Trọng tài không theo kịp diễn biến trận đấu..., phải cho nghỉ đi chứ?

V-League 2016 những vòng gần đây, không vòng nào các trọng tài không… “ghi bàn” bằng những lỗi chuyên môn. Và mỗi khi “lập công” từ ông trọng tài bắt futsal được đưa lên bắt sân cỏ 11 người đến ông trọng tài từng ẵm còi Bạc, còi Vàng… đều có chung một lý giải.

Trọng tài Nguyễn Trọng Thư liệu có bị kỷ luật?

Các "anh" trọng tài vòng 17 V-League vừa qua lại tiếp tục “tỏa sáng”, mang về những… bức xúc và cả những chuyện dở khóc dở cười.

Ở sân Cần Thơ, ông “vua” Nguyễn Trọng Thư được xem là quá nương tay cho hành động phi thể thao của thủ thành Bửu Ngọc khi chỉ rút thẻ vàng với người gác đền quê Đồng Tháp sau cú đạp bóng kiểu triệt hạ cầu thủ đối phương.

Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông tất nhiên không thể chấp nhận điều này. Trên trang cá nhân, ông Đông cho rằng, thái độ, hành động của trọng tài Thư sau pha vào bóng triệt hạ của Bửu Ngọc là một sự dung túng, thờ ơ và bàng quan.

Phía CLB Sài Gòn cũng như người hâm mộ sẽ chờ phán quyết từ Chủ tịch Hội đồng Trọng tài và Ban Kỷ luật. Mà Chủ tịch Hội đồng Trọng tài ở đây là ông Nguyễn Văn Mùi - bố trọng tài Thư. Liệu ông Mùi có dám mạnh tay?

Vẫn là chuyện liên quan tới những chiếc thẻ trong túi các “vua áo đen”. Nhưng ở sân Tam Kỳ, Quảng Nam là chuyện hi hữu, khôi hài.

Phút 16, Văn Toàn của HAGL đi bóng qua 3 cầu thủ QNK Quảng Nam, rồi bị truy cản trái phép trước vòng cấm. Đây là pha bóng mà nhiều trọng tài sẽ rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ phạm lỗi. Sau khi cắt còi, sờ tay vào túi áo, trọng tài Trung Kiên bỗng chạy vội về phía trọng tài thứ 4 ngoài đường pitch. Hóa ra, ông Kiên quên thẻ đỏ và phải chạy ra mượn tạm của đồng nghiệp.

Vậy nhưng, khi trở lại sân, không hiểu sao ông Kiên lại thay đổi ý định, ông chỉ rút thẻ vàng với cầu thủ QNK Quảng Nam.

Trọng tài Nguyễn Trung Kiên

Đây cũng là tình huống mà HLV Trần Quốc Tuấn của HAGL nhận xét có phần mỉa mai rằng: “Xưa nay, chưa có trọng tài chuyên nghiệp nào như thế. Đãng trí thế nào là việc của anh chứ?”.

Còn trên sân Lạch Tray, Hải Phòng thua sốc SHB Đà Nẵng 0-3. HLV Trương Việt Hoàng sau trận đã đăng đàn xin lỗi các CĐV nhà và khẳng định, trận thua của đội nhà là do lỗi chuyên môn chứ không phải do trọng tài thiên vị đối thủ.

Dẫu vậy, nhiều CĐV Hải Phòng vẫn bất bình với cách cầm còi của tổ trọng tài Nguyễn Hiền Triết, Nguyễn Long Hải, Nguyễn Như Phong, Phùng Đình Dũng.

Tan trận, nhiều CĐV Hải Phòng nán lại sân Lạch Tray, mắng mỏ, chửi rủa tổ trọng tài. Một CĐV Hải Phòng còn lao xuống sân tính ăn thua đủ với các trọng tài. Lực lượng an ninh phải làm việc khá vất vả mới có thể dẹp yên, đảm bảo an toàn cho tổ trọng tài rời sân. Trên đường ra khỏi sân, một trợ lý trọng tài vẫn bị ném túi nước trúng đầu.

V-League 2016 những vòng gần đây, không vòng nào các trọng tài không… “ghi bàn” bằng những lỗi chuyên môn. Và mỗi khi “lập công” từ ông trọng tài bắt futsal được đưa lên bắt sân cỏ 11 người đến ông trọng tài từng ẵm còi Bạc, còi Vàng… đều có chung một lý giải: Không theo kịp tình huống.

Càng nghe, càng thấy vô lý, bất thường trong những lời biện minh của các trọng tài. Bảo sao ông Lê Thụy Hải - Giám đốc Điều hành của CLB Thanh Hóa ngồi im cho được. Ông phản ứng, thậm chí có phần thái quá và bị phạt song những lời ông nói chí lý lắm.

Ông Hải bảo: “Góc quan sát của trọng tài không tốt, tôi đồng ý. Trọng tài không theo kịp diễn biến trận đấu, tôi đồng ý. Mọi lý do Ban Trọng tài đưa ra như vậy tôi đồng ý hết. Nhưng như vậy có nghĩa là trọng tài đó kém phải cho nghỉ đi chứ?

Làm trọng tài mà không quan sát được đúng góc của mình, không theo kịp trận đấu thì không thể coi là bình thường được”.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/trong-tai-khong-theo-kip-dien-bien-tran-dau-phai-cho-nghi-di-chu-post170537.html