Trố mắt nhìn nhà văn "cởi quần đọc sách" bị "tè" vào chân

Dân Việt - Cùng “mãn nhãn” với những hình ảnh mới lạ, độc đáo trong một số tác phẩm nghệ thuật thị giác của nhà văn, nhà báo Lê Anh Hoài - người… “cởi quần đọc sách”.

Là một nghệ sĩ nghệ thuật thị giác, Lê Anh Hoài đã thực hiện một loạt các tác phẩm trình diễn (performance art), sắp đặt (installation art), vẽ trên cơ thể (body painting)… Những tác phẩm đầy ấn tượng này của anh khó mà không thu hút nhiều cặp mắt tò mò muốn khám phá. Tác phẩm trình diễn “Tôi là cột điện” thuộc một dự án nghệ thuật đường phố được thực hiện tháng 6/2008 tại Hà Nội Hóa thân thành cột điện, nghĩa là Lê Anh Hoài sẽ bị dán tờ rơi, quảng cáo, bị vẽ chữ, biển hiệu lên người Thậm chí một chú bé còn thản nhiên… tè bậy vào chân “cột điện” “Đồng Cu” là một tác phẩm tổng hợp giữa trình diễn, sắp đặt và vẽ trên cơ thể Lê Anh Hoài thực hiện tác phẩm này vào tháng 9-2009 tại Hà Nội cùng với hai nghệ sĩ Lê Nguyên Mạnh và Nguyễn Hồng Phương Các nghệ sĩ đã trình diễn trên nền chủ đạo là âm nhạc pha trộn giữa hát văn, nhạc vũ trường và nhạc bán cổ điển Lê Anh Hoài đang hoàn thiện tác phẩm sắp đặt mang tên “Nhu cầu” Trong tác phẩm này, thơ được viết lên thân chiếc xe máy… treo trong lồng sắt Được giới thiệu trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ 8 tại Văn Miếu, Hà Nội vào tháng 2/2010, tác phẩm “Nhu cầu” đã thu hút nhiều người quan tâm Tác phẩm trình diễn kết hợp với vẽ trên cơ thể mang tên “Thời đại công nghệ” diễn ra tại Nhà triển lãm Hội Mỹ thuật VN vào tháng 3/2010 Ba nghệ sĩ Lê Anh Hoài, Lê Nguyên Mạnh, Nguyễn Hồng Phương đã chọn màu sơn hồng rực quét lên toàn bộ thân thể và sử dụng những sản phẩm đặc trưng thời công nghệ thông tin như màn hình máy tính, bàn phím, con chuột (cũng sơn màu hồng) để trình diễn Thông điệp của tác phẩm: Công nghệ mang đến cho cuộc sống con người một tốc độ mới nhưng đồng thời khiến con người có nguy cơ đánh mất chính mình nếu quá lệ thuộc vào nó Lê Anh Hoài với màn trình diễn “cởi quần đọc sách” trong tác phẩm “WC.doc” thuộc triển lãm sắp đặt RESTART tối 5-10 tại Hà Nội Tác giả muốn khẳng định rằng việc tiếp nhận văn hóa, kiến thức, nghệ thuật có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi… như khi ta đọc sách trong toilet lúc đi vệ sinh Dịp Tết vừa rồi Lê Anh Hoài đi vẽ trâu ở Hà Nam Vẽ trâu xong, tác giả vui vẻ để cho bạn họa sĩ vẽ luôn… mặt mình Khánh Linh Ảnh do nhân vật cung cấp

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/17717p1c30/tro-mat-nhin-nha-van-coi-quan-doc-sach-bi-te-vao-chan.htm