Trực tiếp 'Thần tượng Bolero' vòng Tinh hoa: HLV Đàm Vĩnh Hưng an ủi thí sinh bật khóc khi nói về cha

Một thí sinh bật khóc khi nói về cha đã qua đời đúng vào ngày anh đi thi Bolero, một thí sinh xin được nghe Lệ Quyên hát Bolero... những diễn biến của tập 4 vòng Tinh hoa "Thần tượng Bolero" hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Thí sinh bật khóc khiến các HLV và khán giả rất xúc động.

Tập 4 vòng Tinh hoa mang đến cho khán giả những giây phút lắng đọng trước câu chuyện của thầy giáo thanh nhạc Võ Duy Thắng. Sau khi thể hiện xong phần thi của mình, thầy giáo bất ngờ tiết lộ chuyện ngày vào TP Hồ Chí Minh đi thi là ngày ba anh qua đời và bật khóc nức nở trên sân khấu.

Một không gian lắng động bao trùm cả khán đài, các HLV không kiềm được cảm xúc của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã chạy lên sân khấu ôm Duy Thắng đang nghẹn ngào không nói lên lời. Nam thí sinh đã hát một đoạn ca khúc "Tình cha" để gửi đến người cha yêu quý của mình. Giây phút này sẽ khiến khán giả truyền hình cả nước không cầm được nước mắt.

Tập 4 cũng sẽ xuất hiện thêm 1 thí sinh đến từ Thừa Thiên Huế - cô gái có mái tóc ngắn cá tính nhưng lại sở hữu giọng hát vô cùng ngọt ngào. Đặc biệt, một tình huống chưa bao giờ có lần đầu tiên sẽ xảy ra trên sân khấu Thần tượng Bolero: Khi kết thúc phần trình diễn đầy cảm xúc của mình, nữ thí sinh đến từ Huế đã có một yêu cầu nhỏ khi muốn nghe Lệ Quyên hát một bản tình ca Bolero.

Bộ ba HLV hát "Sầu tím thiệp hồng".

Lệ Quyên đã thể hiện ca khúc "Sầu tím thiệp hồng" và "rủ" Quang Lê và Ngọc Sơn cùng hát. Cả 3 HLV không ngần ngại cùng nhau "dàn hàng ngang" để hát cùng thí sinh. Mỗi người 1 câu, cùng nhau hát "chay" ca khúc nổi tiếng khiến cả trường quay như bùng nổ. Đây cũng là lần đầu tiên, Lệ Quyên, Ngọc Sơn và Quang Lê cùng nhau hát chung 1 ca khúc.

Thí sinh đầu tiên của đêm thi là nữ ca sĩ của Đoàn Ca múa nhạc tỉnh Bình Dương, Phan Diễm, 25 tuổi, quê Phú Yên. Dù đã là một ca sĩ, nhiều lần đứng trên sân khấu ca nhạc, nhưng Phan Diễm vẫn muốn thử sức mình ở chương trình này vì "tình yêu ca hát quá lớn và muốn khẳng định dòng nhạc mình đang theo đuổi, dòng nhạc Bolero”.

Khuôn mặt sáng sân khấu, giọng ca sạch sẽ, tròn trịa và khá kỹ thuật, với ca khúc “Chờ người” vốn đã gắn với giọng ca của nữ ca sĩ Như Quỳnh, nhanh chóng Phan Diễm đã được HLV Ngọc Sơn bấm chọn. Tuy nhiên, đó cũng là HLV duy nhất bấm chọn. HLV Ngọc Sơn khen giọng Phan Diễm ngọt, hay, anh khẳng định sẽ đưa Phan Diễm đi xa hơn nữa và quan trọng là sẽ song ca cùng nữ ca sĩ này.

HLV Quang Lê chia sẻ, với vẻ đẹp rạng rỡ trên sân khấu của Phan Diễm, anh mong chờ Phan Diễm sẽ có sự bùng nổ hơn, nhưng đã không có điều đó trên sân khấu; chính vì vậy mà HLV này không bấm chọn. Tuy nhiên cả HLV Quang Lê và Lệ Quyên đều khẳng định: Việc Phan Diễm về với đội HLV Ngọc Sơn là phù hợp và HLV này sẽ giúp Phan Diễm hoàn thiện, tỏa sáng hơn nữa.

Clip "Chờ người":

Yêu dòng nhạc dân ca, trữ tình từ nhỏ, thí sinh Hải Yến, 28 tuổi, quê Thái Nguyên, hiện là giảng viên Khoa Kịch hát dân tộc- Đại học Sân khấu nghệ thuật Hà Nội; đến với cuộc thi cũng vì niềm đam mê với dòng nhạc Bolero. Hải Yến thể hiện ca khúc “Chim trắng mồ côi”, vốn gắn với giọng ca Cẩm Ly.

Khuôn mặt đẹp, mái tóc dài, giọng ca trong vắt, ngọt ngào, Hải Yến đã chinh phục được HLV Lệ Quyên. Lệ Quyên đã rút mic lên hát cùng thí sinh đoạn cuối của ca khúc. HLV Ngọc Sơn chia sẻ thí sinh chọn bài quá rộng nên có những đoạn chênh.

HLV Lệ Quyên chia sẻ, đây là bài song ca thì phù hợp hơn nên rất khó cho thí sinh này hát tốt và muốn nghe thêm 1 câu trữ tình khác nữa. Thí sinh đã thể hiện một câu trong ca khúc "Hoa trinh nữ", chinh phục tuyệt đối HLV Lệ Quyên, cũng như làm 3 HLV nam tiếc rẻ.

Clip "Chim trắng mồ côi":

Võ Duy Thắng đã chọn HLV Đàm Vĩnh Hưng.

HLV Lệ Quyên khen chất giọng dày, ấm áp, cách thể hiện vừa phải.

HLV Đàm chia sẻ, đây không phải giọng hát xuất sắc, nhưng có tố chất và rất “tình”.

Hai HLV đã lên tận sân khấu để thuyết phục thí sinh đến từ Huế này. Và giây phút “gay cấn” nhất ấy, HLV Quang Lê quyết định cũng bấm chọn vì ủng hộ đồng hương.

Ngay trong giây phút đó, thí sinh chia sẻ chuyện người cha mất khi vừa vào TP Hồ Chí Minh dự thi và xin được hát bài “Tình cha” để tưởng nhớ người cha mình. Cả sân khấu lặng đi trước những giọt nước mắt của thí sinh. HLV Ngọc Sơn đã bấm chọn, trở thành HLV thứ 4 bấm chọn Võ Duy Thắng. HLV Ngọc Sơn cũng hát một đoạn để tưởng nhớ cha thí sinh.

Thí sinh Võ Duy Thắng cuối cùng chọn về với HLV họ Đàm, cũng là người đã chạy lên sân khấu để chia sẻ nối đau với anh.

Sau một thí sinh nữ không may mắn, thí sinh nam tiếp theo, Hà Sỹ Hiếu, 22 tuổi, đến từ Hà Nội đã chinh phục 3 HLV. HLV Lệ Quyên mê giọng hát nam tính của Sỹ Hiếu, sự dàn trải rất Bolero "ăn vào máu" của thí sinh này. HLV Đàm Vĩnh Hưng khẳng định có nhiều điều có thể dạy thí sinh này và cũng có thể học từ thí sinh này.

PT/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/giai-tri-sao/truc-tiep-than-tuong-bolero-vong-tinh-hoa-hlv-dam-vinh-hung-an-ui-thi-sinh-bat-khoc-khi-noi-ve-cha-20170330110419868.htm