Trước tin đồn yêu đại gia, Lâm Khánh Chi từng trải qua những chuyện tình sóng gió như phim ảnh

Dính tin đồn yêu đại gia sau khi chia tay tình trẻ 6 múi, Lâm Khánh Chi từng có nhiều cuộc tình buồn mang đến nhiều đau khỏ.

2 lần vẽ lên kế hoạch về một đám cưới trong mơ, nhưng cả 2 lần Lâm Chí Khanh đành phải ngậm ngùi chia tay người yêu trong nuối tiếc.

Nguyên Cường - 2 lần đưa bạn gái sang Thái Lan phẫu thuật

Sau khoảng thời gian công khai chuyển giới, chuyện tình cảm của Lâm Chí Khanh gắn liền với một người đàn ông khá trẻ trung, đẹp trai.

Anh tên là Nguyên Cường, sinh năm 1988, kém Lâm Chí Khanh 11 tuổi. Nguyễn Cường quê gốc Cần Thơ và từng tốt nghiệp trường Cao đẳng Tài chính Kế toán TP Hồ Chí Minh.

Ca sĩ Long Nhật từng kể về chuyện tình cảm của 2 người trong một bài phỏng vấn: "Ông xã của Lâm Chí Khanh đối xử với cô ấy như với một người phụ nữ. Cậu ấy còn nói với tôi rằng, “do tạo hóa nhầm một giây nên Khanh mới thành ra như thế.

Giờ đây, khi y học đã đưa cô ấy về đúng con người thật của mình rồi thì không có lý do gì chúng tôi không tổ chức đám cưới. Tôi và cô ấy sẽ sống với nhau như một cặp vợ chồng đích thực và sẽ cố gắng để mang lại hạnh phúc cho nhau”.

Được biết, anh chàng người Cần Thơ này đã hai lần tháp tùng Lâm Chí Khanh qua Thái Lan. Lần đầu phẫu thuật chuyển đổi toàn diện và lần hai là tiểu phẫu một số bộ phận nhỏ cũng như kiểm tra lại sức khỏe theo lời hẹn của bác sỹ.

Nguyên Cường cũng từng chia sẻ: "Trước đây, tôi rất muốn Khanh là một người con gái thực thụ để tôi được thoải mái bày tỏ tình cảm như bao cặp tình nhân khác. Tuy nhiên chưa bao giờ tôi mang điều đó ra làm áp lực để buộc cô ấy phải chuyển giới.

Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, cô ấy chấp nhận chịu đựng nỗi đau xác thịt để trở thành người con gái hoàn chỉnh. Tôi bắt đầu yêu Khanh từ sau khi cô ấy chuyển giới, trước kia chỉ vì tôi hâm mộ Lâm Chí Khanh, đồng cảm với cô ấy, chưa thể gọi là yêu".

Cũng theo chia sẻ của Nguyên Cường, thì ban đầu gia đình anh ngăn cản mối quan hệ này. Tuy nhiên, sau này mọi người hiểu và thông cảm, nên rất yêu thương Lâm Chí Khanh, coi cô như con cái trong nhà.

Cặp đôi đã nhận nuôi một bé trai và thậm chí lên kế hoạch kết hôn vào cuối 2014.

Tuy nhiên, đến khoảng tháng 4/2014, sau 3 năm gắn bó với nhau, Lâm Chí Khanh và Nguyên Cường quyết định chia tay.

Trên trang cá nhân, Lâm Chi Khanh viết dòng trạng thái:“Cuộc tình 3 năm đã kết thúc, buồn cho cuộc đời hồng nhan bạc phận. Không hiểu lý do vì sao đúng 3 năm mình lại phải kết thúc một tình yêu đã để lại cho mình nỗi buồn tan nát…”.

Kenny Thắng - mối tình đầu năm 18 tuổi

Sau khi chia tay Nguyên Cường, Lâm Chi Khanh yêu một người đàn ông Việt Kiều tên là Nguyễn Văn Thắng (Kenny Thắng), hiện sinh sống ở Mỹ và làm nghề kinh doanh bảo hiểm.

Tuy nhiên, Thắng không phải là "người yêu mới" của Lâm Chí Khanh, vì đây chính là mối tình đầu năm 18 tuổi của cô.

Lâm Chi Khanh chia sẻ đây là người bạn trai đầu tiên trong đời của cô và cả 2 yêu nhau lúc cô vẫn còn là một người con trai. Cả hai lúc đó còn rất trẻ và đều khá điển trai.

Tuy nhiên bạn trai cô sau đó có quyết định qua Mỹ định cư, nhưng cả hai không chia tay rồi sau đó cô đổi số điện thoại thì cả hai mất liên lạc. Khoảng giữa năm 2015 thì bạn trai cũ đã tìm ra Facebook Lâm Chí Khanh và nối lại liên lạc.

Mười mấy năm đã trôi qua, nhưng tình yêu của anh dành cho Lâm Chí Khanh vẫn còn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Nó thôi thúc anh trở về quê nhà để tìm lại cô.

Gặp nhau, chàng trai sinh năm 1977 không ngần ngại ngỏ ngay lời cầu hôn và quyết tâm thuyết phục bạn gái đồng ý trở thành người vợ hiền bên cạnh mình suốt đời.

Khi nhận được lời cầu hôn từ chính người yêu đầu tiên, Lâm Chí Khanh cho biết lúc ấy trong cô trào dâng nỗi xúc động vô bờ bến.

Tuy nhiên nỗi băn khoăn lớn nhất của nữ ca sĩ chính là lo sợ trái tim mình đã chai sạn, khô cứng vì những vết sẹo của những cuộc tình mình đã đi qua. Bên cạnh đó, cô sợ xa nhà, xa bố mẹ, xa quê hương.

Tâm sự về người yêu, Lâm Chí Khanh từng chia sẻ: "Bạn trai của Khanh qua Mỹ đã hơn 20 năm, hiện sinh sống cùng gia đình và có công ty riêng.

Nhiều tiền thì chắc bạn trai Khanh có nhưng cụ thể bao nhiêu thì Khanh làm sao biết được. Có thể gọi bạn trai Khanh là đại gia, đại gia trẻ.

Với Khanh thì tình yêu không quan trọng tiền bạc, miễn là hai người có tình cảm với nhau là được. Trước kia, khi yêu Cường, Cường cũng chỉ là sinh viên. Trong tình yêu, Khanh không phân biệt giàu nghèo, không đòi hỏi được cung phụng".

Tuy nhiên, đến tháng 8/2015, Lâm Chí Khanh 1 lần nữa phải đưa ra quyết định chia tay người bạn trai đặc biệt này của mình.

Cô viết trên Facebook: "Em muốn cùng anh đi đến những nơi mà em yêu thích, em muốn nhớ lại những kỷ niệm xưa, em muốn được hạnh phúc, em muốn được một cuộc sống nhẹ nhàng như bao người con gái khác.

Em muốn đến bên anh, em muốn gặp anh, em muốn... nhưng tại sao anh bỏ em, anh lại đi với người con gái khác".

Như vậy, lần thứ 2 đám cưới chưa kịp diễn ra, Lâm Chí Khanh và người đã chính thức "đường ai nấy đi" trong sự tiếc nuối của người trong cuộc cũng như đông đảo người hâm mộ.

Mối tình với chàng cầu thủ.

Quen nhau từ một sự tình cờ, Lâm Chí Khanh và bạn trai đã có những ngày tháng ngập tràn hạnh phúc khi cả hai tâm đầu, ý hợp hết lòng yêu thương nhau. Mối quan hệ viên mãn kéo dài chừng 3 năm thì xảy ra nhiều sóng gió. Mỹ nhân chuyển giới chia sẻ: ‘Tôi đã hy sinh rất nhiều cho anh ấy. Chấp nhận lùi lại phía sau để người mình yêu tiếp tục phát triển sự nghiệp. Cuộc sống bận rộn cuốn chúng tôi đi xa nhau. Cái kết buồn không mong muốn đã làm tôi đau khổ đến tận bây giờ….'.

Nhan sắc ngày càng xinh đẹp của Lâm Khánh Chi.

Chỉ 3 năm yêu nhau nhưng Lâm Chí Khanh dành đến 12 năm để nghĩ về người yêu cũ. Nhắc đến chân sút đội tuyển Việt Nam, cô tâm sự đầy tự hào: ‘Bạn trai tôi đẹp trai lắm. Cao to và nụ cười rất duyên. Anh ấy cũng nổi tiếng trong giới bóng đá vì nghị lực và có tài’. Khi được hỏi về điều ấn tượng nhất với người tình cầu thủ, Lâm Chí Khanh xúc động nói: ‘Có quá nhiều kỷ niệm để nhớ. Nhưng điều làm tôi day dứt nhất là tình yêu anh ấy dành cho tôi. Nhiều và sâu sắc lắm’!

Mối tình tưởng như thoáng qua lại khiến Lâm Chí Khanh chẳng thể nào quên. Cô thừa nhận mình quá chung tình nên yêu ai cũng rất khổ: ‘Tôi vẫn dặn mình đừng quá hết lòng trong tình yêu để nhận lại cay đắng. Nhưng biết sao được, đó là con người của mình rồi. Đã yêu là cuồng nhiệt, không toan tính nghĩ suy’. Chính sự nặng tình ấy đã khiến mỹ nhân chuyển giới ôm mãi trong lòng hình ảnh nam tuyển thủ với nụ cười tỏa nắng. Cô khước từ nhiều lời cầu hôn dù cha mẹ luôn giục giã, mong mỏi con gái lấy chồng.

Lâm Chí Khanh thẳng thắn: ‘Tôi sẽ không lên xe hoa nếu đó không phải người tôi yêu. Cuộc hôn nhân không có nền tảng tình yêu thì sớm muộn cũng đứt gánh. Công chúa là nghệ sĩ nhưng nhất định chỉ đám cưới một lần. Nên dù bao lâu nữa tôi vẫn chờ đợi người đàn ông ấy trở về mang cho tôi hạnh phúc’.

Mối tình tin đồn vừa chia tay với siêu mẫu nổi tiếng.

Cách đây không lâu, Lâm Kháhh Chi úp mở đang tìm hiểu với một nam siêu mẫu. Cô cảm thấy hạnh phúc và tin rằng chuyện tình cảm của mình sẽ có một kết thúc có hậu. Tuy vậy, chưa kịp công khai với người hâm mộ thì chuyện tình của nữ ca sĩ cũng đổ vỡ.

Theo Trí Thức Trẻ/Tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/truoc-tin-don-yeu-dai-gia-lam-khanh-chi-tung-trai-qua-nhung-chuyen-tinh-song-gio-nhu-phim-anh-86186/