xảy ra mâu thuẫn, nên ông Hạnh đã qua dỡ số ván đó để lấy lại. "Trong lúc nóng giận tôi có cầm dao sang nhà bà ấy nhưng chưa hề có hành động đánh người", ông Hạnh khẳng định.

Qua tìm hiểu, ông Đỗ Duy Thành, Trưởng Công an xã Đắk N’Drót, thông tin như sau: Ngày 13.2.2017, Công an xã Đắk N’Drót đã nhận được đơn thư tố cáo của bà Mỹ và vụ việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ. Ông Hạnh là cháu ruột của bà Mỹ (gọi bà Mỹ bằng dì). Năm 2012, vợ chồng ông Hạnh đã đưa bà Mỹ từ ngoài Bắc vào Đắk N’Drót sinh sống, lập nghiệp. Ông Hạnh hiện còn là Thôn Trưởng thôn 8, đồng thời là đại biểu HĐND xã Đắk N’Drót khóa 2016 – 2021. Từ khi xảy ra mâu thuẫn, ông Hạnh cũng đã cắt luôn điện và nước sinh hoạt của bà Mỹ (nhà bà Mỹ dùng nhờ điện, nước từ nhà ông Hạnh - PV). Do bị dỡ ván, nên nhà bà Mỹ trở nên trống hoác, rất bất tiện cho sinh hoạt.

Vụ việc rất cần được các cơ quan chức năng ở Đắk N’Drót và huyện Đắk Mil sớm giải quyết một cách thấu tình, đạt lý.

Linh Thư (Báo Đắk Nông)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/truong-thon-bi-to-thao-nha-lay-go-cua-ho-dan-ngheo-mang-ve-cho-ho-hang-57086.html