Trung Quốc nhăm nhe làm dậy sóng Premier League

Nguồn tin của Bloomberg cho biết Southampton có thể trở thành đội bóng Anh thứ 5 bị người Trung Quốc thâu tóm.

Một công ty có tên Lander Sports Development đã đàm phán với chủ sở hữu Katharina Liebherr của Southampton về thương vụ mua lại CLB này. Công ty Trung Quốc sẵn sàng chi 200 triệu bảng để tiếp quản đội bóng xứ sương mù.

Hãng tin ESPN mô tả quá trình đàm phán giữa giới chủ Trung Quốc và Southampton diễn ra rất nghiêm túc. Tuy nhiên, người đại diện hai bên chưa lên tiếng bình luận về cuộc đàm phán.

ESPN cho biết chủ sở hữu của Southampton đang đàm phán với giới chủ Trung Quốc. Ảnh: Getty Images.

Thời gian qua, giới chủ Trung Quốc liên tục tung hoành trên xứ sương mù. Nhờ nguồn lực tài chính dồi dào, họ dễ dàng thâu tóm các đội bóng West Bromwich Albion, Aston Villa, Wolverhampton Wanderers.

Tháng 12 năm ngoái, các nhà đầu tư Trung Quốc cũng bỏ ra 265 triệu bảng để mua lại 13% cổ phần công ty mẹ của các đội Manchester City, New York City và Melbourne City.

Theo Bloomberg, giới chủ Trung Quốc bị mê mẩn bởi cách vận hành lò đào tạo trẻ của Southampton. Họ đã sản sinh ra nhiều tên tuổi lớn như Gareth Bale, Adam Lallana và Luke Shaw.

Rất có thể việc thâu tóm Southampton nằm trong kế hoạch phát triển bóng đá Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình của đất nước nghìn triệu dân rất muốn "hóa rồng" nền bóng đá nước nhà. Trong đó, đầu tư cho công tác đào tạo trẻ rất được nhà chức trách chú trọng.

Cùng với việc Southampton nổi tiếng trong việc đào tạo cầu thủ trẻ, Trung Quốc hẳn đang tính toán kế hoạch sao cho song phương cùng có lợi. Đội chủ sân St Mary cần tiền để nâng tầm đẳng cấp đội bóng. Còn người Trung Quốc muốn đội bóng Anh hợp tác huấn luyện thế hệ những cầu thủ trẻ.

Hồi tháng trước, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã cậy nhờ HLV Marcelo Lippi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Ngoài ra, Liên đoàn cũng muốn ông Lippi lên kế hoạch xây dựng những chiến lược phát triển nền bóng đá nước này trong tương lai.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trung-quoc-nham-nhe-lam-day-song-premier-league-post694988.html