Trò chuyện cùng Thỏ láu trong "Chúc bé ngủ ngon"

Mọi người đều rất quen với cái tên và hình ảnh của Thỏ láu trong "Chúc bé ngủ ngon", vậy ngoài đời, Thỏ láu như thế nào?

- Chào Thỏ láu, bạn có thể chia sẻ với độc giả VTV đôi chút về bản thân? Mình là Nguyễn Tiến Ngọc, đã tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, Khoa Diễn viên Sân khấu và Điện ảnh. Nếu nói về sở thích thì mình thích nhiều thứ lắm: làm phim, ca hát - mặc dù là hát lên thì nhiều người chạy, thích làm MC cho trẻ em, chơi cùng trẻ em. Hiện Ngọc đang là diễn viên, tham gia lồng tiếng một số phim truyện, làm MC cho chương trình "Quả chuông nhỏ" và vai Thỏ láu trong "Chúc bé ngủ ngon". - Bạn đã tham gia những phim nào? Trong khi học ở trường, mình có mơ ước được đóng phim, được thể hiện những vai diễn mình thích, đặc biệt là những vai hài. Mình cũng đã tham gia vài bộ phim dài tập như "Những người độc thân vui vẻ", "Cảnh sát hình sự và một vài phim hài khác"... - Duyên nào "biến" bạn trở thành Thỏ Láu trong "Chúc bé ngủ ngon"? Mình với anh Heo Mập cộng tác với nhau từ những ngày còn ở trong trường, Heo mập đã gọi điện cho mình và bảo đi làm cùng anh với vai Thỏ láu. Và mình đã thử vai, rất may mắn là đạo diễn cũng như các bé đã chấp nhận Thỏ láu ngay lập tức và cho đến tận bây giờ. Nhiều khi rất mệt nhưng vẫn phải cố gắng đi làm vì yêu vai và yêu các bé. - Làm MC cho các chương trình dành cho trẻ em có khác nhiều những chương trình bạn đã tham gia? Mình đã từng làm MC cho chương trình "Quả chuông nhỏ" trên kênh VTV2 và một số chương trình. Không biết nguời khác nghĩ sao, với mình thì việc làm MC các chương trình dành cho bé khó hơn làm với những chương trình dành cho người lớn. Bởi ngoài việc cùng diễn với các em, mình còn như vai trò là "bảo mẫu", phải hóa thân thành trẻ con, phải giả bộ như mình cũng ngây thơ giống các em... - Gắn bó với "Chúc bé ngủ ngon" cũng lâu, chắc hẳn Thỏ láu có rất nhiều kỷ niệm để kể? Mình là người đồng hành cùng "Chúc bé ngủ ngon" ngay từ buổi ban đầu, nên cũng có nhiều kỉ niệm lắm. Nhớ những lần đầu, rất ngại phải khoác lên mình bộ trang phục của Thỏ lái vì mặc bộ quần áo của Thỏ láu (có đến 3 lớp ,vừa nóng vừa nặng, nhất là khi ra mồ hôi nhiều thì quần áo sẽ nặng thêm). Có những buổi ghi hình mình đã ngủ gật luôn trên sân khấu. Có bữa đói quá, mua bát mì, quên mất là đang trên sân khấu, ăn xong ngẩng mặt lên, bao nhiêu ánh mắt của khán giả ở dưới đang nhìn vào mình... lúc đó, rất xấu hổ. Có lần quay số tròn 1 tuổi của chương trình, mệt quá , nói mãi không được một câu, nói đi nói lại vẫn sai, phải nghỉ một lúc để lên làm lại, đến lúc làm lại thì trời mưa to không làm được và về nhà dính mưa ốm luôn hai ngày. - Bạn nhận xét gì về các "chị Kính Hồng"? Mình thấy chị Kính hồng nào cũng làm việc rất nhiệt tình và nghiêm túc, được các em rất yêu quý! - Cảm ơn Thỏ láu! Tác giả : Hoàng Mai

Nguồn VTV: http://www.vtv.vn/article/get/tro_chuyen_cung_tho_lau_trong_chuc_be_ngu_ngon_dang_8h_sang_t7_1010_4a27638afd.html