Trung Quốc 1-0 Hàn Quốc: 'Bố già' Lippi chứng tỏ tài năng

Một lần nữa, sự nghiệt ngã của bóng đá xảy ra, đội tấn công nhiều mà không ghi bàn sớm muộn cũng bị trừng phạt. Hôm nay, Hàn Quốc nếm trải điều đó trước Trung Quốc khi thua 0-1.

Hành quân đến tỉnh Hồ Nam khi trong tay không có Heung Ming Son, HLV Uli Stielike (Hàn Quốc) đành chấp nhận tung vào sân đội hình không phải mạnh nhất. Bên kia chiến tuyến, Wu Lei, người đang nằm trong danh sách vua phá lưới của giải Chinese Super League, được ra sân ngay từ đầu.

Nhưng trận đấu này không phải dành cho những kẻ mạnh hơn, nó trao chiến thắng cho những người biết nắm lấy cơ hội. Rõ ràng ngay từ đầu, Hàn Quốc đã chiếm lĩnh thế trận khá tốt, họ ung dung triển khai bóng và đẩy Trung Quốc lùi sâu về phần sân nhà.

Trung Quốc thắp lên cơ hội dự World Cup 2018 với thắng lợi trước Hàn Quốc.

Đoàn quân của HLV Marcello Lippi (Trung Quốc) chỉ biết chống đỡ trong nửa giờ đầu thi đấu, một vài cơ hội phản công hiếm hoi của họ chỉ mang về những tiếng hò hét trên khán đài, còn lại không hề gây nguy hiểm cho khung thành của Kwoun Sun-Tae.

Khi tất cả đều hướng sự chú ý về các ngôi sao nổi bật như Wu Lei hay Ki Sung-yueng, trận đấu đã rẽ hướng bất ngờ sang một kịch bản mà ít người nghĩ tới. Hàng thủ của Hàn Quốc bất lực trước cú đánh đầu của Yu Dabao ở phút 34. Phong cách ghi bàn và cả tình huống vượt lên của Trung Quốc đều mang dáng dấp của nền bóng đá mà cầu thủ số 22 trưởng thành: Bồ Đào Nha.

Nhưng nếu quan sát kỹ, bàn thắng ấy không tự nhiên đến. Trung Quốc cũng không hề “bất chiến tự nhiên thành”. Tất cả đều là hệ quả của hàng loạt sai lầm từ hàng thủ của đội khách. Sự thực dụng đã đúng trong tình huống này, còn trớ trêu lại thuộc về đội bóng chơi mạch lạc hơn.

Trận đấu giữa Hàn Quốc và Trung Quốc diễn ra căng thẳng.

Phút 28, Hàn Quốc để mất bóng vào chân các cầu thủ Trung Quốc một cách dễ dàng, nhưng cú dứt điểm của đội chủ nhà không thể làm khó thủ thành Kwoun Sun-Tae. Trước đó là rất nhiều tình huống theo kèm không quyết liệt, giúp đội chủ nhà đôi lần làm thót tim những CĐV khách ít ỏi trên sân Helong.

HLV Uli Stielike đã xếp hàng tứ vệ với những cái tên rất trẻ, tuổi đời còn chưa quá 25, dễ hiểu vì sao họ bị "tâm lý" và sai lầm liên tục nối tiếp nhau. Trái lại, Lippi bố trí những cái tên rất già dặn như Feng Xiaoting, Mei Fang, Zhang Linpeng để đối chọi với hàng công rất mạnh từ Hàn Quốc.

Sự khác biệt giữa hai hàng thủ chính là mấu chốt của trận đấu này, Hàn Quốc nhiều lần đến rất gần với bàn thắng, nhưng sự quả cảm của Zeng Cheng cùng các đồng đội đã hóa giải tất cả. Thủ thành của Trung Quốc chơi cẩn thận đến mức không dám bắt bóng trong những tình huống treo bóng vào vòng cấm, thay vào đó, giải pháp đấm bóng càng xa càng tốt được lựa chọn.

Các cầu thủ Trung Quốc giành 3 điểm nhờ nắm bắt cơ hội tốt.

Trung Quốc đã làm tất cả để có chiến thắng này, họ muốn chứng minh những gì thế giới đã nhìn vào nền bóng đá nước này trong thời gian qua không chỉ có tiền. Họ muốn cho thế giới thấy được sự quyết tâm để đi lên bằng chính thực lực. Cuối cùng họ đã làm được.

Hàng vạn khán giả lấp đầy khán đài với chỉ một màu áo đỏ khiến số CĐV ít ỏi của Hàn Quốc như lọt thỏm vào không gian của riêng những người Trung Quốc. Trên sân, HLV Uli và các cầu thủ xứ kim chi tuyệt vọng tìm bàn thắng, vã mồ hôi khi bị Trung Quốc phản công. Cuối trận, một cầu thủ Hàn Quốc không giữ nổi bình tĩnh đã đá thẳng vào đối thủ.

Số liệu thống kê sau trận.

BXH tạm thời của VL World Cup 2018, khu vực châu Á.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trung-quoc-1-0-han-quoc-bo-gia-lippi-chung-minh-tai-nang-post731082.html