Trung tá Campuchia bắn chết người: Gia đình rất... ''oai''

Liên quan đến vụ Trung tá Campuchia bắn chết người, trước đó Trung tá này có tiền sự hành hung một cán bộ hải quan.

Trung tá đó là Lay Buôn Thi – Trung tá, Phó đồn trưởng Đồn cửa khẩu Tham Đưng (huyện Kri Vong, tỉnh Tà Keo, Campuchia).

Các nạn nhân trong vụ án này là anh Lê Văn Được (SN 1973, chủ tiệm vàng ở khóm An Hòa A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) và anh Phạm Văn Quang (SN 1982, ngụ khóm Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên).

Sáng 18/7, Cơ quan điều tra công an tỉnh An Giang cho biết, Trung tá này vẫn đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi dùng súng bắn hai người thương vong trong quán nhậu ở thị trấn Tịnh Biên (An Giang).

Hiện trường nơi Quang và Được bị Thi dùng súng bắn (Ảnh VNN)

Viên Trung tá công an đã được công an huyện Tịnh Biên chuyển giao cho công an tỉnh An Giang thụ lý, tiếp tục điều tra. Công tác khám nghiệm tử thi đối với nạn nhân Lê Văn Được đã được hoàn tất.

Trung tá từng hành hung cán bộ hải quan

Theo thông tin trên Dân Việt, thời điểm xảy ra vụ án, Trung tá Lay Buôn Thi ngồi nhậu với 3 cán bộ quản lý thị trường của tỉnh An Giang và 2 người khác (chưa rõ lai lịch).

Vụ nổ súng kinh hoàng này khiến nhiều người dân ở huyện Tịnh Biên khiếp sợ. Một người dân sống gần hiện trường cho biết, ông Thi sống khá khép kín, ít giao tiếp với người ngoài. Tuy nhiên khi nhắc đến tên của ông ai cũng phải "nể".

“Gia đình ông Thi sinh sống ở đây lâu rồi nhưng tôi ít khi gặp mặt ông ấy. Tuy nhiên, khi nghe tiếng của ông ấy thì ở địa phương ai cũng nể, vì gia đình đó rất có “oai”.

Trung tá Thi tại cơ quan công an (Ảnh PL.TPHCM)

Thời điểm xảy ra vụ việc, tôi nghe tiếng súng nổ lớn, ông Thi chạy về nhà và có một số người truy đuổi theo. Lúc này, ông ấy quay lại rút súng bắn thêm mấy phát nữa khiến mọi người bỏ chạy tán loạn”, một phụ nữ nói.

Được biết, Thi làm việc tại Campuchia nhưng có gia đình và cơ sở làm ăn ở Việt Nam. Đối tượng này từng có tiền sự hành hung một cán bộ hải quan khi người này đòi khám xét khi Thi qua lại biên giới.

Thi có cây xăng lớn tại thị trấn Tịnh Biên và vợ Thi là chủ thầu một casino tại huyện Tham Đưng - nơi Phạm Văn Quang hay xuất hiện ở đây để ra kèo, phóng bạc cho các “cù lủ” (nhà cái).

Gây án xong, Trung tá say rượu về nhà nằm ngủ?

Trước đó, khoảng 20h tối 16/7, Trung tá cùng 3 người bạn đi ôtô bán tải biển số Campuchia đến nhậu tại quán Hương Xưa (khóm Xuân Phú, huyện Tịnh Biên, An Giang).

Lúc này, trong quán nhậu có Lê Văn Được và Phạm Văn Quang, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Cường, Vũ Trường Giang, Trần Văn Sum và 2 người khác tên Nhàn và Dương...

Thấy Thi đang nhậu bàn bên cạnh, anh Phạm Văn Quang cầm ly bia qua mời Trung tá Thi thì xảy ra cự cãi. Trước đó gần ba tháng, Trung tá Thi từng bị đánh trọng thương tại thị trấn Tri Tôn, vụ việc được công an xử lý, bắt giam các đối tượng liên quan để điều tra.

Nghi ngờ Quang đánh mình nên trung tá Thi chạy về nhà (ở đối diện quán) thay quần áo, mang theo khẩu súng K59 trở lại quán để “hỏi chuyện”.

Nhà của Thi nằm bên kia đường, cách hiện trường vụ án khoảng 50m. (Ảnh VNN)

Hai bên tiếp tục đôi co, bất ngờ Thi rút khẩu súng K59 bắn một phát xuyên quai hàm xuống vai Quang. Thấy vậy, anh Lê Văn Được xông vào ngăn cũng bị Thy bắn hai phát vào đầu và lưng. Anh Được đều chết tại chỗ, Quang bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Thi bỏ chạy về nhà cố thủ. Theo đại tá Lê Văn Tiền - phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, lực lượng công an, biên phòng và quân đội phải bao quanh nhà vận động Thi ra đầu thú. Đến gần 5g ngày 17/7, Thi chấp thuận buông súng đầu hàng.

Theo thông tin trên VietNamNet, một cán bộ công an cho biết: “Thi không đầu thú vì lúc đó ông ta say rượu quá nên về nhà nằm ngủ luôn, chứ không chuyện cố thủ như một số tin đồn. Đến sáng hôm sau, ông ấy đã chủ động xin đầu thú”.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/trung-ta-campuchia-ban-chet-nguoi-gia-dinh-rat-oai-3314191/