Trong nỗi đau tột cùng con ngã dập não, mẹ đồng ý hiến tạng con cứu người

Bên cạnh người con trai đã chết lâm sàng sau tai nạn rơi từ lan can tầng 2 xuống đất dập não do ngủ quên, trong nỗi đớn đau tột cùng, người mẹ vẫn đồng ý hiến tạng cứu những người khác.

Người phụ nữ thôn quê lam lũ, tóc đã bạc, nghẹo sang một bên trên chiếc ghế xanh ở hành lang bệnh viện dài hun hút giữa đêm khuya. Ngoài trời, gió rít lên từng hồi thê lương. Bão số 1 đã vào đất liền và sắp đến Hà Nội.

Trong buồng bệnh, con trai bà hôn mê sâu vì đã chết não. Bà không thể chịu nổi cảm giác đau đớn tột cùng vì con trai bà lại phải chết thảm thương như thế. Hôm qua thôi, nó còn là chàng trai hiền lành, chất phác, tốt bụng, đứa con trai mà bà dứt ruột đẻ ra, bế ẵm nuôi dưỡng bằng bao mồ hôi nước mắt ở quê nghèo Quốc Oai, Hà Nội.

yNgười mẹ mất con đau đớn tột cùng

Tối 26/7, M. - con trai bà - lên gác nằm trò chuyện với bạn. Bạn anh nằm ở dưới sàn nhà còn M. nằm vắt mình ở lan can ban công tầng 2 vừa trò chuyện vừa hóng mát, rồi ngủ quên.

Cháu nó chết mà cứu được nhiều người thì tôi sẽ đồng ý. Tôi nghĩ suốt từ trưa đến giờ. Cháu nó đã không may... Hiến cho ai thì hiến để cứu được người khác...

Mẹ của nạn nhân

Đến 4h sáng 27/7, người bạn tỉnh giấc, không thấy M. đâu liền xuống tầng 1 tìm thì thấy M. đã nằm dưới đất, máu chảy ra từ tai.

Ngay sau đó, gia đình đưa M. đi cấp cứu tại bệnh viện 103. Các bác sỹ cho biết, M bị dập phổi, gãy tay, qua theo dõi xác định bị chết não, tim vẫn đập. Bác sỹ động viên gia đình đồng ý hiến tim, gan, thận và giác mạc.

"Mới hôm qua mẹ con còn nói chuyện vui vẻ với nhau, giờ cháu nó đã ở thế giới khác rồi. Đau đớn quá chị ơi," người mẹ nghẹn ngào lấy tay quệt nước mắt.

"Nhưng cháu nó chết mà cứu được nhiều người thì tôi sẽ đồng ý. Tôi nghĩ suốt từ trưa đến giờ. Cháu nó đã không may... Hiến cho ai thì hiến để cứu được người khác...," người mẹ nấc nghẹn.

Người nhà chiến sỹ được ghép thận nóng lòng chờ tin.

Người thân trong gia đình cho biết anh sinh năm 1986, rất khỏe mạnh, M. chưa lập gia đình, vốn làm nghề hàn xì.

Bố M. mất từ lúc em biết bò. Mẹ ở vậy làm ruộng nuôi 3 con. Mẹ M. năm nay đã 57 tuổi, M. là con thứ 3 trong nhà và ở với mẹ. Cô con gái đầu đã lấy chồng, anh con trai nữa cũng đã lấy vợ.

"Bình thường M. vốn khỏe mạnh, không bệnh tật gì, hiến được tạng cứu người khác sẽ là rất tốt," người thân trong gia đình M. nói.

Tối 27/7, Giám đốc học viện quân y, Thiếu tướng GS – TS Đỗ Quyết xác nhận, bệnh viện 103 (Hà Nội) vừa ghi nhận một trường hợp nam thanh niên chết não do ngã từ tầng 2 xuống đất, dập phổi, gãy tay.

Bệnh nhân sau khi chết não đã được người nhà đồng ý hiến tạng và chuẩn bị cấy ghép ngay. Dự kiến, 2 quả thận được hiến sẽ ghép cho 2 người, tim cho 1 người và lấy giác mạc để ghép cho 1 người nữa. Gan sẽ được chuyển sang bệnh viện Việt Đức để ghép.

Anh Lệ (ngoài cùng bên trái), anh trai chiến sỹ Nguyễn Nam Tiến, quê Quảng Bình, Trung úy Cảnh sát Biển, thủy thủ tàu CSB-2012 (Hải đội 202, BTL Vùng Cảnh sát Biển 2). Chiến sỹ Tiến dự kiến được ghép tim.

Trước hàng loạt ca ghép tạng quan trọng này, cả ban giám đốc Học viện Quân y và bệnh viện 103 đều có mặt tại khu mổ từ đầu giờ tối.

Người nhận tim được hiến theo dự kiến là chiến sỹ Nguyễn Nam Tiến, quê Quảng Bình, Trung úy Cảnh sát Biển, thủy thủ tàu CSB-2012 (Hải đội 202, BTL Vùng Cảnh sát Biển 2), người đã kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo trong vụ Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 năm 2014.

Anh Nguyễn Văn Lệ, anh trai anh Tiến cho biết: "Tiến bị cơ tim thể xốp suy tim độ 4. Năm 2015 phát hiện, sau đó khám và điều trị tại quê rồi ra bệnh viện 103 điều trị.

Xuất viện một thời gian, trở về đơn vị thì bệnh tái phát, Tiến được lắp máy tạo nhịp tim nhưng bệnh ngày càng trầm trọng. Mấy ngày trước, sức khỏe Tiến yếu, khó thở, đi tiểu khó. Giờ gia đình chỉ mong Tiến được khỏe mạnh để về với cả nhà”.

Tối 27/7, anh Tiến được kiểm tra lại sức khỏe để chuẩn bị cho ca ghép tạng.

Video: Ca ghép tạng xuyên Việt lần 2 thành công

Nguyễn Tâm

Bình luận

Nguồn VTC: http://vtc.vn/trong-noi-dau-tot-cung-con-nga-dap-nao-me-dong-y-hien-tang-con-cuu-nguoi-d268411.html