Triều cường đạt đỉnh, phố Sài Gòn sóng đánh cuồn cuộn

Hàng ngàn người Sài Gòn phải bì bõm lội “sông” trên đường trở về nhà khi triều cường đạt đỉnh vào chiều 22.9.

 Chiều 22.9 đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè, TP.HCM) lại ngập sâu vì triều cường. Mực triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đã đạt đỉnh ở mức gần 1,6 mét

 Nước ngập vào giờ tan tầm khiến hàng ngàn người dân phải bì bõm trong nước để về nhà

Học sinh lội “sông” trên đường Lê Văn Lương sau tan trường. Nước ngập có đoạn hơn 0,5m và kéo dài gần 2km

Hàng loạt phương tiện chết máy khi đi qua “rốn” ngập ở huyện Nhà Bè. Hoạt động kinh doanh, buôn bán của các hộ dân hai bên đường cũng bị “đóng băng” do nước bao vây

 “Sáng đi làm đã lội nước một lần, chiều về tiếp tục lội nước. Cũng đành chấp nhận thôi”, chị Nguyễn Thị Nhung ngụ xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè nói.

 Xe máy, ô tô đều tăng ga vượt qua “sông” trên đường vì sợ chết máy

 Phố Sài Gòn sóng đánh cuồn cuộn khi ô tô chạy qua

 “Giải pháp” chống ngập hiệu quả là xe ba gác máy. Mỗi xe máy được chở qua khu vực ngập nước khoảng 2km phải trả 30.000 đồng

 Người dân “đắp đê” trước nhà ngăn nước tràn vào. Cũng trong chiều nay, nhiều khu vực như Thanh Đa (quận Bình Thạnh, Trần Xuân Soạn (quận 7)…cũng bị ngâp do triều cường đạt đỉnh

 Đến 20h30, nước vẫn còn ngập lênh láng trên đường Lê Văn Lương. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong những ngày tới triều cường vẫn còn gây ngập ở các vùng trũng của TP.HCM

Theo Dương Thanh (Dân Việt)

Nguồn 24H: http://24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/trieu-cuong-dat-dinh-pho-sai-gon-song-danh-cuon-cuon-c46a905368.html