Triều Tiên bất ngờ thay đổi chiến thuật với Mỹ

Trong một động thái kiềm chế bất thường, Triều Tiên hôm 22.8 không đưa ra những lời cảnh báo khắc nghiệt với Mỹ nữa, mà chỉ chế nhạo những bài viết trên Twitter của Tổng thống Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh ghép của Reuters

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA nhạo báng ông Donald Trump là "anh chàng điên rồ", người luôn viết trên Twitter "những điều kỳ quái từ suy nghĩ bột phát của mình".

KCNA cáo buộc Tổng thống Mỹ sẵn sàng chấp nhận những cái chết hàng loạt của người Triều Tiên và Hàn Quốc, miễn là có thể giữ an toàn cho công dân của mình.

"Ông Donald Trump hùng hồn nói rằng, nếu chiến tranh bùng phát, nó sẽ diễn ra trên bán đảo Triều Tiên, và nếu hàng nghìn người chết, thì họ chỉ là người Triều Tiên, còn người Mỹ có thể ngủ ngon lành" - KCNA viết, bóp méo những lời đe dọa của ông Donald Trump, trong khi Tổng thống Mỹ chưa bao giờ nói như vậy.

Hãng thông tấn Triều Tiên cũng tấn công Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song-Young-moo vì phụ thuộc vào Nhà Trắng "như con rối", đồng thời đe dọa rằng, Hàn Quốc sẽ "bị trừng phạt ngay lập tức và thích đáng" vì bất kỳ vụ tấn công nào vào nước láng giềng.

Cùng ngày, tờ New York Daily News dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, ông hoan nghênh Triều Tiên kiềm chế về vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ nói, ông hài lòng vì Triều Tiên không tiến hành thêm vụ thử tên lửa nào nữa kể từ khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.

"Chúng tôi hy vọng đây là sự khởi đầu của tín hiệu mà chúng tôi đang tìm kiếm - họ đã sẵn sàng kiềm chế mức độ căng thẳng" - ông Tillerson nói với báo giới. "Chúng ta cần thấy nhiều hơn về phần họ, nhưng tôi muốn hoan nghênh những bước đi mà họ thực hiện đến thời điểm này".

Ông Tillerson thậm chí còn nhìn thấy khả năng Mỹ mở một cuộc đối thoại với Triều Tiên trong "tương lai gần".

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/trieu-tien-bat-ngo-thay-doi-chien-thuat-voi-my-550788.ldo