Mất bò mới lo làm chuồng

Các vụ cháy gần đây, đặc biệt vụ hỏa hoạn tại chung cư Carina Plaza (quận 8, TPHCM) khiến nhiều người tử vong đã làm cả xã hội... giật mình.

Vụ cháy chung cư Carina Plaza. Ảnh: Huyền Nguyễn

Thảm họa trên không chỉ làm cho hàng trăm nghìn người đang sống trên các chung cư lo lắng cho sinh mạng của mình, mà còn khiến nhiều nhà đầu tư dự án chung cư chột dạ... Ngoài ra, thảm họa còn là sự cảnh báo đối với chính quyền, cơ quan chức năng địa phương trong công tác cấp phép, giám sát đối với việc xây dựng, quản lý an toàn các chung cư.

Không phải ngẫu nhiên, chỉ cách đây vài ngày, chính quyền TPHCM đã phải ra chỉ đạo lập các đoàn thanh - kiểm tra rốt ráo các chung cư trên địa bàn TPHCM. Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1, TPHCM, đã đích thân xuống kiểm tra gắt gao một số chung cư ở quận 1... Ngoài ra, các chủ đầu tư căn hộ chung cư, thay vì lâu nay chỉ quảng bá các tiện nghi, điều kiện môi trường... thì nay, đang nỗ lực thuyết phục khách hàng về “chỉ tiêu an toàn, về phòng cháy, chữa cháy” của các căn hộ chung cư, mà họ đang tung ra thị trường...

Những nỗ lực đó vẫn khó làm lành vết thương trong tâm khảm của mọi người. “Mất bò mới lo làm chuồng”, cháy chung cư, chết người rồi, người ta mới ... “giật mình” và nháo nhào tổ chức thanh tra, kiểm tra phòng cháy - chữa cháy. Từ đó, hàng loạt dấu hiệu sai phạm, buông lỏng trong công tác xây dựng, quản lý chung cư mới được phanh phui, phát hiện. Cách đây 10 năm, thảm họa cháy tòa Trung tâm thương mại quốc tế ITC (quận 1) làm 60 người thiệt mạng, vẫn còn nguyên trong trí nhớ của người dân TPHCM. Sau đó, cũng là những cuộc kiểm tra, rút kinh nghiệm phòng cháy - chữa cháy các tòa nhà cao tầng...; nhưng rồi, chung cư Carina vẫn cháy.

Một chuyên gia về an toàn trong xây dựng cho rằng: “Không thể cứ để xảy ra thảm hỏa; không thể cứ để “mất bò, rồi mới lo làm chuồng”... Làm sao, chúng ta không phải chạy theo đuôi mỗi vụ cháy để khắc phục, sữa chữa. Điều quan trọng là tuân thủ luật pháp, là văn hóa chung cư, là ý thức chấp hành các chuẩn mực chung nhằm bảo đảm an toàn, cần phải thực hiện không ngơi nghỉ hằng giờ, hằng ngày... Và, đó không phải là việc của số ít người hay một, hai chung cư, mà là trách nhiệm của cả xã hội. Được như vậy, sẽ chẳng bao giờ chúng ta phải nhọc công với... “mất bò mới lo làm chuồng”.

CAO HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/so-tay-kinh-te/mat-bo-moi-lo-lam-chuong-600212.ldo