Trọng Hoàng nói gì khi trở thành người hùng của đội tuyển Việt Nam?

“Thực sự tôi cảm ơn CĐV Việt Nam đã từ Việt Nam sang đây. Tôi cũng cảm ơn người hâm mộ quê nhà đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng với đội tuyển”, Trọng Hoàng hạnh phúc chia sẻ sau khi trở thành người hùng của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN).

Phút 80 trong trận đấu giữa ĐTVN và Malaysia, Trọng Hoàng đã khai thông thế bế tắc cho trận đấu khi xử lý bóng kỹ thuật trong vòng 16m50, trước khi đưa bóng vào góc xa khung thành của Kharul giúp ĐTVN vượt lên dẫn trước.

Niềm vui của Trọng Hoàng sau khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, ĐTVN rộng cửa vào bán kết.

Nói về màn trình diễn của mình ở trận đấu này, Trọng Hoàng nửa vui, nửa không hài lòng: “Tình huống mà tôi sút vọt xà rất đáng tiếc, bởi đây là trận đấu rất khó khăn, có được một hai cơ hội rõ nét nếu không tận dụng được thì rất là tiếc.

Tuy nhiên, cuối cùng tôi đã ghi bàn. Bàn thắng giúp tôi giải tỏa được khó khăn. Thời gian chấn thương là khó khăn nhất với tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ghi được bản thắng này, qua đó giải tỏa được tâm lý để chơi tốt trong những trận tiếp theo.

Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các CĐV Việt Nam luôn đồng hành cùng đội tuyển”.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/trong-hoang-noi-gi-khi-tro-thanh-nguoi-hung-cua-doi-tuyen-viet-nam-post181178.html