Trở lại nơi ông Đoàn Ngọc Hải đã... "trảm"!

Những nơi Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP HCM Đoàn Ngọc Hải đã xử nghiêm để giành lại vỉa hè hiện thế nào đang được bạn đọc quan tâm.

Để giải đáp cho bạn đọc, trưa 27-2, phóng viên Báo Người Lao Động đã quay lại những "điểm nóng" về lấn chiếm vỉa hè. Kết quả ghi nhận chỉ có thể gói gọn: Hơn cả tuyệt vời!

Tốt hơn nữa là trên địa bàn quận 1 đang có phong trào tự tháo dỡ những vật dụng chiếm vỉa hè để khỏi mất công, mất sức của vị phó chủ tịch Đoàn Ngọc Hải.

Nhiều xe biển xanh trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đậu đúng chỗ, không còn "lòi ra" vỉa hè

Bức tường cạnh trụ sở Bộ Công thương bị đập ...

... đã trả lại vỉa hè rộng thênh thang

Trụ sở Khu phố 6, phường Bến Thành nằm trên vỉa hè đường Nguyễn Trung Trực bị tháo dỡ...

... Vỉa hè đã thông thoáng, bãi giữ xe cũng chỉ dựng một hàng, người đi bộ thoải mái qua lại

Tương tự, bức tường trước nhà số 208 Nguyễn Trãi không còn, trông thật sướng mắt

Không đợi đến Phó chủ tịch Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo xử, UBND phường Nguyễn Thái Bình đã chủ động di dời chốt dân phòng trên đường Nguyễn Thái Bình. Bây giờ, người dân đi lại dễ dàng hơn

Chưa hết, nhiều hộ dân trên đường Lê Thánh Tôn đã chủ động sửa lại bậc tam cấp đúng phần đất của mình để khỏi làm phiền đến vị phó chủ tịch quận.

Sỹ Đông - Quốc Chiến

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/tro-lai-noi-ong-doan-ngoc-hai-da-tram-20170227144352461.htm