Trọng án cướp mạng anh trai sau 23 ngày... ra tù

Sau cái chết của người con trai cả, ông Cường thất thần đến hoang mang. Ngày người con trai út ra tù, ông bà mừng vui nghĩ rằng từ nay gia đình được đoàn tụ, cuộc sống sẽ bước sang trang mới tốt đẹp hơn. Không ngờ chỉ trong một đêm gia đình lại chồng chất bi kịch.

Hình minh họa

Thấy em trai mới ra tù có ý định làm bạn với người xấu, sử dụng ma túy, người anh hết sức can ngăn. Điều đó khiến hai anh em cãi vã. Khi mâu thuẫn chưa được giải quyết, cả hai tiếp tục xung đột chỉ vì chiếc điện thoại. Trong quá trình xô xát, người em vô tình đâm trúng ngực anh và ngất xỉu khi hay tin chính mình đã cướp mạng anh.

Ra tù 23 ngày đã gây án mạng

Bi kịch của hai người con trai khiến vợ chồng ông Lê Đình Cường (56 tuổi, ngụ xóm 7, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đau đớn suy sụp.

Theo đó, chập tối 25/10, sau khi đi xây nghĩa trang về, hai anh em Lê Đình Dũng (30 tuổi) và Lê Đình Thắng (23 tuổi) được mời vào nhà trưởng tộc uống chén rượu. Khi đã ngà ngà, anh Dũng đi chơi với các bạn trong xóm. Người em xin đi cùng nhưng anh không cho. Tức giận, người em cầm điện thoại ném bể rồi bỏ về nhà.

Khoảng hơn 20h, anh Dũng gọi điện cho em trai có việc gấp nhưng không được nên khi trở về đã quát em, bảo đừng dùng điện thoại nữa. Cộng thêm việc người anh nghi ngờ thời gian gần đây em mình hay giao du với bạn xấu, sử dụng ma túy nên lớn tiếng quát tháo. Không những nghiêm cấm, anh Dũng còn yêu cầu em trai phải chấm dứt với những mối quan hệ phức tạp ấy.

Thấy anh cứ nói mãi không ngừng, Thắng cãi lại mấy câu. Cho rằng em trai vô lễ dám cãi lời khi mình đang khuyên bảo, anh Dũng đã rút điếu thuốc lào đánh liên tiếp vào người Thắng. Người em dù né tránh nhưng đã bị một lần trúng mặt, một lần trúng đầu.

Bị anh đánh đau, Thắng bỏ chạy xuống bếp rút một con dao (cán dao dài khoảng 10 phân, lưỡi dao khoảng 5 phân) để đánh trả. Thấy anh em trong nhà đánh nhau, sợ chuyện xấu xảy ra nên người cha vội chạy ra can ngăn. Hàng xóm nghe tiếng động cũng chạy sang khuyên giải. Tuy vậy, hai anh em vẫn liên tay khua dao, dùng điếu cày đánh người đối diện.

Ngôi nhà xảy ra án mạng

Bất ngờ, Thắng vung dao trúng phía trái mạn sườn của anh khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sự việc xảy ra quá nhanh, người xung quanh không kịp can thiệp. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng.

Sau khi gây thương tích cho anh trai, hai tay Thắng run bần bật, thả hẳn con dao xuống đất, rồi nhanh chóng kêu người đưa anh đi cấp cứu.

Một người láng giềng nhớ lại: “Hôm đó, tôi đang xem ti vi, thấy thằng Thắng hốt hoảng chạy sang bảo: “Chở anh con lên trạm xá gấp, con đâm anh Dũng rồi”. Tôi giật mình chạy sang. Vừa đến nơi đã nghe ông Cường nói: “Rứa là thằng Thắng đâm chết thằng Dũng rồi”. Khổ cho vợ chồng ông Cường, gia đình được đoàn tụ chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện động trời trên”.

Ông Trần Đình Sơn, Chủ tịch UBND xã Hạnh Lâm cho hay, sau khi bị cơ quan chức năng đưa về trụ sở để phục vụ điều tra, Lê Đình Thắng vẫn còn bình tĩnh. Tuy nhiên, ít chục phút sau, khi nghe tin anh trai mình đã tử vong, Thắng ngất xỉu tại chỗ.

Cơ quan chức năng nhanh chóng sơ cứu, Thắng mới dần phục hồi sức khỏe. Khi đã tỉnh lại, Thắng tỏ ra vô cùng đau đớn, hối lỗi trước hành vi mà mình đã gây ra. Đối tượng liên tục ôm mặt, bứt rứt, đồng thời khóc lóc ngay tại trụ sở công an xã Hạnh Lâm.

Tính đến thời điểm gây án, Lê Đình Thắng mới ra tù đúng 23 ngày. Trước đó, Thắng vừa chấp hành xong án phạt 24 tháng tù giam về tội “Vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy”.

“Đối tượng Thắng vừa được trả tự do đầu tháng 10/2016, về địa phương sinh sống chưa đầy một tháng thì tiếp tục gây án giết người. Hiện nay, đối tượng đã được bàn giao cho công an huyện để tiếp tục điều tra, xử lý vụ án”, ông Sơn cho biết.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được chiếc điếu hút thuốc lào mà anh Dũng đánh em và con dao mà Thắng đã dùng để gây án. Toàn bộ hiện vật đã được niêm phong và bàn giao cho Công an huyện Thanh Chương sau đó. Ngoài ra, trong nhà và ngoài sân đều có nhiều dấu vết của cuộc xô xát.

Nỗi đau cha mẹ

Phải chịu cùng một lúc hai nỗi đau khiến vợ chồng ông Cường suy sụp, không thể gượng dậy. Chính quyền, bà con lối xóm phải cắt cử người đến lo đám tang cho nạn nhân.

Trong buổi đưa tang con trai, họ đã khóc cạn hết nước mắt. Không nỗi đau nào bằng việc tận mắt chứng kiến hai đứa con mình đứt ruột sinh ra hỗn chiến trong nhà. Trong tích tắc, một người đứa đã vĩnh viễn nằm xuống lòng đất, đứa còn lại vướng vào lao lý.

Theo chia sẻ của chính quyền, vợ chồng ông Cường có 3 người con trai. Trong đó anh Lê Đình Dũng là con trai đầu, Lê Đình Thắng là con út, người con thứ hai đã lập gia đình và sinh sống trong TP. HCM. Cả gia đình sinh sống bằng nghề làm nông, kinh tế bình thường. Gần chục năm nay, ông Cường làm thêm nghề thợ mộc với quy mô nhỏ. Hàng ngày, hai anh em cùng cha làm những công việc liên quan đến đục đẽo gỗ.

Trong số 3 người con, người khiến vợ chồng ông Cường lo lắng nhất chính là Thắng. Từ bé, mặc dù chưa đến nỗi phá phách, nhưng vì tính ham vui, đua đòi theo các bạn nên Thắng đã nhiều lần bỏ học, làm bố mẹ phật lòng. Cũng vì ham chơi, sức học dần dần sút kém nên không thể theo kịp bạn trong lớp. Đến lớp 9, Thắng quyết định bỏ học. Ở nhà khoảng vài năm, Thắng xin theo các anh chị trong làng làm nhiều nghề để kiếm tiền.

Lê Đình Thắng lúc mới bị cơ quan công an bắt giữ

Nhưng từ khi có tiền trong tay, Thắng lại không vượt qua được cám dỗ của đám bạn hư hỏng, bập bẹ sử dụng ma túy. Từ đó, tiền bạc kiếm được Thắng đều dùng để mua ban túy. Lúc hết tiền, đã không ít lần Thắng lấy trộm tiền, đồ đạc của gia đình đi bán khiến bố mẹ khổ tâm. Đến khi không lấy trộm đồ được nữa, Thắng nghe theo lời bạn bè rủ rê, đi mua ma túy về bán, cũng để dùng.

Gia đình không hề biết con mình đã dính vào ma túy cho đến khi Công an huyện Thanh Chương triệt phá đường dây, bắt và khởi tố đối tượng Thắng.

Về nạn nhân, anh Dũng được nhận xét hiền lành, siêng năng, rất thương em nhưng đôi khi lại nóng tính. Vậy nên, khi biết em trai bị bắt vì liên quan đến ma túy, anh Dũng buồn và vô cùng tức giận. Đến khi em trai được ra khỏi tù, người anh cả luôn ở bên động viên, khuyên răn em làm lại cuộc đời vì tương lai phía trước đang còn dài. Nghe anh khuyên bảo, Thắng cũng nhận ra lỗi lầm, hứa bắt đầu lại từ đầu.

Từ khi ra tù, Thắng cùng anh trai làm thợ mộc cùng bố. Nhìn em tu chí, người anh đã yên tâm phần nào. Vậy nên khi nghe loáng thoáng dư luận nói rằng em mình đang theo đám bạn xấu để sử dụng mà túy, anh Dũng tức giận. Cộng thêm hôm đó cả hai đã có men trong người nên không làm chủ được hành vi của mình. Dũng đánh em với mục đích dạy dỗ, còn Thắng do bị đánh cũng đáp trả. Không ngờ xảy ra án mạng.

Sau cái chết của người con trai cả, ông Cường thất thần đến hoang mang. Ngày Thắng ra tù, ông bà rất mừng, nghĩ rằng từ nay gia đình được đoàn tụ, cuộc sống sẽ bước sang trang mới tốt đẹp hơn. Nhưng không ngờ chỉ trong một đêm gia đình lại chồng chất bi kịch. Sau khi xảy ra sự việc, hai ông bà không dám bước ra khỏi nhà vì quá đau đớn, một không khí tang thương bao trùm gia đình.

Giá như Thắng có thể kiềm chế được cơn nóng giận, giá như không cầm đến con dao. Giá như anh em Dũng biết nhường nhịn, bảo ban nhau, không sử dụng vũ lực, giá như chuyện cãi vã giữa hai anh em Dũng - Thắng được can ngăn kịp thời… thì sự việc đâu đến nỗi. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Long Trần

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/trong-an-cuop-mang-anh-trai-sau-23-ngay-ra-tu-304120.html