Trước lượt trận thứ hai vòng bảng Champion League: Những cuộc tái ngộ

Sau khúc dạo đầu tương đối tưng bừng về mặt tỉ số ở lượt khai màn, lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League mùa giải 2010-2011 diễn ra vào giữa tuần tới hứa hẹn sẽ ngập tràn cảm xúc và tiềm ẩn ít nhiều bất ngờ đến từ những màn hội ngộ.

Ảnh: Getty Những cuộc tái ngộ Thorsten Fink từng có một ước mơ rằng sẽ làm HLV của Bayern Munich khi mái tóc ngả hoa râm. Còn hiện tại anh háo hức cùng đội bóng FC Basel mà mình đang cầm quân được tiếp đón nhà ĐKVĐ nước Đức trên sân St. Jakob-Park vào đêm thứ Ba tới. Nhưng Bayern không nên hy vọng sẽ được FC Basel trải thảm đỏ đón mừng. Vì đội vô địch Thụy Sĩ năm 2010 đang sẵn sàng gây ra một cú sốc. “Mọi chuyện đều có thể xảy ra,” Fink tuyên bố trước cuộc đụng độ trong khuôn khổ bảng E. “Chúng tôi có một đội ngũ giàu kinh nghiệm và nếu Bayern không chơi với 100% phong độ, chúng tôi có thể đánh bại họ. Bayern rất được yêu thích ở Thụy Sĩ và đó cũng là đội bóng cũ của tôi, do vậy tôi rất vui khi thấy họ mạnh như hiện nay. Năm ngoái họ chỉ để thua trong trận chung kết nhưng mùa này họ vẫn nằm trong trong số những ứng viên sáng giá nhất và hoàn toàn có thể đoạt Cúp”. HLV 42 tuổi này, từng gắn bó với CLB giàu thành tích nhất nước Đức trong vai trò cầu thủ gần một thập niên (từ 1997 – 2006), đã nếm trải cả những niềm vui tột cùng (vô địch năm 2001) lẫn nỗi cay đắng khó nuốt trôi khi thất trận đầy bi kịch (năm 1999) ở Champions League, bên cạnh 4 chức VĐQG và 3 Cúp QG trước khi chấn thương đầu gối buộc anh phải treo giày cách đây bốn năm. Ở Bayern hiện nay giờ chỉ còn tiền vệ Bastian Schweinsteiger từng là đồng đội của Fink. Một cuộc tái ngộ khác cũng đáng chú ý là sự trở về Amsterdam Arena của Zlatan Ibrahimovic. Để có được vị thế ngôi sao như hiện nay, tiền đạo người Thụy Điển phải cảm ơn Ajax, bệ phóng đã đưa anh lên tầm cao mới. Ba mùa chơi cho Ajax (2001 – 2004), 35 bàn/74 trận cùng lối chơi đầy kỹ thuật được mài giũa ngày càng hoàn thiện của Ibra đã lọt vào mắt xanh của các đại gia Serie A để được lần lượt chơi cho cả ba đội bóng hàng đầu Juventus, Inter Milan và hiện nay là AC Milan. Ajax gặp AC Milan, đó sẽ là trận đấu không chỉ khơi gợi cảm xúc bồi hồi đối với Ibra. Cái tên AC Milan còn nhắc lại những ký ức tưởng gần lắm mà đã xa xôi đối với các ủng hộ viên trung thành của Ajax. Mười lăm năm trước, Ajax khi đó đang là CLB “độc cô cầu bại” của bóng đá châu Âu và thế giới, sở hữu một trong những lứa cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Hà Lan, đã đánh bại AC Milan đầy thuyết phục ở cả hai lượt trận vòng bảng Champions League trước khi tiếp tục hạ gục đội bóng Italia giàu thành tích nhất ở châu lục trong trận chung kết. Vienna đêm Hè năm 1995, Ajax lên đỉnh châu Âu bằng bàn thắng duy nhất của “cậu bé” 19 tuổi Patrick Kluivert, được ghi sau đường chuyền của lão tướng Frank Rijkaard – người mà các cổ động viên AC Milan cũng xếp vào hàng huyền thoại. Lại nói chuyện Ibra. Việc đạt được đầy đủ mọi thành tích quốc nội với Juve và Inter, chỉ thiếu chức vô địch Champions League, là một trong những lý do chính khiến anh chuyển sang Barcelona mùa Hè năm ngoái. Nếu vẫn ở lại xứ Catalunya thì ở lượt đấu này anh sẽ lại có dịp đối đầu với Rubin Kazan, đội bóng Nga mà anh đã sút tung lưới ở Nou Camp năm ngoái. Đó là bàn danh dự trong trận thua đầy bất ngờ 1-2 của Barca ngay trên sân nhà trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều về đẳng cấp. Nhưng nên nhớ, đến lượt trận tiếp theo diễn ra sau đó hai tuần ở Kazan, dù không còn chủ quan, đội quân của Pep Guardiola vẫn không tài nào khuất phục nổi Rubin (hòa 0-0). Vậy nên, chuyến hành quân đến thủ phủ của nước Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga vào giữa tuần tới của Barcelona khiến các culé không khỏi thấp thỏm, nhất là ở hoàn cảnh “đầu tàu” Lionel Messi chưa chắc đã kịp góp mặt do chấn thương từ pha vào bóng thô bạo của hậu vệ Tomas Ujfalusi trong trận đấu trên sân Vicente Calderon cuối tuần trước. Cũng phải đề cao cảnh giác như Barca là AS Roma. “Giallorossi” sẽ được gặp lại Cluj, đội bóng đến từ một tỉnh lẻ của Romania mà họ đã được “làm quen” cách đây hai năm. Tính cả chức VĐQG vừa mới đăng quang mùa vừa rồi, Cluj mới chỉ hai lần lên ngôi cao nhất ở giải trong nước. Lần đầu chính là danh hiệu vào năm 2008 giúp họ có cơ hội tham dự Champions League và đụng độ Roma ở vòng bảng. Nếu đá đúng sức, đội bóng Italia hoàn toàn có thể thắng Cluj như họ đã chứng minh (3-1, 26/11/2008) nhưng trước đó hơn hai tháng, vào một ngày xấu trời, Roma cũng đã để cầu thủ chẳng mấy tên tuổi Emmanuel Culio sút tung lưới tới 2 lần và thua trận 1-2 ngay ở Olimpico dù đã dẫn trước. Và lần này Roma lại tiếp Cluj trên sân nhà… Cơ hội hay thách thức Inter Milan và Manchester United, hai đội bóng lớn duy nhất gây thất vọng ở lượt mở màn, ít nhất là về mặt tỉ số, sẽ phải cụ thể hóa được tham vọng tái chinh phục đỉnh cao của mình ngay ở lượt đấu này, nếu không muốn phải trả giá đắt về sau. Ở bảng A của Inter, cơ hội trên lý thuyết vẫn chia đều cho cả bốn đội. Điều đó có nghĩa là nhà ĐKVĐ châu Âu không phải quá lo lắng và chỉ cần giành thắng lợi trước Bremen ở sân Giuseppe Meazza, họ sẽ chiếm lợi thế nếu cặp đấu cân tài cân sức Tottenham – Twente kết thúc bất phân thắng bại. Trong khi đó, M.U phải sang Tây Ban Nha gặp Valencia, đội đang tạm dẫn đầu bảng C sau trận thắng Bursaspor. Cái tên Valencia đang là một trong những mối quan tâm lớn nhất của ban huấn luyện và các cổ động viên M.U, đó là nói về Valencia cầu thủ. Tiền vệ người Ecuador dính chấn thương nặng trong trận hòa Rangers 0-0 và dự kiến M.U sẽ thiếu vắng cầu thủ quan trọng này ít nhất 6 tháng. Còn về CLB Valencia, đây rõ ràng là một đối thủ khó nhằn đối với “Quỷ đỏ”. Dù mất hai ngôi sao lớn nhất cùng mang tên David, Villa và Silva, hồi mùa Hè nhưng lối chơi của “Los Che” được xây dựng dựa trên sức mạnh tập thể chứ không xoay quanh cá nhân nào và “Đàn dơi” đang bay cao ở vị trí dẫn đầu Liga BBVA sau ba trận toàn thắng. Cuộc chiến ở Mestalla là thử thách không hề dễ dàng đối với M.U và cũng là cơ hội để Juan Mata và các đồng đội tiếp tục khẳng định mình… Minh Hoàng

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20100924155246602t0/truoc-luot-tran-thu-hai-vong-bang-champion-league-nhung-cuoc-tai-ngo.htm