Trộm viết tâm thư nhờ công an trả lại xe đánh cắp

Thừa nhận lấy cắp xe Airblade do hoảng loạn khi gặp công an, nam thanh niên mang xe đến trụ sở công an, viết tâm thư nhờ trả lại tài sản.

Nghi phạm gây ra vụ cướp là Bùi Công Hiệp (25 tuổi, trú tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 25/8, Hiệp điều khiển xe máy hiệu Exciter biển số 60B6 - 392.02 đến khu vực chợ Long Khánh.

Đúng lúc này, Công an phường Xuân Trung (thị xã Long Khánh) tổ chức tuần tra tại đây phát hiện nam thanh niên có biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra. Lúc này, Hiệp đã bỏ lại xe và tìm cách chạy thoát thân.

Khi bị truy đuổi, đối tượng rút súng bắn đạn bi tự chế bắn trả về phía lực lượng chức năng. Tuy nhiên do có sự đề phòng nên không chiến sĩ nào bị thương.

Công an thu giữ phương tiện của nghi can. Ảnh: ANTĐ

Để nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi, Hiệp chạy vào khu chợ, dùng súng uy hiếp ông Nguyễn Ngọc T. (51 tuổi) để cướp xe Airblade rồi bỏ trốn.

Khi thu giữ chiếc xe máy hiệu Exciter Hiệp bỏ lại, công an phường Xuân Trung phát hiện trong xe có một bình xịt hơi cay, một điện thoại di động và một băng đạn bi đối tượng làm rơi khi bị truy đuổi.

Trong khi lực lượng công an đang truy tìm thì đêm 25/8, Hiệp đem chiếc Air Blade cướp được đến để trước cổng trụ sở Công an thị xã Long Khánh. Hiệp để lại bức thư trên xe nói rõ nguyên nhân cướp xe là do hoảng loạn khi gặp công an. Đối tượng cũng nhờ công an trả lại chiếc tay ga cho ông T.

Đây không phải là lần đầu tiên, sau khi cướp đồ, các tên trộm đã để lại tâm thư giải thích lý do phạm tội.

Ngày 22/6 vừa qua, Công an phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xác nhận, cơ quan công an đang khẩn trương điều tra tên trộm giữa đêm đột nhập vào nhà sách Fahasha Bình Minh (nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một) cưa khóa két sắt, lấy tiền.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 20/6. Khi nhân viên nhà sách tới nơi làm việc thì phát hiện trần nhà bị cạy phá. Sau đó, bảo vệ nhà sách báo cáo sự việc bất thường trên đến cơ quan chức năng rồi cùng báo tin cho cơ quan công an tới làm việc.

Bước đầu, kiểm tra hiện trường cho thấy, hai chiếc két sắt có khối lượng gần 50kg đã biến mất khỏi vị trí văn phòng nhà sách. Tiếp đó, cơ quan chức năng kiểm tra các khu vực xung quanh nơi mất két sắt thì phát hiện trên trần nhà bị phá thủng một lỗ to với kích thước 60 x 60cm. Qua kiểm tra kỹ lưỡng từng khu vực, cơ quan chức năng đã tìm thấy hai chiếc két sắt trong nhà vệ sinh của nhà sách, trong đó một chiếc đã được mở, chiếc còn lại có dấu hiệu bị cưa, nhưng ổ khóa không đứt nên còn nguyên tài sản.

Kiểm tra xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện bức thư do tên trộm để lại nêu lý do đi trộm là do hoàn cảnh “đói ăn vụng, túng làm liều”.

Hoàng Hải (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/trom-viet-tam-thu-nho-cong-an-tra-lai-xe-danh-cap-3317449/