Trung Quốc phá dỡ Học viện Phật giáo đẹp nhất thế giới vì... sợ cháy

ANTĐ Nhằm giảm số lượng tăng ni, cư sĩ và phòng chống hỏa hoạn, chính phủ Trung Quốc đang tiến hành tháo dỡ nhiều ngôi nhà và trục xuất bớt cư dân ở Học viện Phật giáo Larung Gar – ngôi làng Phật giáo lớn nhất, đẹp nhất trên thế giới...

Phá dỡ nhà ở của tăng ni để… phòng cháy

Những hình ảnh về các đống đổ nát của những ngôi nhà đỏ thẫm nâu trầm, nằm ngổn ngang trên mặt đất ở Larung Gar (khu tự trị Tạng, huyện Sắc Đạt, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội kèm theo sự tiếc nuối của những người dùng internet.

Những hình ảnh phá dỡ nhà ở của tăng ni ở Học viện Larung Gar được nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ

Những hình ảnh phá dỡ nhà ở của tăng ni ở Học viện Larung Gar được nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ

Theo BBC, hôm 20-7-2016, chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu các hoạt động tháo dỡ một phần nhà ở của tăng, ni (nữ tu), cư sĩ... ở đây với lý do được đưa ra là để phòng chống hỏa hoạn, đảm bảo an toàn cháy nổ.

Trên giấy tờ, kế hoạch đó sẽ được bắt đầu vào ngày 25-7 nhưng chính quyền Bắc Kinh đã thực hiện nó sớm hơn 5 ngày, từ những khu vực nhà ở không được chính quyền địa phương cho phép lưu trú.

Chính phủ Trung Quốc phá dỡ nhà ở của tăng ni vì lý do... sợ cháy

RFA dẫn lời một nhà sư giấu tên tại Học viện Larung Gar cho biết, các hoạt động tháo dỡ bắt đầu vào khoảng 8 giờ sáng 20-7. Lãnh đạo của Học viện Larung Gar đã kêu gọi tăng ni không chống lại hoạt động của chính quyền nên việc tháo dỡ vẫn đang được diễn ra bình thường.

Tuy nhiên, nhà sư này cho biết: “Tương lai đen tối đang treo trên đầu chúng tôi, tất cả các tăng ni ở đây chỉ còn nỗi buồn và sự đau khổ".

Trụ trì Học viện kêu gọi tăng ni, tu sĩ không chống lại hoạt động của chính quyền địa phương, vì lo ngại căng thẳng có thể tăng cao

Một quan chức địa phương huyện Sắc Đạt đã trả lời qua điện thoại rằng “cảnh sát không phá dỡ các tòa nhà mà chỉ là hoạt động cải tạo chúng”, đồng thời bà không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào.

Hành động mạnh tay của chính phủ Trung Quốc được thực hiện sau khi nước này đưa ra yêu cầu Học viện Larung Gar phải “giảm bớt số lượng học viên” vào ngày 8-6-2016, vì lo ngại tình trạng quá đông.

Theo thông tin chính thức, Học viện Larung Gar buộc phải giảm từ hơn 10.200 người xuống còn 5.000 người, trong đó không quá 3.500 nữ tu và 1.500 nam tu sĩ trước tháng 10-2016.

Chính phủ Trung Quốc cũng tìm cách tách biệt rõ ràng nơi sinh sống của các nhà sư, các nữ tu đang học tập, và đưa người dân vào đây sinh sống.

Đây không phải là lần can thiệp đầu tiên của chính phủ Trung Quốc vào Học viện Larung Gar. Trước đó, trong năm 2001, chính quyền địa phương đã tháo dỡ hơn 1.000 nhà ở, đuổi bớt tăng ni, tu sĩ tại đây cũng vì lý hạn chế tình trạng dân cư đông đúc. Tuy nhiên, trước sự phản đối dữ dội của nhiều người, học viện vẫn được giữ lại và phát triển đến bây giờ.

Hàng nghìn ngôi nhà gỗ san sát nhau, được sơn 2 màu chủ đạo nâu trầm và đỏ thẫm ở Larung Gar

Tsering Tsomo, Giám đốc một trung tâm liên quan đến Tây Tạng ở Dharamsala, Ấn Độ, cho rằng, việc lãnh đạo của Học viện chọn cách không ồn ào với truyền thông và kêu gọi các tăng ni “kiềm chế” vì lo ngại căng thẳng có thể leo thang.

“Lãnh đạo Học viện chấp nhận để chính quyền phá dỡ một phần vì nó chỉ ảnh hưởng đến nơi sinh sống của một số tăng ni, và sự quan trọng hơn cả chính là sự tồn tại của Larung Gar”.

Hiện tại, rất nhiều hình tháo dỡ ngổn ngang ở Larung Gar đang được người dùng mạng xã hội chia sẻ, biểu thị sự tiếc nuối đối với Larung Gar.

Học viện Larung Gar – Ngôi làng Phật giáo lớn nhất thế giới

Học viện Phật giáo Larung Gar nằm trên thung lũng xanh Larung cao 4.000m so với mực nước biển, cách thị trấn Sertar, Garze, Tây Tạng khoảng 15 km.

Khung cảnh huy hoàng của Học viện Larung Gar khi lên đèn

Larung Gar được xây dựng từ những năm 1980 ở một khu vực hoàn toàn không có người ở, nhưng đến nay nó đã trở thành ngôi nhà chung cho hơn 10.000 người từ khắp mọi nơi đổ về mỗi năm. Vào những thời kỳ hưng thịnh, phải có đến hơn 50.000 cư sĩ, tăng ni đến đây học tập và rèn luyện.

Cách trở, xa xôi nhưng Học viện Larung Gar vẫn luôn là một điểm đến vô cùng ý nghĩa không chỉ cho những người theo đạo Phật, mà cả những khách du lịch mong muốn tìm hiểu vẻ đẹp hoang sơ dung dị ở Tây Tạng.

Thêm một vài hình ảnh tuyệt đẹp của Học viện Larung Gar trước khi bị tháo dỡ một phần:

Học viện Phật giáo Larung Gar nằm trên thung lũng xanh Larung, cao 4.000m so với mực nước biển, cách thị trấn Sertar, Garze, Tây Tạng khoảng 15 km

Thành phố gần Học viện Larung Gar nhất là Thành Đô cũng cách gần 650km, mất nhiều giờ đi đường ghập ghềnh khúc khuỷu

Bù lại sự xa xôi đó, Larung Gar thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời một con người

Toàn cảnh Học viện Phật giáo Larung Gar.

Hà Triệu (Theo Dailymail, BBC, RFA)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/su-kien/trung-quoc-pha-do-hoc-vien-phat-giao-dep-nhat-the-gioi-vi-so-chay/693438.antd