Trước khi về trời, tử tù Mỹ được đãi bữa ăn ngon còn hơn cả ông hoàng

Song, dù có thể yêu cầu ăn bất cứ món ngon nào trên đời, nhưng bia rượu hay chất có cồn thì tử tù phải tuyệt đối nói không.

Keith Tharpe, 59 tuổi, một tử từ người Mỹ sẽ bị đưa ra hành quyết vào ngày 26.9 tới đây bằng hình thức tiêm thuốc độc. Keith mang trọng tội cố ý giết người mà nạn nhân lại là em dâu của hắn.

Tử tù Keith Tharpe.

Theo quy định từ trước đến nay ở nhà tù Georgia, Mỹ, các tử tù trước khi bị xử tử sẽ được quyền chọn bất cứ món ngon nào mà mình thích. Biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, Keith đã chọn ra những món ăn giàu calo nhất để tận hưởng hưởng những giây phút cuối đời như một con người đúng nghĩa.

Theo thông tin được nhà tù Georgia cung cấp, thì Keith đã chọn 3 miếng ức gà cay, một bánh mỳ sandwich kẹp thịt bò nướng, một bánh mỳ sandwich cá nướng, khoai tây, bánh vòng, nước táo và sữa lắc vani cho bữa ăn cuối đời của mình.

Mặc dù, quy định của nhà tù Georgia là cho phép mọi tử tù được chọn món mình muốn, nhưng tuyệt nhiên rượu bia và chất có cồn đều bị cấm. Vào năm 2015, một tử tù khét tiếng của trại giam Georgia đã yêu cầu 6 lon bia nhưng không được duyệt.

Bạn suy nghĩ như thế nào về quy định này của nhà giam Georgia?

Được biết, vụ án giết người của Keith diễn ra vào năm 1990 khi anh này dùng súng bắn chết em dâu và ném cô xuống mương. Sau đó, Keith còn bắt cóc người vợ đã li thân của mình để cưỡng hiếp. Nhưng khi Keith chở vợ tới một ngân hàng để rút tiền thì bị cô báo cảnh sát.

Tại Mỹ, tù nhân sẽ bị tiêm thuốc độc và chết trong khoảng từ 10-15 phút sau tiêm. Được biết, Keith sẽ là người đàn ông Mỹ thứ hai trong năm nay bị tử hình và là người thứ 48 bị hành quyết kể từ năm 1976.

Ảnh: Internet

Cô đào nóng bỏng nhất nước Mỹ, không khoan nhượng cuộc chiến giành nuôi con

Thủy Nguyễn

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/truoc-khi-ve-troi-tu-tu-my-duoc-dai-bua-an-ngon-con-hon-ca-ong-hoang-33896.html