“Trưng cầu ý mẹ”

PNO - Đôi khi trong cuộc sống, bạn cần phải hỏi ý kiến ai đó về một vấn đề nào đó của bạn. Thế nhưng không phải tất cả mọi chuyện bạn đều có thể hỏi mọi người và cũng không phải lúc nào bạn cũng cần làm theo những lời góp ý, nhất là trong chuyện gia đình!

Lời khuyên từ bạn thân bao giờ cũng ... đúng? Sống với nhau gần 5 năm, anh Hoàng chẳng còn lạ gì tính nết của vợ. Hễ vợ chồng vừa cãi nhau xong, hay trong nhà vừa có một sự cố gì đó, là ngay sau đó, anh đã thấy vợ ngồi ôm điện thoại "tám" hàng tiếng đồng hồ. Sau khi "nấu cháo" điện thoại, có khi anh Hoàng thấy vợ mình có những hành xử hay phát ngôn rất lạ tai, chẳng giống với bản chất của cô ấy tí nào, kiểu như: “Đàn ông là những chuyến xe buýt, lỡ chuyến này thì đi chuyến khác, chẳng việc gì phải lụy vì lỡ một chuyến đi. Cho nên anh cũng đừng nghĩ rằng đã kết hôn rồi là em phải chịu đựng anh mãi mãi”; hay ”Hôn nhân thời nay cần phải giống như một hợp đồng kinh tế dài hạn mà những thỏa thuận phải được đôi bên cùng chấp thuận và cùng có lợi”. Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Inmagine.com Những kiểu phát ngôn như thế, thực ra Hoàng cũng chẳng lấy làm lạ chút nào. Bởi nó phát xuất từ cô bạn gái thời phổ thông tên Nga của vợ anh. Nga vốn là một cô gái không mấy hạnh phúc trong hôn nhân. Cô đã qua hai lần "đò", một lần ngay trước ngày cưới và một lần sau đám cưới hai năm. Nga tự cho mình là bản lĩnh, hiện đại và… tự do, nên những phát ngôn của cô luôn gây sốc. Nếu chỉ là những phát ngôn lạ tai thì Hoàng cũng có thể bỏ qua, nhưng khi cãi nhau tới đỉnh điểm, vợ anh lại lôi ngay những nhận xét thiếu thiện cảm của cô bạn gái ra để “quăng vào mặt chồng”, hay đưa ra những kết luận kiểu: "Nga nó bảo em bỏ anh đi là đúng lắm. Chẳng biết sao em có thể chịu đựng được đến hai năm" thì Hoàng cảm thấy anh không thể chịu đựng được. Không chỉ là sự tức giận về những vấn đề giữa vợ chồng mà còn vì vợ anh quá nghe lời người ngoài, không đủ sức tự giải quyết những chuyện của mình, sẵn sàng làm chồng mất uy tín và tán thành công khai những lời chỉ trích của người khác dành cho chồng! Quá giận dữ, có lần, Hoàng đã cầm lấy giấy ly hôn của vợ, ký xoẹt một cái và bảo: "Em mang đi trình cho cô bạn gái của em tờ giấy này đi. Hình như cô ấy cần nó hơn cả anh và em đó. Chỉ có điều anh nghĩ em nên cân nhắc, khuyên bảo em vô tội vạ như thế, cô ấy có gánh chịu sự tan vỡ hay không? Hay chỉ em và anh là nạn nhân của những lời khuyên vô tâm như thế?". Bất ngờ trước sự "quyết tâm chia tay" của chồng, vợ Hoàng mới thấy hoảng sợ. Bởi cô biết mình không “bất cần” chồng như cô bạn gái kia được. Mẹ yêu mình nhất nhưng không phải lúc nào mẹ cũng đúng Thu Minh, một nữ nhân viên văn phòng lại khổ vì chồng mình hay nghe lời khuyên của mẹ. Ngay từ ngày còn yêu nhau, Minh đã khốn khổ vì sự xét nét góp ý của mẹ chồng tương lai với con trai về cô: Nào là, mẹ bảo nhìn tướng em sợ sau này khó sinh khó đẻ; Mẹ bảo gia đình em sinh toàn con một bề, không biết rồi em có vậy không; Mẹ bảo em làm sếp nên dễ nói năng với người nhà như sếp… Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Inmagine.com Khó khăn lắm hai người mới vượt qua mọi cửa ải thử thách mà mẹ chồng cô đặt ra cho con dâu. Thế nhưng về sống với nhau, chẳng bao giờ Minh thoải mái chỉ vì những lời khuyên dành cho con trai của mẹ chồng: “Con phải “Dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về”; “Phụ nữ phải biết chu toàn gia đình cho chồng được rảnh tay lo sự nghiệp”; “Con có về nhà vợ chơi cũng là khách, đừng để gia đình vợ coi thường muốn sai bảo sao cũng được". Chồng Thu Minh thì cứ nghĩ: mình không hiểu chuyện gia đình bằng mẹ, rằng mẹ có khuyên gì cũng chỉ tốt cho hai vợ chồng mình, nên cứ nhất nhất nghe theo và áp dụng mà không biết rằng anh đang làm cho vợ mình… phát điên. Đỉnh điểm của những dồn ép trong gia đình Thu Minh là khi cô nghe mẹ chồng khuyên con trai: “Con là đàn ông phải rắn với vợ. Chứ không nó lờn mặt. Phụ nữ bây giờ leo lên đầu chồng không à. Nó là sếp ở cơ quan, coi chừng quen thói sai khiến, muốn lãnh đạo lúc về nhà”. Sau một trận cãi nhau to về chuyện “Ai phải nghe ai?”, “Ai mới là người trong chuyện” và nhất là khi Thu Minh hét lên với chồng: “Chuyện gia đình mình mà anh cứ mang ra “trưng cầu ý mẹ" thì hạnh phúc của chúng mình khác gì nằm trong tay người khác. Chẳng lẽ anh chưa đủ trưởng thành để mẹ thả anh ra, thôi chùi mũi cho anh à?”. Lời qua tiếng lại cuối cùng chồng Thu Minh xách va ly về ở với mẹ "cho mẹ tiện đường khuyên bảo" - như lời Thu Minh chua chát nói với bạn bè. Bạn có bao giờ bị "loạn" vì các lời khuyên chưa? Theo các chuyên gia tâm lý: Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ chuyện của mình nhất. Thường ai cũng thích cho người khác lời khuyên, dù đôi khi chính họ cũng không thể giải quyết được chuyện của mình. Và có khi họ mang chính những kinh nghiệm thất bại của họ ra để làm cơ sở giải quyết các vấn đề của bạn. Điều đó thật nguy hiểm. Còn có trường hợp những lời khuyên của người khác đôi khi cũng không hoàn toàn vô tư, dù chính họ cũng không nhận biết điều đó. Khi ấy bạn sẽ loạn lên với những lời khuyên và không còn biết đâu là mong muốn thực sự của mình. Không thể phủ nhận rằng đôi khi bạn cần phải nghe những lời khuyên của bạn bè hay người thân. Đó là những lời khuyên sẽ giúp bạn bình tĩnh, tỉnh táo hơn để nhìn nhận vấn đề. Thế nhưng dù sao đi nữa, tự bạn phải giải quyết vấn đề của chính mình! Khánh Chân

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2010/Pages/hanh-phuc-qua-%E2%80%9Ctrung-cau%E2%80%9D.aspx