Trở về 'Thời chiến' trong bộ ảnh kỷ yếu của học sinh Bình Phước

Qua bộ ảnh kỷ yếu này, người xem phần nào cảm nhận được chân thực hơn về một thời bom đạn đã xa.

Với mong muốn ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của thời học sinh, các học sinh lớp 12A3 trường THPT Hùng Vương (Bình Phước) đã lên ý tưởng thực hiện một bộ ảnh kỷ vô cùng độc đáo và ý nghĩa.

Không đi theo những khuôn mẫu thường gặp trong mỗi bức hình ngày chia tay với dài, hoa, comple , 37 thành viên đã cùng nhau hóa thân thành những chiến sĩ quả cảm. Khi giặc xâm lược, họ mang trong mình một tinh thần dũng cảm, ý chí, không khuất phục trước kẻ thù.

Chỉ sau vài giờ xuất hiện trên mạng xã hội, bộ ảnh ý nghĩa này đã nhận được hơn một nghìn lượt xem và chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, bạn Lương Ngọc Huyền - thành viên trong lớp cho biết: “Lớp em chọn phong cách này vì muốn tái hiện lại cuộc chiến tranh ngày xưa của Quân đội Việt Nam. Đồng thời qua đây chúng em cũng muốn gửi lời tri ân, cảm ơn tới những người đã ngã xuống, đã hi sinh vì sự tự do của dân tộc”.

Những mất mát đau thương của chiến tranh là những ký ức mà có lẽ ít ai muốn nhắc lại. Qua bộ ảnh này, người xem phần nào cảm nhận được một cách chân thực hơn về một thời bom đạn đã xa.

Ý chí quật cường, căm thì giặc được các thành viên thể hiện một cách tự nhiên.

Galli Trần (nhiếp ảnh thực hiện) chia sẻ: “Ban đầu, cả lớp cũng gặp khó khăn khi thời tiết mưa gió thất thường, trời rất xấu tưởng như đã phải hủy lịchnhưng cả lớp vẫn quyết chụp. Song rất may mắn khi đúng ngày chụp thì thời tiết lại khô ráo'.

Khi cả lớp vào sâu trong rừng đểchụp, nhiều bạn bị muỗi cắn nhiều. Cónhiều bạn vừa chụp vừa đập muỗi”, bạn Thanh Ngân kể lại khó khăn trong buổi chụp hình.

Chắc chắn rằng sau khi ra trường, đây sẽ là những kỉ niệm không thể nào quên của các thành viên lớp 12A3, Trường THPT Hùng Vương.

Theo Thế giới trẻ

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/tro-ve-thoi-chien-trong-bo-anh-ky-yeu-cua-hoc-sinh-binh-phuoc-3331110-l.html