Trước khi có scandal xâm hại tình dục, Park Yoochun thật sự là người như thế nào?

Chỉ 2 ngày sau khi Park Yoochun bị cáo buộc xâm hại tình dục, danh tiếng của nam ca sĩ xuống dốc nghiêm trọng vì những chỉ trích, dè bỉu. Nhưng liệu anh có phải là người tồi tệ như những gì họ nói?

Ngày 13/6/2016, truyền thông bùng nổ giữa bộn bề tin tức về nam ca sĩ Park Yoochun , người bị cáo buộc xâm hại tình dục một phụ nữ họ Lee tại quán bar. Yoochun trong mắt khán giả đại chúng luôn là một nghệ sĩ kiểu mẫu, tài năng, đáng mến, hoàn hảo không chút cặn bẩn, vậy mà chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ khi tin tức được phát tán, anh đã trở thành "ngôi sao hạng A không thể chống lại thú tính", "kẻ xâm hại tình dục một người phụ nữ đáng thương".

Đầu đuôi sự việc chưa minh bạch, mọi phỉ báng đã đổ dồn vào nam ca sĩ 30 tuổi. Và không thể phủ nhận rằng, truyền thông cũng góp một phần vào việc đẩy luồng ý kiến trái chiều lên cao. Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong tâm trí người hâm mộ, và kể cả người qua đường tình cờ đọc được tin tức chấn động kia. Có lẽ nhiều khán giả vẫn băn khoăn, Park Yoochun thật sự là người như thế nào? Mọi gièm pha, phỉ báng kia liệu có phải là sự thật?

Không ai biết chắc chắn Yoochun là người như thế nào, chỉ biết rằng...

Yoochun sinh ra trong một gia đình bốn người cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Trải qua những năm thơ ấu của mình tại Hàn Quốc và sau đó chuyển đến sống ở Virgina, Mỹ vào năm 1998. Những vùng đất mới là một trải nghiệm mới, nhưng đó lại là khoảng thời gian không hề vui vẻ đối với cậu bé Yoochun 12 tuổi. Đến một vùng đất mới, anh bị phân biệt đối xử bởi những người xung quanh. Bản thân Yoochun luôn cảm thấy cô đơn và có thể khóc bất cứ lúc nào khi nghĩ về gia đình.

Đùng một cái, bố mẹ quyết định ly dị. Yoochun cùng em trai chuyển sang sống với mẹ. Không có người cha, người đàn ông trụ cột trong gia đình, ba người đã phải vật lộn với cuộc sống. Mẹ vốn không thể một mình trang trải để lo cho cuộc sống gia đình, em trai vẫn chỉ là một đứa trẻ, chính vì vậy Yoochun luôn phải gánh trách nhiệm làm "cha", tự mình trưởng thành và bảo ban em nhỏ. Xuất phát điểm khốn khó đó cũng là nơi hình thành lên một Yoochun luôn kiên cường, ấm áp như người ta vẫn thường khen ngợi.

Cháy bỏng với niềm đam mê cùng âm nhạc ngay từ nhỏ, bằng những công việc mưu sinh thường nhật, Yoochun tiết kiệm tiền từ những xu nhỏ để mua được keyboard và tự học chơi piano. Lời khuyên của một người bạn đã giúp anh tiến gần hơn với sân khấu. Từ nước Mỹ xa xôi, anh trở về Hàn Quốc và vượt qua bao sóng gió để trở thành một phần của DBSK .

Nhiều người nói rằng, vào năm đó, Yoochun cùng hai thành viên khác dứt áo ra đi và lấy cái cớ bị công ty chèn ép chỉ vì một chữ tiền. Xung đột giữa SM và JYJ đến giờ vẫn còn là một bí ẩn, nhưng chỉ biết rằng, đối với Yoochun âm nhạc là con đường đầu tiên giúp anh được đứng trên sân khấu cháy bỏng cùng đam mê. Nó cũng là con đường giúp anh tiến nhanh nhất đến thành công, giúp em trai và mẹ anh có được cuộc sống no ấm, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền và thoát khỏi quá khứ bần hàn đến ám ảnh trước kia. Chính vì vậy, từ bỏ và chịu thua là điều không thể xảy ra.

"Sau những câu nói của bà, tôi cảm thấy mình thậm chí còn phải tham vọng nhiều hơn. Tôi muốn chúng tôi có cuộc sống thật thảnh thơi trong một môi trường thậm chí còn tốt hơn thế nữa. Để Yoo Hwan có phòng lớn hơn, để Yoo Hwan có phòng đồ riêng".

"Bố tôi đã mất vào 3 năm trước. Tôi từng rất thân thiết với ông ấy, nhưng rồi cha mẹ tôi ly hôn. Tôi đã không thể dành nhiều thời gian để ở bên ông như trước nữa. Nhưng anh ấy (Yoochun) đã luôn ở bên cạnh tôi như một người cha. Tôi luôn cảm thấy có lỗi và biết ơn" - trích Park Yoo Hwan .

Năm đó khi cha mất vì căn bệnh kinh niên của ông, anh vẫn đang chăm chỉ như chú ong thợ với bước đệm điện ảnh thứ hai "Hoàng tử gái mái". Park Yoochun đã không thể nhìn thấy cha mình ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời ông, không thể khóc to với tất cả những nỗi lòng, cũng không tỏ ra quá đau buồn. "Tôi đã có thể ngã xuống một hố lõm sâu chứa đựng những nỗi buồn, trong phút chốc tôi đã nghĩ về việc khi không có một nơi nào cho tôi để dựa dẫm vào, để tôi có thể thư giãn bản thân".

Người cha gắn bó với anh năm xưa đã rời xa thế giới này, tuy nhiên, Yoochun chỉ xin lo hậu sự và để tang vài ngày rồi nhanh chóng quay trở về guồng quay công việc vì lý do "sợ làm chậm tiến độ của đoàn làm phim". Lúc đó, anh đã khiến đội ngũ sản xuất và người hâm mộ tiếc thương, cảm phục đến thế nào khi kìm nén cảm xúc cá nhân để làm việc thật chuyên nghiệp.

Đồng nghiệp từng nói thế này về chàng diễn viên Park Yoochun: "Lúc nhìn thấy Yoochun, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy hẳn là một người khác biệt lắm. Yoochun rất quan tâm đến mọi người xung quanh và luôn đặt người khác lên trước bản thân mình, và cậu ấy cũng chăm sóc chúng tôi rất nhiệt tình. Ngay cả khi ở trường quay, cậu ấy luôn tạo ấn tượng với hình ảnh sáng ngời và khuấy động bầu không khí" - trích Yoon Eun Hye .

"Micky (Yoochun) là một người nhạy cảm. Cậu ấy thật sự rất yếu mềm và có thể khóc ngay khi nghe nhạc buồn hoặc xem phim sướt mướt" - trích Yunho . "Yoochun là người thường xuyên thể hiện mọi thứ ra bên ngoài. Cậu ấy chính là một người không có cảm xúc ẩn giấu bên trong" - trích Junsu .

Hành động phản ánh con người, nhưng tính cách chỉ thực sự bộc lộ qua cử chỉ vô thức. Đứng trước fan, Yoochun đã gây được ấn tượng chỉ bởi những chi tiết nhỏ nhặt tưởng như không ai có thể chú ý đến.

Qua hình ảnh và những lời kể của Cass trung thành nhất, Yoochun là người thân thiện và rất lịch sự. Còn nhớ những hành động tinh ý nhỏ nhặt của anh tại concert của JYJ tại Việt Nam trong khuôn khổ tour diễn vòng quay châu Á vào năm 2014, ba thành viên đã "quẩy" hết mình trên sân khấu bất chấp trời mưa tầm tã, mặc kệ tóc tai đã ướt nhèm và đôi mắt bị che mờ nước mưa, để rồi quảng trường lúc đó cũng đã phải "bùng nổ" theo từng giai điệu.

Hệ thống âm thanh ngoài trời lúc đó không được che chắn, các nhân viên đã nhanh chóng cầm bạt lên sân khấu để cứu vãn tình hình ngay cả khi phần trình diễn của JYJ chưa hề kết thúc. Trong khi các thành viên khác say sưa trình diễn, riêng chỉ Yoochun đã tách ra khỏi đội hình để giúp đỡ đội ngũ sản xuất. Hành động này của anh đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt fan Việt cũng như fan châu Á vào năm đó.

Yoochun giúp nhân viên che lại hệ thống âm thanh khi bài biểu diễn của nhóm vẫn chưa kết thúc (Ảnh: Tiin)

Yoochun còn là một nghệ sĩ rất phải phép khi luôn gập người 90 độ khi chào tiền bối, chào khán giả và cảm ơn khi nhận giải. Và cả những lần nhặt rác trên sân khấu, lịch sự khi luôn dùng nhiều hơn hai ngón tay để hướng về người đối diện, nhường chỗ cho tiền bối, không coi thường những nhân viên phụ giúp cho mình dù chỉ mang chức vụ nhỏ bé nhất,... đều là hành động đẹp phản ánh con người Yoochun.

Từ những cái cúi gập 90 độ

Kính trên, nhường dưới, luôn đặt người khác quan trọng hơn bản thân mình

Lịch sự và tinh tế ngay từ những cử chỉ vô thức

Tinh tế thể hiện ý thức của bản thân khi người xung quanh không để ý

Việc làm người nổi tiếng luôn tồn tại một mặt trái, đó là dễ dàng hủy hoại tất cả nỗ lực hàng chục năm chỉ vì một lời đồn truyền miệng. JYJ, DBSK là nhóm nhạc lớn, họ có rất nhiều fan nhưng lượng anti-fan lại càng không phải là con số nhỏ. Có rất nhiều vụ cắt ghép video, thu âm và hình ảnh nhắm vào Yoochun và các thành viên trong nhóm, nhằm mục đích làm xấu đi hình ảnh họ gây dựng bao năm và gắn cho họ cái mác "giả tạo", "bạo hành fan". Hàng ngàn hành động đẹp cũng không bằng một sơ xuất nhỏ.

Một vụ scandal được khui ra, hàng loạt tin đồn truyền miệng khác xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội. Có thể hành động của thần tượng là quá quắt, có thể bên trong lời giải thích kia có ẩn tình, nhưng lỗi không phải là nằm ở một mình người nổi tiếng mà còn ở ý thức của chính những người tự vỗ ngực gọi mình là fan trung thành.

Còn nhớ sự việc Yoochun bị một fan tát thẳng vào mặt đến nỗi anh không kịp phản ứng, chỉ đờ đẫn đưa tay ôm má vì đau giữa vòng vây của hàng ngàn người hâm mộ. Và tất cả cũng chỉ vì lý do: "Tôi tin rằng anh sẽ nhớ tôi vì đã tát anh ấy". Cùng với đó là không ít những bức ảnh đáng sợ như thế này:

Yoochun bị fan tát mạnh vào má

Hình ảnh huyền thoại khi fan cuồng bám riết Junsu mọi lúc, mọi nơi

Bức thư rùng rợn một fan nữ viết bằng máu kinh của mình để gửi tặng Taecyeon (2PM)

Và cả vết khắc dài trên tay của một fan cuồng EXO

Nhiều lùm xùm, tin đồn xuất hiện trong quãng đường sự nghiệp của Yoochun nói riêng và các thần tượng Kpop nói chung. Dân chúng không hiểu rõ ngọn nguồn sự việc âu cũng bởi họ chỉ là người tiếp nhận thông tin từ các phương tiện truyền thông. Chính vì vậy, không nên phán xét bằng ý kiến chủ quan khi mọi chuyện chưa sáng tỏ, nhất là việc xỉ vả, bôi nhọ danh tiếng của người nổi tiếng là điều không nên. Bởi từ một lời nói gió bay, danh dự và sự nghiệp của một ngôi sao có thể vụt tắt nhanh chóng.

Về vụ việc của Yoochun, hiện cảnh sát vẫn tiếp tục tiến hành điều tra thêm thông qua những bằng chứng cô Lee giao nộp. Mặc dù vụ việc gần như khép lại khi Lee rút đơn, nhưng chính bản thân Yoochun, người hâm mộ anh và cả công chúng quan tâm cũng mong muốn cơ quan chức năng đưa ra tuyên bố cuối cùng. Đây cũng được xem là lời giải đáp cho câu hỏi bỏ ngỏ, liệu Park Yoochun có thật sự trong sạch hay không.

Theo Thanh Thanh / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/truoc-khi-co-scandal-xam-hai-tinh-duc-park-yoochun-that-su-la-nguoi-nhu-the-nao-20160616092039489.chn