'Trò ma thuật' – Bom tấn hành động và ngôn tình của điện ảnh Nga
Không chỉ có bom tấn Mỹ hay Hoa Ngữ, khán giả Việt đang dần quen với những tác phẩm kinh phí cao đến từ nhiều nền điện ảnh khác trên thế giới, nổi bật trong đó là Nga.
Aleks – một chàng soái ca sát gái, tình cờ trở thành khách mời trên chương trình truyền hình chuyên về phép thuật.
Tại đây chàng gặp Tanya, tình yêu của đời mình, nhưng cả hai không biết rằng hành trình để đến được bên nhau phải đối mặt với cuộc đối đầu chết chóc của hai vị pháp sư lừng danh.
Từ giây phút này Aleks buộc phải tự cứu lấy mình và người yêu thoát khỏi lời nguyền lẫn trò chơi ma thuật mà hai kẻ quyền năng đã nguyền rủa anh.
Nếu như Kristen Stewart và Robert Pattinson được xem là cặp đôi vàng thống trị dòng phim chuyển thể từ tiểu thuyết cho giới trẻ tại Mỹ trong suốt giai đoạn từ năm 2008 đến 2011, thì bộ đôi Alexander Petrovvà Diana Pozharskaya hai cái tên được chú ý hàng đầu tại châu Âu
Là một fan cuồng loạt truyện Harry Potter, đạo diễn Artyom Aksenenko đã nung nấu ý tưởng thực hiện"Trò ma thuật" ngay sau xem xong tập phim đầu tiên về cậu bé phù thủy tại rạp.
Gương mặt điển trai, nét hài hước duyên dáng, nụ cười đốt cháy màn ảnh của Alexander đã đốn tim gần như mọi fan nữ tại Nga. Còn Diana Pozharskaya xuất thân là một siêu mẫu hàng đầu, từng sải bước ở nhiều chương trình lớn tại các kinh đô thời trang hàng đầu như Milan, Paris, Tokyo
Series phim kéo dài 10 năm đã giúp Artyom mang đến vô vàn điều rất đặc biệt cho đứa con của mình.
Sẽ thật nhạt nhẽo nếu thiếu đi các hương vị khác, nên mối tình gây nhiều tranh cãi trong giới văn học và điện ảnh Twilight, cùng ấn tượng từ tác phẩm kinh dị Drag Me to Hell đã trở thành những thứ gia vị tuyệt vời để ra đời “Trò ma thuật”. Chính vì vậy, bom tấn đến từ xứ Bạch Dương sẽ mang nhiều màu sắc khác nhau từ sự kỳ ảo, một chút ngọt ngào tình yêu, đến nỗi sợ hãi không lường nhưng cực kỳ khó cưỡng.