Trong vali của bạn có gì? Với dân phượt, đó là mỳ ăn liền.

Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi trang web quốc tế Alibaba và phần mềm tài chính Wacai, gần một phần ba khách du lịch Trung Quốc hay đóng gói từ ba đến năm phần mỳ ăn liền khi đi du lịch.

Cuộc khảo sát cũng chỉ ra hơn nửa khách du lịch liệt kê việc “mua mỳ gói” lên đầu khi tới một điểm đến nào đó.

Một trong các lí do đó là vì đôi khi ta không quen với các món ăn địa phương, nhưng cũng có một lí do khác chính là “du lịch mỳ gói” – thử mọi loại mỳ tại các nơi khác nhau. Ai mà biết đuợc rằng Argentina lại có món mỳ ngon nhất bạn từng thử nhỉ.

Mang theo mỳ ăn liền không phải ý tồi, nhất là khi bạn có thể thức dậy lúc 3h sáng mà bên kia bán cầu đang chuẩn bị ăn trưa. Hầu hết các phòng khách sạn đều có bình siêu tốc giúp đun nuớc trong vài phút.

Kết quả hình ảnh cho instant ramen

Đóng gói mỳ cũng không chiếm nhiều diện tích. Vả lại cũng chẳng cần mang theo hộp đựng thực phẩm khi ta đã có những cốc mỳ tiện lợi.

Trong khi đây có thể là cách tuyệt vời để tiết kiệm vài đồng khi đi du lịch, nghiên cứu cho rằng chuyện tiền nong không ảnh huởng đến việc ta mang theo mỳ gói khi đi du lịch.

Sau tất cả, tình yêu với đồ ăn ngon kết nối chúng ta với nhau!

Đỗ Khánh Huyền (dịch foodrepublic)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/trong-vali-cua-ban-co-gi-voi-dan-phuot-do-la-my-an-lien-78992/