Trực tuyến: Đang xét xử vụ giết người khiến ông Nén tù oan 18 năm

Sáng ngày 26/7, TAND tỉnh Bình Thuận đã mở phiên xử sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thọ về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Bị cáo Thọ bị quy kết là người gây ra cái chết của bà Lê Thị Bông trong vụ án xảy ra tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận nhưng ông Huỳnh Văn Nén lại là người bị truy tố và giam giữ trong 18 năm.

Theo ghi nhận tại phiên tòa, 7h50 bị cáo Thọ được đưa tới phiên tòa. Trái ngược với hình ảnh “cơ bắp” trong bức ảnh chụp cách đây gần 20 năm, bị cáo Thọ là người khá nhỏ bé với mái tóc muối tiêu.
Phiên xử được bố trí tại Phòng xử A của TAND tỉnh, đây là phòng xử khá lớn nhưng cho đến 8h (giờ phiên xử diễn ra) vẫn có khá ít người dân tới dự, mà chủ yếu là báo chí.

Theo phần thẩm tra người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của thư ký thì ông Nguyễn Phúc Thành – người từng tố cáo Nguyễn Thọ là hung thủ cách đây 17 năm không có mặt tại phiên tòa.
Tới 8h10’ ông Huỳnh Văn Nén, cụ Huỳnh Văn Truyện và ông Nguyễn Thận đã có mặt tại phiên tòa. Tuy ông Nén và những người trong gia đình không phải là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhưng đây là phiên xử công khai nên những người quan tâm đều có thể tham dự.
Một số hình ảnh phiên xử sáng nay:

Bị cáo Nguyễn Thọ

Bị cáo Nguyễn Thọ

Thân nhân của bà Lê Thị Bông - nạn nhân trong vụ án

Cụ Huỳnh Văn Truyện - ba ruột ông Nén được ông Nguyễn Thận dẫn vào ghế ngồi trong phiên xử

Thay vì vào thẳng phiên tòa, ông Nén ngồi trầm ngâm một mình tại quán cà phê gần đó.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật phiên xét xử này...

Cáo trạng cho thấy, vào chiều ngày 23/4/1998, Thọ cùng Hồ Thanh Việt ngồi nhậu với nhóm bạn tại xã Tân Minh (nay là thị trấn Tân Minh), huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Tới 22h cùng ngày thì Thọ và Việt đi bộ tới nhà bà Lê Thị Bông ở gần đó nhằm cướp dây chuyền của con gái bà Bông (thường đi bán hủ tiếu về khuya).

Tuy nhiên, do sợ bị nhận mặt nên cả hai đổi ý sang dự tính lẻn vào nhà cạy tủ để lấy đầu máy video. Đến khi thực hiện, lúc vào nhà thì bà Bông nghe tiếng động nên nhỏm người dậy nhìn, lo sợ bị phát hiện cả hai lao tới siết cổ đến khi nạn nhân tử vong.

Gây án xong Việt lột chiếc nhẫn vàng (1 chỉ) trên tay bà Bông rồi cùng Thọ đến một quán cà phê nằm ngủ. Sáng cùng ngày Việt và Thọ tiếp tục đi bộ đến nhà anh Nguyễn Phúc Thành “khoe” chiếc nhẫn vừa cướp được.

Cùng lúc đó ông Trần Văn Sáng – Phó công an xã Tân Minh chạy vào báo tin bà Bông bị giết và bông đùa rằng “tụi mày làm phải không” rồi yêu cầu “ngày mai lên xã trình diện”. Nghe vậy cả hai lo sợ và muốn đi trốn, khi anh Thành gặng hỏi thì Thọ và Việt thừa nhận gây ra án mạng.

Sau đó Thọ bán chiếc nhẫn tại xã Xuân Lộc (Đồng Nai) lấy tiền mua một ít bẫy thú rồi lên xe vào Lộc Ninh (Bình Phước). Trong khi đó Việt cũng bỏ trốn được một thời gian thì mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời.

Trong khi đó tại Bình Thuận, cơ quan điều tra đã bắt ông Huỳnh Văn Nén và quy cho ông này hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Trong phiên tòa sơ thẩm ông Nén đã bị tuyên án tử hình nhưng sau đó được giảm xuống còn chung thân.

Liên quan đến vụ án, khi biết ông Nén bị tuyên án tử hình anh Nguyễn Phúc Thành đã viết đơn gửi cơ quan điều tra thuật lại lời kể của Thọ và Việt, tuy nhiên lá đơn này không được các cơ quan tố tụng xem xét.

Về phần Thọ, đối tượng này tiếp tục đi từ Bình Phước sang Campuchia rồi lại trở về Cần Thơ và đổi tên thành Phạm Văn Khanh. Ở tại Cần Thơ một thời gian Thọ lên Vũng Tàu và thương một cô gái bán kem, cả hai sau đó chuyển về Sóc Trăng sống chung và có một con trai.

Tuy nhiên tới năm 2010 thì Thọ chia tay người phụ nữ này để sống cùng người phụ nữ khác, cũng trong thời gian này Thọ đâm bị thương người yêu cũ của cô này nên bị tuyên phạt 2 năm tù tại Sóc Trăng.

Ra tù Thọ chuyển về huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), tại đây vào ngày 22/10/2015 Thọ bị xử lý do vi phạm giao thông, tại cơ quan công an đối tượng này bất ngờ khai nhận mình là hung thủ sát hại bà Bông. Lập tức Thọ bị tạm giữ và đưa về Công an tỉnh Bình Thuận.

?

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ngay-mai-xet-xu-nguyen-tho-nguoi-duoc-ong-nen-linh-an-thay-trong-18-nam-post207349.info