Triều Tiên nói đe dọa hủy diệt của Trump là 'tiếng chó sủa'

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho viện dẫn thành ngữ "chó cứ sủa, đoàn người cứ đi" khi nói về lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Trump.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. Ảnh: Yonhap. 

"Nếu ông ấy nghĩ rằng có thể đe dọa chúng tôi với âm thanh của tiếng chó sủa, đó thực sự là một giấc mơ của chó", Yonhap dẫn lời Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho nói hôm qua, phản ứng lại lời đe dọa "hủy diệt hoàn toàn" Bình Nhưỡng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Được hỏi về tên gọi "người tên lửa" mà ông Trump đặt cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Ngoại trưởng Ri nói: "Tôi lấy làm tiếc cho các trợ lý của Trump".

Ri Yong-ho đã bay tới sân bay quốc tế JFK từ Bắc Kinh để tham dự cuộc họp của Liên Hợp Quốc. Ông Ri dự kiến có bài phát biểu vào ngày mai và gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vào ngày 23/9.

Quan hệ Triều Tiên-Mỹ đang rơi vào căng thẳng sau vụ thử hạt nhân ngày 3/9 của Bình Nhưỡng và hàng loạt vụ thử tên lửa, trong đó có hai lần tên lửa bay qua Nhật Bản.

VĂN VIỆT

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/trieu-tien-noi-de-doa-huy-diet-cua-trump-la-tieng-cho-sua-post203027.html