Trộm đột nhập nhà dân, rồi ngủ quên trong tủ

Đột nhập vào nhà dân để trộm nhưng đối tượng lại ngủ quên trong tủ, tới sáng hôm sau thì bị chủ nhà phát hiện.

Đối tượng đó là Vũ Huỳnh Cương, SN 1990, trú tại Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tại trụ sở công an, Cương khai nhận, trước khi thực hiện hành vi trộm cắp, anh ta đã đi mua 1 chiếc búa đinh và 1 cuộn băng dính mang theo trong người.

Khoảng 3h sáng 26/10, khi đến khu vực ngõ 210/23 phố Đội Cấn, phát hiện nhà bà Lương Thị C, SN 1945 sơ hở, đối tượng trèo từ cột điện ở ngôi nhà gần đó lên các nóc nhà lân cận rồi đột nhập vào tầng tum của nhà bà C.

Chưa kịp ra tay thì có tiếng động, sợ bị phát hiện, Cương đã chui vào chiếc tủ gỗ đặt ở tầng tum của ngôi nhà, chờ thời cơ. Thế nhưng, do nhiều đêm trước đó thức trắng lang thang ngoài đường nên khi nằm ẩn náu trong tủ, Cương ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đối tượng Vũ Huỳnh Cương tại CQCA.

Đối tượng Vũ Huỳnh Cương tại CQCA.

Cho đến khi trời sáng, bà C lên tầng tum lấy đồ, vừa mở cánh tủ thì hoảng hốt khi phát hiện một đối tượng nằm gọn trong tủ. Trong giây lát, đối tượng liền vùng dậy cầm búa đinh đuổi đánh liên tiếp vào người khiến bà C gục ngã.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của mẹ, anh Nguyễn Chí H, SN 1977 (con trai bà C) từ tầng 1 chạy lên, tay cầm chiếc lưỡi xẻng để tự vệ. Thấy anh H, đối tượng chống trả, đồng thời chạy xuống tầng 1 hòng thoát thân. Tuy nhiên, cửa tầng 1 bị khóa, không có lối thoát, bước đường cùng, Cương chạy vào bếp vớ được con dao rồi chạy ngược lên tầng tiếp tục quyết chiến với anh H.

Trước sự manh động và liều lĩnh của đối tượng, anh H đã ném chìa khóa cổng về phía Cương và van xin đối tượng để anh đưa mẹ đi cấp cứu. Lúc này, Cương cầm chìa khóa xuống mở cổng bỏ chạy ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng CA phường Đội Cấn có mặt rồi báo lên chỉ huy CA quận Ba Đình xin ý kiến chỉ đạo, vào cuộc xác minh, truy bắt kẻ gây án.

CQCA đã trích xuất camera khu vực lân cận, xác định đối tượng đã thuê xe ôm chạy theo hướng phố Đội Cấn - Lê Hồng Phong. Ngoài ra CA đã tập trung rà soát hướng đến các trạm y tế, BV...

Từ nguồn tin tổ công tác biết được Cương đã vào BV Trí Đức, gần khu vực ngã tư đường Lê Duẩn - Khâm Thiên, quận Đống Đa. Khi đối tượng vừa bước ra khỏi phòng khám của BV, trinh sát đã ập vào bắt giữ đưa về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ trộm hài hước rồi bị bắt, trước đó tại một trường học trên địa bàn TP.HCM, một tên trộm vào trường trộm đồ, uống... sữa rồi ngủ quên.

Đối tượng là Cao Tuấn Hoàng (26 tuổi, ngụ Đắk Lắk). Khoảng 4h sáng ngày 13/3/2014, Hoàng đột nhập vào phòng làm việc của hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, đường Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, lấy cắp tài sản.

Sau khi lục tủ lấy đồng hồ đeo tay, máy chụp hình, máy quay phim…, Hoàng mở tủ lạnh lấy hai hộp sữa ra uống rồi lăn ra ghế nằm ngủ. Sáng hôm sau hắn bị bảo vệ bắt đưa về công an phường.

Mai Dung(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/trom-dot-nhap-nha-dan-roi-ngu-quen-trong-tu-3322612/