Trò chuyện với 'thủ khoa của các thủ khoa' năm 2012

Tiin.vn - Trần Xuân Bách được gọi là “thủ khoa của các thủ khoa” vì đã xuất sắc đạt số điểm tuyệt đối 30/30 trong kì thi ĐH năm 2012.

Trong mùa thi ĐH năm vừa qua, Trần Xuân Bách đã trở thành niềm tự hào của Ba Vì, Hà Nội với thành tích cực kì đáng ngưỡng mộ: 30/30 điểm khối B và trở thành thủ khoa ĐH Y Hà Nội. Ngoài thành tích đáng nể này, Bách còn là Á khoa khối A của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội với điểm số 28,5.

Anh chàng gây ấn tượng với người đối diện không chỉ bởi chiều cao khủng 1m85 mà còn bởi khuôn mặt khá hiền lành, phong cách nói chuyện vui vẻ, cởi mở và không hề toát lên dáng dấp của một “mọt sách”. Cùng lắng nghe những chia sẻ của Trần Xuân Bách về học tập và cuộc sống nhé!

Họ và tên: Trần Xuân Bách

Sinh ngày 25/9/1994

Quê quán: Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội

Điểm thi ĐH: Toán 10, Sinh 10, Hóa 9,75

Đang học tại lớp Y1F Trường ĐH Y Hà Nội

Sở thích: chơi thể thao, chơi đàn, chơi game

Trần Xuân Bách - Thủ khoa ĐH Y Hà Nội 2012

Chào Bách! Đã gần 1 năm kể từ khi kì thi ĐH năm 2013 kết thúc, bây giờ bạn có còn nhớ cảm xúc của mình khi nhận được tin là thủ khoa của trường ĐH Y Hà Nội không?

Tất nhiên rồi, đó là khoảnh khắc không thể nào quên của mình. Cảm xúc đó tuyệt vời như trong mơ vậy! Mình vừa vui sướng, vừa bất ngờ. Bởi sau khi thi xong, mình có so đáp án trong bài làm của mình với đáp án của Bộ GD - ĐT và mình biết là chỉ sai 1 câu trong môn Hóa. Nhưng khi đó, mình vẫn nghĩ rằng, việc đạt được danh hiệu thủ khoa là rất… xa vời, vì mình biết là những bạn thi vào trường ĐH Y Hà Nội có rất nhiều người là… “cao thủ”.

Trước khi thi, bạn đặt mục tiêu mình sẽ được bao nhiêu điểm?

Như các bạn đã biết, ĐH Y Hà Nội là niềm mơ ước của rất nhiều bạn học khối B và là trường nổi tiếng lấy điểm đầu vào rất cao. Do đó, khi quyết định dự thi vào trường, mình chỉ đặt mục tiêu là đủ điểm đỗ vào trường thôi.

Phương châm của bạn trong học tập là gì?

Phương châm của mình trong học tập rất đơn giản, là “học hết sức, chơi hết mình”, có nghĩa là chơi nhiệt tình nhưng học không ngừng nghỉ. Bên cạnh việc tập trung học tập, mình luôn tích cực tham gia các hoạt động vui chơi, thể thao cùng bạn bè.

Bạn có bí quyết học như thế nào để đạt được điểm cao ở cả 3 môn Toán, Hóa, Sinh như vậy?

Với môn Toán, mình cố gắng rèn luyện tư duy toán học từ việc nắm chắc kiến thức sách giáo khoa, làm thật nhiều bài tập cơ bản cũng như nâng cao. Đặc biệt, trước kì thi mình luyện tập nhiều đề, làm cẩn thận chi tiết và chắn chắn từng bài, tránh bị trừ điểm do cẩu thả và những lỗi không đáng có.

Với môn Hóa và môn Sinh thì kiến thức SGK của cả ba năm cấp 3 là quan trọng, vì nếu không rõ về kiến thức lý thuyết thì không thể làm được bài tập. Cả hai môn này đều là môn thi trắc nghiệm nên ngoài việc tìm ra đáp án đúng, mình cũng rất lưu ý tới việc tìm ra đáp án một cách nhanh nhất. Trước khi thi, mình luyện tập nhiều đề và căn thời gian làm bài theo đúng thời lượng quy định của môn thi đó để chủ động hơn khi ngồi trong phòng thi.

Anh chàng luôn mong muốn có thể giúp đỡ nhiều người thoát khỏi bệnh tật nên đã chọn ngành Y

Đạt được thành tích xuất sắc đó, nhiều người nghĩ bạn là một "mọt sách" chính hiệu, bạn thấy điểu đó có đúng với bản thân mình không?

Mình hoàn toàn không phải là mọt sách đâu nhé! Những ngày ôn thi ĐH, mình hỏi bạn bè rằng: Mỗi ngày học bao nhiêu tiếng? thì có bạn trả lời là 12 tiếng/ngày. Trong khi đó, mình chỉ học khoảng 7 tiếng/ngày. Hầu như mình chỉ học buổi sáng và buổi tối, còn buổi chiều mình vẫn tập thể dục bằng cách chạy bộ và giúp đỡ mẹ làm việc nhà. Những hoạt động này giúp mình giảm bớt căng thẳng trong việc ôn thi và còn tăng cường sức khỏe nữa.

Quan điểm của mình không phải là học nhiều như thế nào mà là học hiệu quả ra sao. Trước đây, hồi học cấp 2 mình cũng từng bị mẹ cho ăn đòn vì mê chơi game, nhưng từ đó mình đã quyết tâm học tập, và lên cấp 3 thì mình dồn mọi sự tập trung cho việc học để có thể đạt được kết quả tốt nhất.

Bách có chiều cao đáng ngưỡng mộ đấy, vậy bạn có thường xuyên chơi thể thao không? Đã bao giờ bạn có ước mơ trở thành vận động viên điền kinh?

Mình chơi thể thao rất thường xuyên, ngày học cấp 3 mình hay chơi đá cầu, chạy. Bây giờ vào ĐH, mình lại thích bóng rổ - môn thể thao thế mạnh của trường ĐH Y Hà Nội. Tuy chơi bóng rổ chưa giỏi nhưng mình đang quyết tâm chinh phục môn thể thao đòi hỏi nhiều tố chất và kỹ năng này.

Mình cũng từng mơ trở thành một vận động viên nổi tiếng và được nhiều người hâm mộ. Các bạn biết đấy, chơi bất cứ một môn thể thao nào, khi chúng ta ghi bàn hay lập thành tích, sẽ được mọi người cổ vũ, reo hò. Với mình, đó là một cảm giác rất tuyệt vời!

Tại sao bạn lại chọn thi vào trường ĐH Y Hà Nội?

Vì từ nhỏ ước mơ của mình là trở thành bác sĩ, được cứu giúp nhiều người thoát khỏi bệnh tật. Và khi vào cấp III, mình đã có quyết tâm biến ước mơ đó trở thành hiện thức bằng cách đạt mục tiêu thi đỗ vào trường ĐH Y Hà Nội.

Bạn có thể chia sẻ 1 chút về cuộc sống sinh viên hiện tại của mình?

Cũng như đa phần các bạn sinh viên khác, cuộc sống sinh viên của mình đôi khi rất khó khăn do phải sống tự lập, xa gia đình, không còn có bố mẹ bên cạnh để che chở như trước nữa. Nhưng càng ngày mình càng cảm nhận được nhiều điều thú vị cũng là ở cuộc sống tự lập đó, nhận ra nhiều điều mình chưa biết, nhiều điều cần phải biết... Hơn nữa, cuộc sống sinh viên cũng rất vui, vì bên cạnh mình luôn có những người bạn chân thật và hài hước.

Kì thi ĐH 2013 sắp tới, bạn có lời khuyên nào muốn chia sẻ với các sĩ tử không?

Đây là thời điểm rất quan trọng trước khi các bạn bước vào kì thi ĐH, vì vậy hãy học tập thật tốt, thật hiệu quả và tích cực. Nhưng cũng đừng lao vào học ngày học đêm một cách nhồi nhét, bên cạnh việc học, các bạn nên thư giãn, chơi thể thao, giúp đỡ bố mẹ đôi chút và luôn tạo cho mình một tâm lý thoải mái nhất cho kì thi sắp tới. Chúc các bạn thành công và luôn đạt được mục đích của mình.

Cám ơn Bách về những chia sẻ thú vị.

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/tro-chuyen-voi-thu-khoa-cua-cac-thu-khoa-nam-2012.html