S.Khánh Hòa có chiến thắng đầu tay trên sân nhà

Đội khách Hải Phòng có pha bóng làm tung lưới chủ nhà Sanna Khánh Hòa khi trận đấu khởi đi được vài phút. Tuy nhiên, bàn thắng không được trọng tài công nhận.

Chơi trên chân, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Trong trận đấu chiều nay, đội bóng đất cảng có rất nhiều thứ ngoài sự may mắn. Một lần nữa, sân bóng 19.8 trở thành hiểm địa với Hải Phòng khi họ nhận trận thua thứ 2 sau 2 năm liên tiếp thi đấu tại đây.

Đội chủ nhà có bàn thắng trước từ pha bóng lập công của Quốc Chí ở phút 71. Chân sút Fagan của Hải Phòng đưa hai đội trở về vạch xuất phát bằng pha đánh đầu cận thành ở phút 75.

Tai ương ập xuống đầu đội khách ở phút 78 khi Ngọc Nam phải nhận thẻ vàng thứ hai từ trọng tài Nguyễn Quốc Hùng, buộc phải rời sân. Chơi thiếu người, các học trò của HLV Việt Hoàng co cụm phòng ngự. Ở thế trận đổi chiều, S.Khánh Hòa có bàn thắng thứ hai ở phút 81.

Trận thua này nhiều khả năng sẽ khiến Hải Phòng bật khỏi Top 4, khi các đội xếp sau Đà Nẵng, Than Quảng Ninh đều chưa thi đấu ở vòng 7.

Cựu trung vệ thép của đội bóng Phú Khánh, Võ Đình Tân sau khi giúp Sanna Khánh Hòa thăng hai hạng liên tiếp từ khi đội bóng giải thể vào năm 2012 đã tái thiết và xây dựng lại đội bóng bằng lối đá một chạm, lấy phòng thủ làm nền tảng để tổ chức các đợt tấn công.

HLV Võ Đình Tân đưa Khánh Hòa thăng hai hạng liên tiếp sau khi giải thể, Ảnh Trương Tú

Trên hàng công của đội bóng phố biển Nha Trang là sự kết hợp của tiền đạo sinh năm 1990, người Senegal, Sadio Diao và Lâm Ti Phông. Ở vòng đấu trước, chính bộ đôi này đã mang về một trận hòa đầy kịch tính cho Sanna Khánh Hòa khi đến làm khách trên sân Tam Kỳ.

Với bàn thắng này, Sadio đã ghi tên mình vào danh sách các cầu thủ dội bom của V.League 2017. Sau 6 vòng đấu, anh ghi được 5 bàn.

Sadio Diao ghi bàn thắng duy nhất cho S. Khánh Hòa ở trận mở màn V.League 2017. Ảnh Quang Thịnh

Thêm vào đó, khi được chơi trên sân nhà 19.8 là một lợi thế không nhỏ của thầy trò HLV Võ Đình Tân. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả đã trở thành một điểm tựa giúp các cầu thủ Sanna Khánh Hòa chơi thăng hoa. Ở mùa bóng năm ngoái, khi đối đầu với các “ông lớn” ở giải quốc nội, đội bóng phố biển đều giành được lợi điểm.

Khởi đầu mùa bóng năm nay, Sanna Khánh Hòa đã gặp một sự cố ngay trên sân nhà khi trải qua 3 trận đấu, họ chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm.

HLV Võ Đình Tân trong một buổi họp báo. Ảnh Trương Tú

Lý giải về hiện tượng này, HLV Đình Tân từng chia sẻ: "Mặt sân quá xấu. Lối chơi của đội là phối hợp nhỏ mà mặt sân xấu như vậy thì làm sao đòi hỏi chúng tôi phối hợp được. Đây là điều BHL rất không hài lòng".

Nếu như mùa bóng trước, hàng phòng ngự Sanna Khánh Hòa không những phòng thủ chắc mà còn là bệ phóng cho những đường chuyền bóng thành tình huống tấn công thì nay, họ thi đấu vật vờ như mơ ngủ. Họ để thủng lưới đến 11 bàn chỉ sau 5 trận.

Trung vệ Zarour Chaher thi đấu không ổn định khiến Sanna Khánh Hòa thủng lưới nhiều. Ảnh Trương Tú

Nguyên nhân chính của dẫn đến hậu quả này là sự xuống cấp phong độ của trung vệ người Pháp Zarour Chaher khiến thủ thành tuyển thủ U.23 Việt Nam, Nguyễn Tuấn Mạnh phải nhiều lần vào lưới nhặt bóng.

Cũng lâm vào tình trạng khủng hoảng nơi hàng phòng ngự, CLB Hải Phòng sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Anh Hùng trong chuyến làm khách trên sân Sanna Khánh Hòa vì án treo giò. Tuy nhiên thầy trò HLV Trương Việt Hoàng có một lợi điểm nhỏ khi tiền đạo Errol Stevens đã trở lại sau án treo giò.

Tiếp đối thủ mạnh Hải Phòng chiều nay, nếu không thể cải thiện hàng phòng ngự, rất có thể Sanna Khánh Hòa sẽ rơi xuống chót bảng bởi khoảng cách giữa họ và đội cuối bảng Long An lúc này chỉ là 2 điểm.

Văn Lâm

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/truc-tiep-skhanh-hoa-hai-phong-doi-bong-pho-bien-lai-that-thu-57298.html